VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

BÓNG MA CUỘC ĐỜI


BÓNG MA CUỘC ĐỜI

Hỏi mộng mơ gì giữa nắng xuân
Người mong để được phút quây quần
Ta đời lãng tử sầu vai áo
Mẹ chuỗi sinh tồn khổ tấm thân 
Chẳng thiết tha nhìn đêm huyễn hoặc
Nào hăm hở đợi bóng trăng ngần
Đông tàn hạ đến rồi thu mãn
Vẫn cuộc mưu cầu mỏi bước chân ./.

LCT 23/01/2017

BÀI HỌA :
*****

KIẾP PHONG TRẦN

Anh về nắng điểm bóng chiều xuân 
Áo bạc sờn vai nửa mảnh quần 
Giữa cõi sông hồ quen gió bụi 
Bên đời lãng tử nhớ tình thân
Rồi đêm giấc ngủ hoài vương vấn 
Là phút tâm tư mãi ngại ngần 
Chuỗi tháng ngày qua buồn vụn vỡ
Nghe sầu máu nhuộm rướm bàn chân !

Tường Vân 23/1/16
*****

THẤM THOÁT ĐỜI

Nương dâu đã trắng mái đầu xuân
Một gánh trần sinh mệt mỏi quần
Khó nhọc tìm ăn xanh tái mặt
Gian lao kiếm ở mét me thân
Xưa nay một kiếp trần gian ấy
Vạn thuở bao đời nghiệp vấy chân
Tấc cỏ chờ người bờ cát bụi
Thiều quang thấm thoát bước xa gần.

GM.Nguyễn Đình Diệm 
22.01.2017

6 nhận xét:

  1. KIẾP PHONG TRẦN

    Anh về nắng điểm bóng chiều xuân
    Áo bạc sờn vai nửa mảnh quần
    Giữa cõi sông hồ quen gió bụi
    Bên đời lãng tử nhớ tình thân
    Rồi đêm giấc ngủ hoài vương vấn
    Là phút tâm tư mãi ngại ngần
    Chuỗi tháng ngày qua buồn vụn vỡ
    Nghe sầu máu nhuộm rướm bàn chân !

    Tường Vân 23/1/16

    Cái vận Quần này căng anh. Hì....
    Chúc anh ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh về nắng điểm bóng chiều xuân . Câu thơ mở đầu đưa lòng người đến vùng họa mộng thế nhưng Áo bạc sờn vai nửa mảnh quần thì quả là thê thảm . Cứ ngỡ anh về trong chuến thắng nào đâu lại hoàn tòn ngược lại khi trên thân mình của người lacng tử kia lại tơi tả như xác lá cho dù hình ảnh phong trần gió bụi của thời gian cũng không vhe nỗi tấm thân tàn cho nên dù có lòng vương vấn thì cuối cùng chỉ vòn lại chút ngại ngần lưỡng lự và buồn hơn khi nhận ra rằng máu máu đã nhuộm đỏ bàn chân khi nhận ra những nỗi buồn vụn vỡ . Bài thơ khá hay nhưng cũng mang nhiều thất vọng cho người trở lại . Cảm ơn em đã cùng chia xẻ . Chúc rm ngày 26 tết vui bêb gia đình nhé !

      Xóa
  2. THẤM THOÁT ĐỜI
    Nương dâu đã trắng mái đầu xuân
    Một gánh trần sinh mệt mỏi quần
    Khó nhọc tìm ăn xanh tái mặt
    Gian lao kiếm ở mét me thân
    Xưa nay một kiếp trần gian ấy
    Vạn thuở bao đời nghiệp vấy chân
    Tấc cỏ chờ người bờ cát bụi
    Thiều quang thấm thoát bước xa gần.
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    22.01.2017
    HỌA CÙNG ANH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và cùng họa thơ . Bài họa hay anh ạ . Chúc snh trưa an lành anh nhé . Kính

      Xóa
  3. Chiều ghé thăm trang thơ anh.Bài thơ hay quá:"Đông tàn hạ đến rồi thu mãn
    Vẫn cuộc mưu cầu mỏi bước chân"dòng đời vẫn chảy,cuộc sống vẫn tiếp diễn năm tháng vẫn trôi đi cho dù ta với bao lo toan,muộn phiền..
    Chúc anh những ngày Tết vẫn bận rộn,vẫn hối hả theo cuộc sống..và hơn hết là vui và bình yên bên gia đình nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có những nhận xét hay . Chúc em chiều cuối naem an vui bên gia đình Tganh Mai nhé !

      Xóa