VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

TẾT NGƯỢC ĐỜI




TẾT NGƯỢC ĐỜI

Mai vàng bất chợt đổ đầy sân
Tết ở kề bên vỡ nợ nần
Vợ vẫn không tiền mua mảnh áo
Em thì khoáng hậu đãi tình nhân
Nhà thơ giải phép đường phân tử
Cửa ngõ tìm chia lối định phần
Chuyện thế gian giờ như bão lửa
Ta ngồi ngẫm thấy lạnh toàn thân ./.

LCT 25/01/2017
BÀI HỌA :
*****
RIÊNG PHẦN
Ngồi suy ngẫm phận nợ cùng nần
Mai vẫn vô tư nở rộ sân
Gió thổi xuân về khơi sức sống
Hương gieo sắc thắm mở tình thân
Nhìn người khấp chốn thăm quê mẹ
Ngắm kẻ tha phương viếng cố nhân
Đã thấm bèo mây sương muối bạc
Chừ già xế bóng lạnh riêng phần.
GM.Nguyễn Đình Diệm
24.01.2017
*****
Nỗi niềm mùa xuân

Điểm bóng xuân về đậu trước sân
Buồn so chẳng hết nợ đồng nần
đêm về nhẫm đếm bao tình thế
buổi tới đong lường chuyện nghĩa nhân
Thẩu gạo chia đều nhưng mấy đủ
Nồi cơm cắt đượm vẫn tranh phần
Người khôn của khó lòng thiêu đốt
Chỉ xót ta còn mỗi tấm thân..!!

Nguyễn Lâm 25/01/2017

8 nhận xét:

  1. ...Chuyện thế gian giờ như bão lửa
    Ta ngồi ngẫm thấy lạnh toàn thân ./.

    LCT 25/01/2017
    Hay quÁ.
    CHÚC ANH VÀ GĐ NAĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
    MẾN

    Trả lờiXóa
  2. RIÊNG PHẦN
    Ngồi suy ngẫm phận nợ cùng nần
    Mai vẫn vô tư nở rộ sân
    Gió thổi xuân về khơi sức sống
    Hương gieo sắc thắm mở tình thân
    Nhìn người khấp chốn thăm quê mẹ
    Ngắm kẻ tha phương viếng cố nhân
    Đã thấm bèo mây sương muối bạc
    Chừ già xế bóng lạnh riêng phần.
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    24.01.2017
    Họa cùng anh.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi anh ghé tgawm và cùng chấp bút họa thơ . Bài họa hay lắm anh . Chúc anh đêm 28 tết an vui bên gia đình anh nhé !

      Xóa
  3. Bài thơ hay quá!
    Trưa ghé thăm trang thơ anh,được đọc những bài thơ anh viết, lòng bổng thấy thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn bởi những lo toan bộn bề với cuộc sống...
    Cảm ơn anh và vẫn luôn chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được em quan tâm và ghé thăm mỗi ngày anh rất vui . Chúc em chiều tối vui vẻ em nhé Thanh Mai

      Xóa
  4. Nỗi niềm mùa xuân

    Điểm bóng xuân về đậu trước sân
    Buồn so chẳng hết nợ đồng nần
    đêm về nhẫm đếm bao tình thế
    buổi tới đong lường chuyện nghĩa nhân
    Thẩu gạo chia đều nhưng mấy đủ
    Nồi cơm cắt đượm vẫn tranh phần
    Người khôn của khó lòng thiêu đốt
    Chỉ xót ta còn mỗi tấm thân..!!

    Nguyễn Lâm 25/01/2017

    Họa góp vui cùng huynh . Chúc huynh đêm 28 cuối năm vui đoàn viên nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho dù bận rộn nhưng Nguyễn Lâm vẫn dành thời gian họa thơ . Cảm kích lắm . Chúc đệ và gia đình ăn tết vui vẻ nhé . Thân ái

      Xóa