VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

ĐỜI CHIỀU



ĐỜI CHIỀU

Nửa gánh xuân thì đã vội chôn 
Vầng trăng khuyết mỏng lại len hồn
Mây bồng níu giữ làm chăn mộng
Gió trở ôm chầm gãy nụ hôn 
Cứ để dòng thơ sầu lỡ đoạn
Còn hơn chén tửu hận xoay tròn
Soi đầu điểm xuyết màn sương bạc
Cạn buổi cơm chiều rã túi khôn ./.

LCT 30/10/16

BÀI HỌA :
*****
TÌNH SẦU
Liệm xác tình sầu dưới huyệt chôn
Mà đêm vẫn ám cõi u hồn
Cuồng điên siết mộng ghì mơ ngủ
Ngây dại say hình níu bóng hôn
Đã lắm mùa trăng về lẻ khuyết
Và bao ánh nhật đến không tròn
Lòng chung thủy với buồn đau cũ
Mặc cả chi đời lọc lỏi khôn
Lý Đức Quỳnh

*****

BÓNG CHIỀU 

Đông hàn ủ rũ nấm mồ chôn
Lá chắn rèm thưa lạnh nửa hồn
Đợi nắng xuân về qua ngõ trúc 
Sang chiều gió trở đếm hoàng hôn
Là bao tháng hạ buồn chưa tận
Đã mấy mùa trăng khuyết lại tròn
Một chén men sầu đêm đã cạn
Cho đời ngập ngụa bến càn khôn !

Tường Vân 30/10/16

8 nhận xét:

  1. Bao Nguyen13:28 Ngày 30 tháng 10 năm 2016
    Em NB ghé thăn anh đọc thơ cùng ngẫm nghĩ ....em kính chúc anh luôn vui khoẻ bình an anh nhé . Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em tra nhiwwuf . Chúc em luôn vui bình an và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm trang thơ anh,cùng thơ trăn trở nỗi niềm,chiều đến rồi ngày mới lại bắt đầu,có những điều kỳ diệu chờ ta ở phía trước phải không anh!
    Chúc anh chiều chủ nhật yên an và vui nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm . Chúc em luôn an mạnh thành công và sức khỏe nhé

      Xóa
  3. Chiều thăm và họa vội cùng anh góp vui.
    Chúc anh chủ nhật an lành !

    TÌNH SẦU
    Liệm xác tình sầu dưới huyệt chôn
    Mà đêm vẫn ám cõi u hồn
    Cuồng điên siết mộng ghì mơ ngủ
    Ngây dại say hình níu bóng hôn
    Đã lắm mùa trăng về lẻ khuyết
    Và bao ánh nhật đến không tròn
    Lòng chung thủy với buồn đau cũ
    Mặc cả chi đời lọc lỏi khôn
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh rất nhiều với bài họa hay . Chúc chiều an lạc nhé !

      Xóa
  4. BÓNG CHIỀU

    Đông hàn ủ rũ nấm mồ chôn
    Lá chắn rèm thưa lạnh nửa hồn
    Đợi nắng xuân về qua ngõ trúc
    Sang chiều gió trở đếm hoàng hôn
    Là bao tháng hạ buồn chưa tận
    Đã mấy mùa trăng khuyết lại tròn
    Một chén men sầu đêm đã cạn
    Cho đời ngập ngụa bến càn khôn !

    Tường Vân 30/10/16

    Họa cùng anh. Chúc anh buổi tối cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm bữa nay gặp bài họa rất hay nhất là bốn câu đầu nhưng ấn tượng nhất vẫn là hai csau mở . Cảm ơn em nhiều nhé . Chúc em luôn vui thi phú dạt dào nhé ! Mến !

      Xóa