VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

NGÀY MAI


NGÀY MAI

Chẳng lẽ ngồi mong nhớ vậy hoài
Bao giờ sẽ đến được ngày mai
Tình xuân chỉ một vài ba bữa
Nghĩa mẹ ngàn năm cả bước dài
Tháng tận mơ hồ trăng cõi ảo
Đêm cùng mộng tưởng bóng hình ai
Vườn thơ cũng nặng mùi ân ái
Chợt nghĩ đời sao đủ thứ hài

LCT 02012017

BÀI HỌA :
*****

Ngày mai
( y đề )

lặng lẽ thời gian gỏ vẫn hoài
Xin người cố giữ lấy hôm mai
Đời vui hết cuộc nào bao khúc
Sống đẹp tàn canh khó thể dài
Tiếng dữ bên đời nhiều chẳng kể
Lời hay giữa thế hỏi còn ai
Rồi khi nhắm lại vùi sâu giấc
Gửi lại trần gian khối chuyện hài

Nguyễn lâm 02/01/2017
*****

TIẾNG ĐÀN KHUYA 

Chiều rơi trĩu nặng nỗi u hoài 
Gió vẩn vơ đùa mấy nụ mai
Ngõ vắng mưa buồn thương dáng nhỏ
Đường khuya bóng lẻ chạnh đêm dài
Hoa còn đợi bướm - ngu ngơ vậy 
Lặng lẽ riêng - mình mãi nhớ ai
Vẳng tiếng tơ đàn trên bến lạnh
Lòng nghe thổn thức chuyện bi hài ! 

Tường Vân 2/1/16

*****

6 nhận xét:

  1. Ngày mai
    ( y đề )

    lặng lẽ thời gian gỏ vẫn hoài
    Xin người cố giữ lấy hôm mai
    Đời vui hết cuộc nào bao khúc
    Sống đẹp tàn canh khó thể dài
    Tiếng dữ bên đời nhiều chẳng kể
    Lời hay giữa thế hỏi còn ai
    Rồi khi nhắm lại vùi sâu giấc
    Gửi lại trần gian khối chuyện hài

    Nguyễn lâm 02/01/2017

    Đệ gieo vận B nhưng bị lỗi sửa luôn qua vận T. Thôi kệ vậy đi chúc huynh trưa vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Nguyễn LAm ghé thăm và góp họa . Chúc đệ luôn vui và dạt dào thi hứng nhé !

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm trang thơ anh..
    Bài thơ rất hay!
    Chiều chúc anh vui và hạnh phúc nhé anh..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Chúc em những ngày đâu năm an vui hạnh phúc nhé

      Xóa
  3. TIẾNG ĐÀN KHUYA

    Chiều rơi trĩu nặng nỗi u hoài
    Gió vẩn vơ đùa mấy nụ mai
    Ngõ vắng mưa buồn thương dáng nhỏ
    Đường khuya bóng lẻ chạnh đêm dài
    Hoa còn đợi bướm - ngu ngơ vậy
    Lặng lẽ riêng - mình mãi nhớ ai
    Vẳng tiếng tơ đàn trên bến lạnh
    Lòng nghe thổn thức chuyện bi hài !

    Tường Vân 2/1/16

    Em họa muộn. Chúc anh chiều an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em chiều ghé thăm và cùng họa thơ . Giao cổ đối hay và nhẹ nhàng lắm em . Chúc em đêm an lành !

      Xóa