VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

TÀN THU


TÀN THU
(Nđt-nv)

Đến để rồi xa khẽ chạnh lòng
Thu tàn nhả sợi vắt ngoài song
Rời đêm trả lại màn tơ óng
Rẽ sáng còn đâu mảnh lụa hồng
Phố cũ trăng tà treo đỉnh mộng
Hiên nhà lá đổ gạn sầu đong
Tình xao lãng nhớ hoài cô đọng
Gãy cánh phù du tửu cạn dòng ./.


LCT 19/09/16

BÀI HỌA :
*****

GIỮA THU 
( NĐT )

Vàng thu lá đỏ rụng nao lòng 
Nắng đổ ban chiều chạm khẽ song
Thoảng liễu rèm thưa buồn dạ tím
Tràn mưa phố nhỏ rã tim hồng
Ân tình vẫn đó hoài trăn trở 
Kỷ niệm theo về mãi đếm đong
Nửa cõi miên trường nghe thấm lạnh
Sầu ai ngấn lệ chảy tuôn dòng !

Tường Vân 18/9/16

6 nhận xét:

  1. Em hỡi tàn thu nắng nhạt nhoà
    Cúc thôi khoe sắc bướm thưa qua
    Ảo hình giấc mộng thu tàn khuất
    Rớt lại đơn côi bóng trăng tà...

    Chiều vui bạn ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải người đi để nhạt nhào
      Hoang lòng thả giữa mấy lời ca
      Còn chăng kỷ niệm ngày xưa ấy
      Hoặc đã phôi pha bóng nguyệt tà...


      Cảm ơn anh . Chúc anh bình an

      Xóa
  2. Đến để rồi xa như là một lẽ tự nhiên,giống như thu đến rồi thu lại đi,thu đi rồi đông lại tới...theo một quy luật nhất định,chạm đến tâm hồn cô quạnh,buồn vươn vấn trên đôi chân trần mỏi mệt của người lãng tử.
    Bài thơ mang một nỗi buồn sâu lắng,
    Có gì đó ray rứt không nguôi,như một kiếp phù du như tên gọi của nó...
    Cảm ơn anh đưa người đọc đến những nỗi niềm mặn đắng bởi dòng đời xô đẩy của một kiếp người...
    Chúc anh chiều tối chủ nhật ngọt ngào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Mùa thu luôn là mùa của tình yêu . Những vần thơ cũng luôn khóc với mùa thu . Vì mùa thu luôn lãng mạn trong con mădt của những người yêu thơ do đó mùa thu cũng rất đẹp và cũng rất nhạt nhòa . Có thể nói buồn nhiều hơn vui khi người ta nói đến mùa thu . Cảm ơn em ghé thăm và để lại cảm nhận . Chúc em cuối ngày vui nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. Thăm anh đọc và cảm nỗi Tàn Thu man mác sầu cô liêu.
    Chúc anh buổi chiều chủ nhật an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và có lẽ Mùa Thu Đà Lạt của Quỳnh thì đẹp hơn nhỉ . Chúc luôn bình an nhé . Thân ái

      Xóa