VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

MONG MANH TÌNH ĐỜI


MONG MANH TÌNH ĐỜI

Có thể rồi đây sẽ tạ từ
Duyên trần nghiệt ngã thế này ư ?
Trùng dương dậy sóng làn mây nổi
Biển mộng triều dâng bãi cát nhừ
Nắng ủ bên thềm xô ngã mộng
Hương vùi mặt chữ lấp dòng thư
Người đi để lại chiều hoang vỡ
Vắng lặng đời nhau cũng phải ừ ./.

LCT 26/01/2017
*****
BÀI HỌA :
*****
DÒNG KÝ ỨC 

Tàn canh đờ đẫn mấy câu từ
Vắt cạn trao đời lặng tiếng ư
Nét chữ bơ phờ tim vỡ vụn
Vần thơ mỏi mệt dạ đau nhừ
Thời gian đọng lại bao ngày tháng 
Kỷ niệm quay về một sáng thư
Vẫn mãi trong tôi miền ký ức 
Đành sao cậu nỡ bỏ đi... ừ !!! 

Tường Vân 26/1/17

6 nhận xét:

  1. DÒNG KÝ ỨC

    Tàn canh đờ đẫn mấy câu từ
    Vắt cạn trao đời lặng tiếng ư
    Nét chữ bơ phờ tim vỡ vụn
    Vần thơ mỏi mệt dạ đau nhừ
    Thời gian đọng lại bao ngày tháng
    Kỷ niệm quay về một sáng thư
    Vẫn mãi trong tôi miền ký ức
    Đành sao cậu nỡ bỏ đi... ừ !!!

    Tường Vân 26/1/17

    Họa cùng anh. Chúc anh một mùa xuân ấm yên cùng gia đình anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đành sao cậu nỡ bỏ đi ...ừ
      Biêdt vậy mà cũng bỏ đi hjhj... Đi thì thhooi biết làm sao giờ hả em . Cảm ơn em đã cùng góp họa . Chúc em ngày 29 tết vui vẻ nhé . Có đi cũng nhớ trang blog này nhé !

      Xóa
  2. Xuân đã về rồi anh có hay
    Chim hót mừng vui đón xuân này
    Muôn hoa sắc thắm khoe mầu biếc
    Chúc anh tài lộc rộ xuân nay ...hihi...

    HN sang thăm ,chúc anh một mùa xuân mới VẠN SỰ CÁT TƯỜNG nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về trước ngõ chẳng hề hay
      Phố rợp màu mây buổi sớm này
      Mẹ mỏi mòn trông tình mẫu tử
      Em còn đi biệt mấy mùa nay...

      Cảm ơn em thật nhiều Hằng Nga nhé . Chúc em và gia đình hưởng một mùa xuân an vui và thịnh vượng nhé !

      Xóa
  3. "Người đi để lại chiều hoang vỡ
    Văng lặng đời nhau cũng phải ừ"
    Một sự chấp nhận mà sao miễn cưỡng quá anh hà!
    Chiều ghé trang thơ anh,chúc anh ngày 29 Tết vui nhiều nha anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Thanh Mai . Chúc em và gia đình đón xuân an lành và hạnh phúc nhé !

      Xóa