VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

DƯ ÂM


DƯ ÂM

Hai ngàn một bảy vẫy chào ta
Rộn rã tình xuân trước cửa nhà
Cảnh mộng sương lùa quanh bãi vắng
Hoa vàng bướm lượn mảnh vườn xa
Đường quen vẫn đó người em dại
Ngõ nhỏ còn đâu bóng mẹ già
Tự thuở ta làm thân viễn xứ
Không ngờ vĩnh biệt dáng hình cha ./.

LCT 01012017

BÀI HỌA :
*****
XUÂN NHỚ 
Bát điệp Xuân - Gcđ

Nhớ thuở Xuân nào cậu với ta
Chờ Xuân rộn rã trước hiên nhà 
Vài chung rượu nhạt chào Xuân mới 
Một liễn Xuân hồng chúc bạn xa
Tình vẫn tươi - mùa Xuân vạn kỷ
Nàng Xuân muôn tuổi - mộng không già
Bây giờ mỗi độ Xuân về đến 
Đón chúa Xuân buồn vắng bóng Cha ! 

Tường Vân 1/1/17
*****

Xuân nơi đất khách

Lại một năm về vẫn có ta
Lời xuân rộn rã khắp muôn nhà
Hương nồng đã quyện nơi đường vắng
Sắc mới theo về vạn nẻo xa
Vẫn đó quê ngèo con phố cũ
Và đây ngõ vắng lũy tre già
Buôn tần bán tảo chân trời mới
Nhớ lắm chân đời.. bóng mẹ cha..!!

Nguyễn Lâm 01/01/2017

6 nhận xét:

  1. XUÂN NHỚ
    Bát điệp Xuân - Gcđ

    Nhớ thuở Xuân nào cậu với ta
    Chờ Xuân rộn rã trước hiên nhà
    Vài chung rượu nhạt chào Xuân mới
    Một liễn Xuân hồng chúc bạn xa
    Tình vẫn tươi - mùa Xuân vạn kỷ
    Nàng Xuân muôn tuổi - mộng không già
    Bây giờ mỗi độ Xuân về đến
    Đón chúa Xuân buồn vắng bóng Cha !

    Tường Vân 1/1/17

    Họa cùng anh nhé. Nhớ Cha em lắm rồi 😔😔

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một ngày trôi qua giờ mới trả lời em . Cảm ơn rm với bài họa mang chút buồn khi xuân về . Chúc em năm mới hạnh phúc và thành đạt

      Xóa
  2. Xuân nơi đất khách

    Lại một năm về vẫn có ta
    Lời xuân rộn rã khắp muôn nhà
    Hương nồng đã quyện nơi đường vắng
    Sắc mới theo về vạn nẻo xa
    Vẫn đó quê ngèo con phố cũ
    Và đây ngõ vắng lũy tre già
    Buôn tần bán tảo chân trời mới
    Nhớ lắm chân đời.. bóng mẹ cha..!!

    Nguyễn Lâm 01/01/2017

    Họa cùng huynh năm mới chúc huynh luôn mah khỏe nhiều thơ hay trong năm 2017 nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lâm Nguyễn dành thời gian hóp họa . Chúc đệ năm mới thắng lợi mới nhé !

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm . Năm hết tết đến bận quá anh ạ . Chúc anh và gia đình năm mới an vui và hạnh phúc nhé . Kính

      Xóa