VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

VỠ MỘNG



VỠ MỘNG

Mấy dặm sơn khê vỡ mộng trần
Nay về núp bóng cõi phù vân
Đời nghiêng có vợ lo tần tảo
Vận lỡ còn con đỡ nợ nần
Gánh nặng sông hồ cha mẹ gởi
Mang tình đất nước tổ tiên phân
Ngồi xem lũ trẻ khôn thành khốn
Đĩa lớn mâm to đứng chọn phần ./.


LCT
25/3/2016

4 nhận xét:

  1. LV ghé vào đây thăm anh lại nhặt được tem vàng ! Hihi ... Chúc anh chiều thứ sáu an lành !

    Trả lờiXóa
  2. Luyến láy vần ơi,nghẹn nợ nần
    Nên hoài lẩn thẩn đứng chôn chân
    Làm sao mà họa cho trôi được
    Đành phải đôi câu đỡ ngại ngần.....

    Chúc anh nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj... Nợ nần tất nhiên là phải nghẹn rồi Quỳnh ơi . Ghé thăm là vui rồi . Chúc bình an nhé !

      Xóa