VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

ANH VÀ TÔI



ANH VÀ TÔI
(Viết dành tặng quý Thầy cô nhân ngày Nhà giáo VN 20/11/2016)

Tuy rằng chẳng phải cánh đồng môn
Vẫn có chung nhau một ngõ hồn
Bạn sớm trao lòng trên bục giảng
Tôi chiều cạn ý bến càn khôn
Tình thơ kẻ gợi hồn sông nước
Sử học người khơi lẽ cội nguồn
Xã tắc sơn hà luôn vững mạnh
Cô thầy tiếp sức học trò ôn ./.

LCT 19/11/2016


BÀI HỌA :
*****

NHỚ XƯA 

Ngắm giọt mưa sầu ướt bụi môn
Thầm nghe gió lạnh thoảng qua hồn
Bên thềm thế sự bao người tỉnh 
Giữa cõi phong trần mấy kẻ khôn
Nỗi nhớ lan tràn chưa rõ ngọn 
Niềm đau thất thểu lại khơi nguồn
Mai về góp nhặt vần thơ cũ
Một thuở ta người gắn luyện ôn !

Tường Vân 19/11/16

4 nhận xét:

  1. NHỚ XƯA

    Ngắm giọt mưa sầu ướt bụi môn
    Thầm nghe gió lạnh thoảng qua hồn
    Bên thềm thế sự bao người tỉnh
    Giữa cõi phong trần mấy kẻ khôn
    Nỗi nhớ lan tràn chưa rõ ngọn
    Niềm đau thất thểu lại khơi nguồn
    Mai về góp nhặt vần thơ cũ
    Một thuở ta người gắn luyện ôn !

    Tường Vân 19/11/16

    Căng cái vận ÔN nha anh. Lại còn MÔN nữa. Hihi.....
    Bài thơ thật ý nghĩa. Chúc anh ngày cuối tuần thư giãn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với bài họa hay . Trả lời trễ thông cảm nhé . Chúc em tối vui

      Xóa
  2. Chiều em ghé thăm trang thơ anh.Chúc anh chiều cuối tuần vui nhiều anh nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Thanh Mai ghé thăm . Chú em đêm bình an

    Trả lờiXóa