VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

TA VỚI TRỜI BƠ VƠ



TA VỚI TRỜI BƠ VƠ

Vẫn chỉ mình ta một bóng ngồi
Canh tàn rượu nát chẻ bờ môi
Hồn trăng ướt sũng vần thi ngọng
Mộng cũ sầu ngâm chén tửu bồi
Dẫm nát thiên đình đêm ở trọ 
San bằng cõi tục sớm về thôi
Bồng lai ẩn dụ màn sương khói
Lữ khách ngày xưa trở lai rồi ./.

LCT 13/10/16
BÀI HỌA :
*****

ĐỜI LỮ THỨ
Mình Anh lặng lẽ với trăng ngồi
Bạc áo phong trần sạm sắc môi
Bởi ngẩn ngơ hoài đôi mắt ấy 
Mà quay quắt mãi những đêm bồi 
Tràn ly rượu ái tình chưa cạn
Đẫm chén men sầu mộng chẳng thôi 
Một kiếp cầu sương cùng quán cỏ
Dường nghe thấm lạnh mấy đông rồi !

Tường Vân 13/10/16

8 nhận xét:

  1. ĐỜI LỮ THỨ

    Mình Anh lặng lẽ với trăng ngồi
    Bạc áo phong trần sạm sắc môi
    Bởi ngẩn ngơ hoài đôi mắt ấy
    Mà quay quắt mãi những đêm bồi
    Tràn ly rượu ái tình chưa cạn
    Đẫm chén men sầu mộng chẳng thôi
    Một kiếp cầu sương cùng quán cỏ
    Dường nghe thấm lạnh mấy đông rồi !

    Tường Vân 13/10/16

    Bài thơ anh hay quá em góp vui cùng anh nhé . Chúc anh ngày mới yêu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Tường Vân dành thời gian góp họa . Bài thơ hay nhiều cảm xúc em ạ . Chúc em trưa vui nhé .

      Xóa
  2. Sang thăm huynh cảm nhận xin chia sẻ bài họa cùng huynh, chúc huynh sức khỏe nhiều niềm vui!

    NIỀM TRẮC ẨN

    Lặng lẽ chiều buông trải luống ngồi
    Canh chầy lệ thảm thắm mềm môi
    Đường xưa quạnh quẽ buồn duyên mỏng
    Lối cũ đìu hiu tủi phận bồi
    Ngỏ mộng tàn thu hoài đắm mãi
    Dâng sầu tím dạ chẳng hề thôi
    Cam lòng trút cạn tình hoang vỡ
    Nghĩa cử từng vương vụt mất rồi.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và cùng góp họa . Chúc anh tối an vui bên gia đình anh nhé !

      Xóa
  3. Thăm anh đọc thơ cùng các bài họa của các thi hữu thật hay.
    Chúc anh an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . vui và hạnh phúc nhiều bạn nhé !

      Xóa
  4. Bài thơ hay quá,càng đọc càng thấy hay và đẹp,và nhất là hai câu cuối,đẹp và sang trọng đến lạ lùng.
    Cảm ơn anh cho đời bài thơ hay đến vậy.Chúc anh vui an bình anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi Thanh Mai luôn ghé thăm và cí những lời khen khích lệ . Chúc em đêm ngọt ngào nhé Thanh Mai

      Xóa