VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

HOA NỞ VỀ ĐÊM


HOA NỞ VỀ ĐÊM

Lặng lẽ trong đêm nở muộn màng
Mặt trời ló dạng sắc màu tan
Mùi hương mãi đọng niềm cay đắng
Vị phấn còn đau nỗi bẽ bàng
Ẩn mặt mong vùi cơn hoảng loạn
Che lòng giấu những bước chân hoang
Thềm khuya ngã bóng sầu vô hạn
Lặng đếm ngày trôi thật phũ phàng ./.

LCT
3/4/2016




BÀI HỌA :
******
NỔI BUỒN ĐÊM
Im lìm mở cánh giữa mơ màng
Nguyệt tỏa đêm vơi ánh sắc tan
Vị thấm còn vương lòng ấn đắng
Hương lan mãi vấn dạ u bàng
Đường mơ hạ thắm hồn phiêu dạt
Lối mộng xuân nồng ý lãng hoang
Nguyệt lặn canh khuya sầu bóng ngã
Đìu hiu phố xá phủ cùng phàng
GM.Nguyễn Đình Diệm
*******

BÀI ĐỐI HỌA :

ĐỜI HOA
Trăng đêm lặng đứng rọi mơ màng
Mặt nước chao đùa sóng vỡ tan
Trước ngõ trầm ngâm hình dáng cũ
Đầu sân thấp thoáng bóng cây bàng
Ven bờ rã rượi màn sương mỏng
Bãi cỏ tan tành ngọn gió hoang
Vết nám lòng riêng còn mãi đó
Cơ duyên phải chịu phủ ôm phàng ./.
LCT
3/4/2016 

5 nhận xét:

  1. Lâu nay GM lâm trọng bệnh đành bo1tay.com
    Bây giờ sức khỏe có phần tốt hơn ghé thăm anh.Chúc anh an lành.Mến.GM vui họa cùng anh nhé.Mong anh xem xét
    NỔI BUỒN ĐÊM
    Im lìm mở cánh giữa mơ màng
    Nguyệt tỏa đêm vơi ánh sắc tan
    Vị thấm còn vương lòng ấn đắng
    Hương lan mãi vấn dạ u bàng
    Đường mơ hạ thắm hồn phiêu dạt
    Lối mộng xuân nồng ý lãng hoang
    Nguyệt lặn canh khuya sầu bóng ngã
    Đìu hiu phố xá phủ cùng phàng
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thật nhiều . Lời đầu tiên tôi xin gởi đén lới chúc mừng sức khỏe và sau đó có đôi lời tâm sự cung anh là hãy dành thời gian nghĩ ngơi đừng lao vào những niềm vui bất lợi cho sức khỏe trong lúc tuổi tác ngày một già thêm . Tôi hiểu điều đó và cúc anh luôn sống vui sống khỏe . Mai tôi sẽ đối họa cung anh . Vì tối chỉ dành cho thời guan nghĩ ngơi . Chúc anh ngủ ngon

      Xóa
    2. Bài này xin đối họa cùng anh . Vì bài xuosng tử vận do đó tôi phải đói họa cùng bài xướng . Cảm ơn anh thật nhiều

      ĐỜI HOA
      Trăng đêm lặng đứng rọi mơ màng
      Mặt nước chao đùa sóng vỡ tan
      Trước ngõ trầm ngâm hình dáng cũ
      Đầu sân thấp thoáng bóng cây bàng
      Ven bờ rã rượi màn sương mỏng
      Bãi cỏ tan tành ngọn gió hoang
      Vết nám lòng riêng còn mãi đó
      Cơ duyên phải chịu phủ ôm phàng ./.
      LCT
      3/4/2016

      Xóa
  2. Cảm ơn anh có lời khuyên thật chân tình.GM RẤT VUI.chúc anh an lành.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã dành tình cảm tốt đẹp . Nhưng anh nhớ cần phải nghĩ ngơi thư giãn anh ạ . Lớn tuổi rồi . Tôi cũng thế thowii gian dfnh cho sức khỏe là điều tiên quyết , Chúc anh luôn bình an

      Xóa