VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

NHỚ !




NHỚ 

Lộng ánh trăng khuya nửa khuyết vàng
Nghe làn gió xoáy chợt lùa ngang
Nhìn mây rã cánh trôi đầu núi
Thấy mộng bay qua bến địa đàng
Bóng nhạn nghiêng mình chao cõi vắng
Cơn sầu lã ngọn quấn hồn hoang
Lòng đêm trắc ẩn buồn lai láng
Nhớ cuộc phiêu lưu thiếp với chàng ./.


LCT
8/5/2816


BÀI HỌA :

MONG
Từng cơn gió nhẹ lá thu vàng
Nghịch cảnh dòng đời dẫu trái ngang
Những tưởng niềm tin nơi cõi thế
Ngờ đâu ước vọng chốn thiên đàng
Đường tơ mãi bám sầu vương ngập
Gối mộng đang chờ nghẹn vỡ hoang
Khoảnh khắc gần nhau sao bỡ ngỡ
Tình mong đã gửi đến bên chàng..
LienNguyen

2 nhận xét:

  1. MONG
    Từng cơn gió nhẹ lá thu vàng
    Nghịch cảnh dòng đời dẫu trái ngang
    Những tưởng niềm tin nơi cõi thế
    Ngờ đâu ước vọng chốn thiên đàng
    Đường tơ mãi bám sầu vương ngập
    Gối mộng đang chờ nghẹn vỡ hoang
    Khoảnh khắc gần nhau sao bỡ ngỡ
    Tình mong đã gửi đến bên chàng..
    LienNguyen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc Liên đã danh thời gian ghé thăm và họa thơ . Bài họa hay lắm . Chúc luôn binh an bạn nhé !

      Xóa