VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

THƠ CHẾT


THƠ CHẾT

Xóa những vần thơ đọng phủ phàng
Sôi dòng lệ nóng chảy đầu trang
Từ khi nỗi nhớ bò trên vở
Thuở ấy niềm đau rụng giữa đàng
Vẫn tưởng khung trời mơ bóng nguyệt
Không ngờ mặt cỏ trắng màu tang
Bàn tay thánh thiện giờ yên nghỉ
Nét chữ rời đêm bỏ muộn màng ./.

LCT 22/01/2017
BÀI HỌA :
*****
MUỘN MÀNG 

Nếu biết tình ai đã phụ phàng 
Tôi về kỷ niệm xếp từng trang 
Rồi mang thả xuống bên hồ hải 
Hoặc sẽ vùi sâu giữa vệ đàng
Để dấu yêu này chôn đáy huyệt 
Cho niềm mộng ấy lịm chiều tang 
Vì duyên thuở trước không tròn nguyện 
Dẫu có tìm nhau cũng chẳng màng ! 

Tường vân 22/1/17

4 nhận xét:

  1. MUỘN MÀNG

    Nếu biết tình ai đã phụ phàng
    Tôi về kỷ niệm xếp từng trang
    Rồi mang thả xuống bên hồ hải
    Hoặc sẽ vùi sâu giữa vệ đàng
    Để dấu yêu này chôn đáy huyệt
    Cho niềm mộng ấy lịm chiều tang
    Vì duyên thuở trước không tròn nguyện
    Dẫu có tìm nhau cũng chẳng màng !

    Tường vân 22/1/17

    Thăm anh. Họa cùng anh nhé.. chúc anh những ngày cuối năm thật yên lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn em chẳng biết phủ hay phàng
      Chỉ thấy thơ tình viết đủ trang
      Vắng vẻ luồn lách vào ngõ hẻm
      Lưa thưa núp bóng phía bên đàng...
      Cảm ơn em hhes thăm và vui họa . Chúc em trưa thư giản nhé !

      Xóa
  2. Ghé thăm trang thơ anh,được đọc thơ anh viết,bài thơ với những nỗi niềm và hay lắm ạ!
    Chiều chủ nhật vui và sum vầy cùng gia đình nhé anh..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Zcarm ơn em nhiều Thanh Mai nhé . Được rm ghé thăm là niềm khích lệ lớn và mong mãi mãi là như thế . Chúc em luôn an vui và hạnh ohusc nhiều nhé !

      Xóa