VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

LỜI TRẦN TÌNH



LỜI TRẦN TÌNH

Chín mấy xuân rồi mơ nỗi đâu
Buồn đêm trăn trở chuyện cung cầu
Ăn thời trầy trật nhai không nát
Ngủ lại chập chờn giấc chẳng sâu
Có lúc đường xa chân khập khiễng
Nhiều khi thị cận mắt âu sầu
Vần thơ viết để đời tiêu khiển
Chớ mỉa mai lòng trở quặn đau ./.


LCT
26/4/2016

4 nhận xét:

  1. Vần thơ viết để đời tiêu khiển
    Chớ mỉa mai lòng trở quặn đau (BTG)

    không đâu BTG ạ!
    rồi đây ai cũng phải già
    không gì riêng bạn ,mà cả ta
    tay chân run rẩy , ăn chẳng muốn
    mắt cũng nhòa đi, uống chẳng cần
    về già sức yếu , thơ vài chữ
    thơi thảnh cuộc đời chút tâm, thân....

    mưa ghé thăm anh, mưa viết chút- đồng cảm cùng LỜI TRÂNF TÌNH...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm anh mưa ạ . Anh ít có thời gian đi thăm bạn bè nhưng vẫn luôn nhớ mọi người . Cảm ơn em thật nhiều nhé . Chúc em và gia đình luôn bình an nhé !

      Xóa
  2. Hi...Tui cũng đang già đây...Vui nhiều bạn tui nhé!

    Trả lờiXóa