VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

LÒNG CHIỀU



LÒNG CHIỀU


Hoàng hôn sóng vỗ cuộn chân đèo
Cánh vật trôi hờ gió vẫn reo
Khoảng lặng chìm trong từng ý nghĩ
Miền mơ đọng giữa tiếng thơ nghèo
Non ngàn bạc trắng làn mây sữa
Nửa dặm đồng hoang nước lũ leo
Khốn khổ ôm lòng đêm tĩnh mịch
Bờ bên cá đẩy cụm rêu bèo ./.


LCT 11/10/16
*****
BÀI HỌA :
*****
BÓNG CHIỀU 
Vạt nắng tàn rơi cuối đỉnh đèo
Trên đồi vi vút tiếng thông reo
Lang thang dưới núi chiều sương lạnh 
Lấp xấp triền đê buổi chợ nghèo 
Xóm vắng thu về mây bảng lảng 
Đêm buồn gió đến cảnh cheo leo
Rừng thưa lá khép còn say ngủ 
Có kẻ nhìn trăng tủi phận bèo ! 

Tường Vân 11/10/16

8 nhận xét:

  1. "Khoảng lặng chìm trong từng ý nghĩ
    Miền mơ đọng giữa tiếng thơ nghèo"
    Đây chính là nốt trầm trong cuộc đời,có trãi qua những cung bậc cảm xúc thì mới tĩnh tâm nhìn đời bằng cái nhìn sâu lắng hơn,dâu bể hơn và thấu hiểu hơn...
    Chiều ghé thăm anh,cảm nhận và chia sẻ với anh những vui buồn trong cuộc sống,bài thơ hay và lắng đọng quá.
    Chúc anh chiều an bình anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Cảm ơn em ghé thăm và gởi nhận xét . Chúc rm chiều vui và nhiều yêu thương nhé !

      Xóa
  2. Gió thổi mây bay cuối chân trời
    Bến nước đò chiều lững lờ trôi
    Hoàng hôn lá đổ bay vàng úa
    Khắc khoải trong ta dạ bồi hồi ...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
    Chúc anh chiều thu ấm áp hp tràn đầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vẫn chờ em đứng cuối trời
      Mây ngàn gió núi lững lờ trôi
      Tình em vẫn mãi treo đầu sóng
      Nói để mà vui thế được rồi...

      Cảm ơn em ghé thaem . Chúc em chiều vui nhé !

      Xóa
  3. BÓNG CHIỀU

    Vạt nắng tàn rơi cuối đỉnh đèo
    Trên đồi vi vút tiếng thông reo
    Lang thang dưới núi chiều sương lạnh
    Lấp xấp triền đê buổi chợ nghèo
    Xóm vắng thu về mây bảng lảng
    Đêm buồn gió đến cảnh cheo leo
    Rừng thưa lá khép còn say ngủ
    Có kẻ nhìn trăng tủi phận bèo !

    Tường Vân 11/10/16

    Họa cùng anh. Chúc anh đêm an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay . Bài thơ đẹp như một bức tranh có mây có núi có sương lanh gió cheo leo có một người cô đơn dưới chân núi đợi chờ anh tiều phu đốn củi trỏ về . Hay và man mác buồn . Cảm ơn em đã chia xẻ bài thơ hay . Chúc em đêm ngọt ngào bên một nửa yêu thương nhé !

      Xóa
  4. Em NB sang đọc lời thơ , lời hoạ thật hay . Em kính chúc anh luôn an vui , sức khoẻ dồi dào và nhất là có nhiều bài thơ hay dành tặng cho đời anh nhé ! Thân mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bao Nguyen . Vui khi em trai ghé thăm . Chúc đêm an lành em trai nhé . Thân ái

      Xóa