VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

BÂNG KHUÂNG


BÂNG KHUÂNG


Chẳng lẽ mong tình sớm vội chôn
Rồi nghe mộng úa rã quanh hồn
Sân chiều lá đổ sầu mưa đọng
Ngõ nhỏ sương chìm mắt lệ tuôn
Vẳng tiếng đàn xa dài não nuột
Rền âm sáo vọng đẫm u buồn
Đêm tàn gió trở lòng hoang lạnh
Nóng bỏng môi tìm lỡ nụ hôn ./.


LCT 18/01/2017

BÀI HỌA :
*****
MỘNG VỠ

Duyên đầu đã sớm lịm mồ chôn
Nát cánh tình xuân quạnh cõi hồn
Nửa mảnh tim sầu tha thiết dỗi
Đôi dòng lệ úa nghẹn ngào tuôn
Bờ môi vẫn lạnh từng đêm vắng
Nốt nhạc còn đau những điệu buồn
Ngõ nhỏ hoa Quỳnh rơi một đóa
Nghe đời vụn vỡ buổi hoàng hôn !

Tường Vân 18/1/16
*****
NGẪM BÓNG

Tàn duyên rã phận lệ vùi chôn
Ngẫm bóng thời gian thấm thía hồn
Nắng sớm mưa chiều mây về đọng
Phong ba bão táp gió lùa tuôn
Bao mùa hạ thắm,thu phiền úa
Mấy bận đông tàn dạ não buồn
Thủ thỉ đêm về cơn gió trở
Theo ngày vụn vỡ bóng hoàng hôn.

GM.Nguyễn Đình Diệm
18.01,2017

11 nhận xét:

  1. MỘNG VỠ

    Duyên đầu đã sớm lịm mồ chôn
    Nát cánh tình xuân quạnh cõi hồn
    Nửa mảnh tim sầu tha thiết dỗi
    Đôi dòng lệ úa nghẹn ngào tuôn
    Bờ môi vẫn lạnh từng đêm vắng
    Nốt nhạc còn đau những điệu buồn
    Ngõ nhỏ hoa Quỳnh rơi một đóa
    Nghe đời vụn vỡ buổi hoàng hôn !

    Tường Vân 18/1/16

    Họa cùng anh. Ngày mới yên lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duyên đầu đã sớm lịm mồ chôn
      Bỏ hết đi em khỏi bận hồn
      Kiếm nửa khung trời xanh đắm mộng
      Cho ngày nhạt nhẽo chẳng còn tuôn...
      Cảm ơn em với bài thơ buồn man mác . Chúc em chiều an lạc nhé !

      Xóa
  2. GM VUI HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI.MẾN
    NGẪM BÓNG
    Tàn duyên rã phận lệ vùi chôn
    Ngẫm bóng thời gian thấm thía hồn
    Nắng sớm mưa chiều mây về đọng
    Phong ba bão táp gió lùa tuôn
    Bao mùa hạ thắm,thu phiền úa
    Mấy bận đông tàn dạ não buồn
    Thủ thỉ đêm về cơn mộng mị
    Theo ngày vụn vỡ bóng hoàng hôn.
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    18.01,2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại nhờ anh sửa giúp câu 7 từ "cơn mộng mị" thành "cơn gió trở"
      Cảm ơn nhé.Mến

      Xóa
    2. Vảm ơn anh ghé thăm và cùng vui xướng họa . Bài thơ hay anh ạ . Chúc anh chiều an vui nhé . Kính

      Xóa
  3. Yến cháu thăm Chú đọc bài Thơ và bài họa hay ! Kính chúc Chú nhiều qúy mến những ngày cuối năm AL công việc thuận lợi ,tốt lành và Chú có nhiều vui nhen Chú ! Trọng kính .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Yến dsfnh thời gian ghé thaem và có lời chúc tốt đẹp . Chúc cháu luôn an vui tết đến xuân về may mắn nhé !

      Xóa
  4. Chiều ghé thăm trang thơ anh,đọc bài thơ và bài họa cũng rất hay ạ. Chúc anh luôn vui và những ngày bân rộn cuối năm nhiều thành công anh nha..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Cảm ơn em nhiều . Dù những lời ngắn ngủi nhưng vẫn thấy lòng ấm asp khi mỗi ngày em lại ghé qua đây . Chúc em luôn an vui nhé !

      Xóa
  5. Ghé vào đọc thơ anh .những nhày cuối năm chúc huynh thuận lợi công việc nhé. Đêm ngủ ngon giấc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Lâm đã không quên ghé tgawm . Chúc đệ nhiều sức khỏe công việc thuận lợi nhé . Chúc ngủ ngon

      Xóa