VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

XA CHIỀU



XA CHIỀU
(Nđt)

Chốn cũ người đi bỏ lại chiều
Sang mùa lá đổ ngập vườn yêu
Hồng mây rã cánh chao bờ mộng
Ráng đỏ tàn rơi vỡ ngọn triều
Tửu đắng vơi đầy khi nghĩa cạn
Thơ nồng rũ sạch thuở tình xiêu
Nhìn con phố ngủ buồn hiu quạnh
Nghĩ phải tìm quên một bóng kiều ./.

LCT
1/8/2016

BÀI HỌA :
*****

CHIỀU VẮNG
(Nđt)
Tà dương gió lạnh đã sang chiều
Lặng lẽ ai về thả bóng yêu
Cõi lộng chim trời chao đỉnh núi
Trùng khơi bãi bến cuộn chân triều
Chia lòng tắt lửa tình thêm biệt
Để mộng xây đời ý cũng xiêu
Nguyệt Lãm hương thề xưa khói tỏa
Giờ đây quạnh quẽ biết đâu kiều 
Lý Đức Quỳnh 31.7.2016




*****




CÒN MANG TIẾNG VỌNG


Người đi để lại những buồn chiều
Lá đổ thu về quạnh ngõ yêu
Biển chập chùng mơ đau vỗ sóng 
Thuyền xao xuyến mộng khổ dâng triểu
Bâng khuâng hạnh phúc đà phai đổ
Thổn thức duyên tình đã nhạt xiêu
Kỷ niệm bên đời năm tháng cũ
Còn mang tiếng vọng mãi âm kiều
GM.Nguyễn Đình Diệm




8 nhận xét:

  1. NB sang thăm anh BTG đọc thơ hay ...Mai mốt anh mở lớp dạy làm thơ đường đi , có sửa lỗi , chấm điểm nữa nhé ...để bọn em học và hoạ cùng anh.NB chúc anh luôn vui và bình an nhé !Mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Bao Nguen ghé tgawm và gợi ý tuy nhiên thời gian mình rất ít nên không đi thăm ai được .Mặt khác mình cũng không dám dạy ai đâu bì kiến thức thơ vâcn còn hạn chế vì đang học hỏi . Chúc bạn tối vui nhé !

      Xóa
  2. Sang thăm anh,họa cùng anh.
    Chúc anh chiều chủ nhật an bình.

    CHIỀU VẮNG
    (Nđt)
    Tà dương gió lạnh đã sang chiều
    Lặng lẽ ai về thả bóng yêu
    Cõi lộng chim trời chao đỉnh núi
    Trùng khơi bãi bến cuộn chân triều
    Chia lòng tắt lửa tình thêm biệt
    Để mộng xây đời ý cũng xiêu
    Nguyệt Lãm hương thề xưa khói tỏa
    Giờ đây quạnh quẽ biết đâu kiều
    Lý Đức Quỳnh 31.7.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh thật nhiều với bài họa NĐT rất hay . Mình xin phép được treo lên khi vào máy nhé . Chúc bình an nga Quỳnh

      Xóa
  3. Dạ không sao đâu anh, em cũng dễ tính lắm , anh bận công việc không đến nhà em cũng không sao mà , ai em cũng hay ghé nhà để đọc thơ học hỏi...ai tiếp mình nồng hậu chút thì mình ghé hoài , còn lạnh lùng thì thôi vậy...hjhj .Mình sống theo thái độ của người khác mà anh...kkk
    Anh luôn an vui nhe.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bao Nguyen . Nếu rãnh ghé trang chơi . Mình sẽ tiếp đón mà . Chúc bình yên nhé !

      Xóa
  4. GM gửi anh bài họa Mong anh xem xét.Chúc anh vui.Mến

    CÒN MANG TIẾNG VỌNG
    Người đi để lại những buồn chiều
    Lá đổ thu về quạnh ngõ yêu
    Biển chập chùng mơ đau vỗ sóng
    Thuyền xao xuyến mộng khổ dâng triểu
    Bâng khuâng hạnh phúc đà phai đổ
    Thổn thức duyên tình đã nhạt xiêu
    Kỷ niệm bên đời năm tháng cũ
    Còn mang tiếng vọng mãi âm kiều
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Gia Minh luôn đồng hành và góp vui với những bài họa hay . Ngày an lành anh nhé !

      Xóa