VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

TỈNH MỘNG



TỈNH MỘNG
(Nđt)

Theo làn gió nhẹ giữa chiều rơi
Mộng tỉnh lòng đau đến rã rời
Bến cũ sao chìm mây ủ đọng
Sông buồn sóng vỗ ngọn triều vơi
Tình xanh thuở nọ sương tràn cuốn
Nghĩa nhạt giờ đây nắng đổ dời 
Mỗi giọt men nồng tan đá chảy
Như dòng nước đã cạn dần hơi ./.

LCT
26/6/2016



BÀI HỌA :

MỘNG SAY
(Ngũ độ thanh)

Tâm hồn lắng đọng mảnh tình rơi
Phận số đời cay chẳng mãi rời
Nỗi nhớ vùi sâu hồn thể cạn
Tơ sầu nỡ khuất dạ nào vơi
Mùa thương huyễn hoặc còn không chuyển
Điệu cảm làm ngơ vẫn khó dời
Mộng sẽ đi tìm êm giấc ngủ
Duyên đừng níu nữa biệt đường hơi..
LienNguyen




2 nhận xét:

  1. MỘNG SAY
    (Ngũ độ thanh)

    Tâm hồn lắng đọng mảnh tình rơi
    Phận số đời cay chẳng mãi rời
    Nỗi nhớ vùi sâu hồn thể cạn
    Tơ sầu nỡ khuất dạ nào vơi
    Mùa thương huyễn hoặc còn không chuyển
    Điệu cảm làm ngơ vẫn khó dời
    Mộng sẽ đi tìm êm giấc ngủ
    Duyên đừng níu nữa biệt đường hơi..
    LienNguyen
    Sang thăm bạn đọc thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé thăm và họa thơ . Bài hoạ rất hay . Vì lý do nhà mạng địa phương đang sửa chữa cho nên trả lơi chậm mong chị thông cảm , Chúc chị luôn bình an

      Xóa