VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

EM VỀ XỨ LẠ



EM VỀ XỨ LẠ
(Họa thơ Lâm Nguyễn)

Em về xứ lạ hỏi buồn không ?
Để mỗi hoàng hôn chạnh nhói lòng
Những buổi trăng chìm sương úa đọng
Bao chiều mộng vỡ gió sầu rong
Lần đi chửa nhạt bờ môi nóng
Dạo tiễn còn hoen ngấn đỏ hồng
Vụn vỡ khi nhìn mây trắng mỏng
Con đò bỏ bến nhạt nhòa sông ./.

LCT 11/11/16

BÀI HỌA :
*****

LẤY CHỒNG XỨ LẠ

Hỏi mãi em buồn có biết không ? 
Về nơi xứ lạ cũng đau lòng
Làm thân viễn khách đời sương hạ 
Chán tuổi xuân thì kiếp bụi rong
Những tưởng chăn êm vầy nệm ấm 
Ngờ đâu phận bạc ghét nhan hồng
Giờ đây tiếc mãi thời son trẻ
Cái thuở ai chờ dưới bến sông...

Tường Vân 11/11/16
*****

MÁT NGÓT XUÔI CHÈO
Miệt Thứ xuôi chèo,có nhớ không?
Chúc em mát ngót thỏa vui lòng
Đôi tình hạnh ngộ tròn an ổn
Một mái tương phùng hết ruổi rong
Hữu hạn duyên đời đâu dễ thắm
Vô biên cuộc thế chẳng luôn hồng
Trời xui đã gặp nơi đầu sóng
Vượt biển chung thuyền cặp bến sông…
Lý Đức Quỳnh 12112016

7 nhận xét:

  1. LẤY CHỒNG XỨ LẠ

    Hỏi mãi em buồn có biết không ?
    Về nơi xứ lạ cũng đau lòng
    Làm thân viễn khách đời sương hạ
    Chán tuổi xuân thì kiếp bụi rong
    Những tưởng chăn êm vầy nệm ấm
    Ngờ đâu phận bạc ghét nhan hồng
    Giờ đây tiếc mãi thời son trẻ
    Cái thuở ai chờ dưới bến sông...

    Tường Vân 11/11/16

    Họa cùng anh. Chúc anh buổi trưa ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã dành thời gian hoa cùng anh . Chúc em đêm hạnh phúc bên nữa yêu thương của mình nhé !

      Xóa
  2. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,điều đó rất đúng,bởi bao nhiêu thiên tình sử diễm lệ đều có một kết thúc buồn,bao nhiêu mối tình đã đi vào thơ ca làm nên những bài thơ đi cùng năm tháng thì cũng có kết buồn đến tê tái...
    Bài thơ anh viết cũng không nằm ngoài cái kết ấy, người con gái bỏ cuộc chơi theo chồng về xứ lạ,bỏ lại sau lưng một mối tình mang nhiều kỷ niệm nồng say,bỏ lại sau lưng ánh mắt thăm thẳm buồn của người con trai xót xa nhìn người mình yêu sang ngang theo chồng,với nỗi lòng:"Em về xứ lạ có buồn không?"thật là mối tình đẹp phải không anh?không một câu oán trách,không một câu giận hờn,mà nỗi buồn đó người con trai dấu sâu trong trái tim mình,chỉ hy vọng người mình yêu được hạnh phúc,
    Một tình yêu thật đẹp dù cái kết không trọn vẹn...
    Chiều ghé thăm anh,cùng anh cảm nhận qua bài thơ tình buồn và hay,mang thông điệp yêu thương gởi đến những người đang yêu...
    Chúc anh chiều an lành và hạnh phúc nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Mai ghé thăm và luôn để lại lờn bình luận hay . Vì bận công việc nhiều nên trả lời muộn . Chúc em chiều cuối tuần vui thật vui nhé !

      Xóa
    2. Dạ,không có chi đâu anh.Anh cứ lo công việc của anh cho tốt là quý rồi.Còn trả lời thì vài ngày anh trả lời cũng được ạ.Chúc anh vui nhiều anh nhé!

      Xóa
  3. Buổi sáng tranh thủ sang thăm và họa cùng anh.
    Tuần tới nhà tổ chức thành hôn cho con trai,lu bu công việc không thể thăm và họa thơ cùng anh được.
    Chúc anh nhiều vui!

    MÁT NGÓT XUÔI CHÈO
    Miệt Thứ xuôi chèo,có nhớ không?
    Chúc em mát ngót thỏa vui lòng
    Đôi tình hạnh ngộ tròn an ổn
    Một mái tương phùng hết ruổi rong
    Hữu hạn duyên đời đâu dễ thắm
    Vô biên cuộc thế chẳng luôn hồng
    Trời xui đã gặp nơi đầu sóng
    Vượt biển chung thuyền cặp bến sông…
    Lý Đức Quỳnh 12112016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh luôn ưu ái ghé thăm và họa thơ . Chúc chiều vui Quỳnh nhé . Và nhân dịp lễ thành hôn của con trsi . Chúc Quỳnh cùng gia đình mãi hạnh phúc . Chúc hai cháu trăm năm duyên đẹp nhé . Thân ais !

      Xóa