VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

LỠ CHUYẾN

Bài thơ viết theo hình Thanh Mai gởi tặng
LỠ CHUYẾN

Lỡ chuyến tàu đêm để lạnh lùng
Đôi bờ chỉ cách một lằn chung
Người quay mặt cúi lòng xao xuyến
Kẻ ngoái nhìn theo dạ não nùng
Chữ ái chưa tròn căng nguyệt cản
Câu tình nửa cuộc khép vòng cung
Ngồi nghe đắng bởi bờ môi mặn
Mãi nhớ lần đau khổ tột cùng ./.


LCT 21/06/16

BÀI HỌA 
******

LẠNH LÙNG

Nghĩa cử ngày nay thấy lạ lùng
Ai nghèo mặc xác chẳng nào chung
Thờ ơ thiện chí đau và khổ
Rẻ mạc thuần phong não với nùng
Đạo lý lòng nhân đà bỏ ngõ
Luân thường lẽ sống bị vò cung
Thương đời bất hanh rơi hoàn cảnh
Nỗi khổ lần theo đến tận cùng.

Liêu Đình Tự

******

BÈO DẠT HOA TRÔI

Mình đâu nợ trốn để truy lùng
Rượt đuổi duyên đời,phận chẳng chung
Dan díu tình xưa lòng bịn rịn
Vương mang nghĩa cũ dạ nao nùng
Ngày như gió loáng vừa qua cửa
Tháng tựa tên vù vuột khỏi cung
Chỉ một lần xa,biền biệt mãi
Hoa trôi bèo dạt giữa vô cùng !

Lý Đức Quỳnh

6 nhận xét:

  1. Người ta thường nói:mối tình đẹp nhất là mối tình dang dở và mùa thu không chỉ là mùa của hẹn hò,mùa của lãng mạn,mùa của yêu thương mà là mùa của những cuộc chia tay đầy lưu luyến,mùa của những cuộc chia ly đầy khắc khoải không nguôi...
    Bài thơ đầy cảm xúc,đưa con người đến những ký ức ngọt ngào,cay đắng,
    dỗi hờn,dằn xé lòng nhau...biết là đau khổ,biết là nhung nhớ,biết là rồi có lúc cũng phải chia xa nhưng có ai mà tránh được bởi một điều đơn giản vì hai chữ tình yêu.
    Bỏ lỡ chuyến tàu này ta sẽ đợi đi chuyến tàu kế tiếp,nhưng bỏ lỡ chuyến tàu trong cuộc đời mình sẽ là một nuối tiếc không nguôi.
    Cảm ơn anh đã lấy cảm hứng từ một bức ảnh em gởi tặng làm nên một bài thơ rất hay,giàu cảm xúc,điều đó làm em rất vui.
    Chúc anh ngày giữa tuần vui nhiều anh nhé!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Thanh Mai nhé . Thơ đường luật nó có điểm đặc trưng là ở chổ đó . Nó như một bài luận văn để tả một đề tài mặc dù chỉ vỏn vẹn cvos 56 từ nhưng nó gói ghém đầy đủ nội dung đó là điểm mạnh của đường luật và nó cũng không ưuas khô khan như nhiều người thường nghĩ . Cảm ơn em ghé thăm và ghi cảm nhận . Chúc em đêm yêu thương nhé !

      Xóa
  2. Sang thăm huynh cảm nhận và góp bài họa, chúc huynh sức khỏe một ngày mới tốt lành!

    LẠNH LÙNG

    Nghĩa cử ngày nay thấy lạ lùng
    Ai nghèo mặc xác chẳng nào chung
    Thờ ơ thiện chí đau và khổ
    Rẻ mạc thuần phong não với nùng
    Đạo lý lòng nhân đà bỏ ngõ
    Luân thường lẽ sống bị vò cung
    Thương đời bất hanh rơi hoàn cảnh
    Nỗi khổ lần theo đến tận cùng.

    Liêu Đình Tự


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi anh ghé thăm và cùng chia xẻ thơ . Bài họa hay lắm anh . Chúc anh tối vui

      Xóa
  3. Chiều qua sang thăm anh,vội chưa họa kịp.
    Nay vui họa cùng anh.
    Chúc anh thanh thảnh!

    BÈO DẠT HOA TRÔI
    Mình đâu nợ trốn để truy lùng
    Rượt đuổi duyên đời,phận chẳng chung
    Dan díu tình xưa lòng bịn rịn
    Vương mang nghĩa cũ dạ nao nùng
    Ngày như gió loáng vừa qua cửa
    Tháng tựa tên vù vuột khỏi cung
    Chỉ một lần xa,biền biệt mãi
    Hoa trôi bèo dạt giữa vô cùng !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm họa thơ và có lời chúc . Chúc bạn luôn an vui nhé !

      Xóa