VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

ĐỜI NGHIÊNG



ĐỜI NGHIÊNG

Kẻ khóc người cười nghiệt ngã thay
Mỉa mai chi mãi dối gian đầy
Rôi đây bóng ngã trăng vàng úa
Lại thấy hoa tàn lá rụng lây
Gối lẽ ngậm ngùi miền tối sáng
Chân đơn lững thững dốc đêm ngày
Là khi biết được đời bao tuổi
Thấm nỗi vui buồn chuyện gió mây ./.


LCT
31/3/2016





BÀI HỌA :

BƯỚC ĐỜI

Chẳng níu thời gian lắm đổi thay
Hồn nghe vẫn thấm ngọt vơi đầy
Chìm trong ảo ảnh duyên tình lỡ
Ngập giữa kinh hoàng cuộc sống lây
Một buổi nhanh chân còn mấy nỗi
Vài hôm chậm bước đã bao ngày
Chiều buông xuống nhẹ nhìn cơn gió
Nhớ lại đời trông tựa áng mây..

LienNguyen
********
CHIỀU NGHIÊNG

Thu về lá rụng ngẫm buồn thay
Kỷ niệm chiều xưa cứ mãi đầy
Xóm cũ hao gầy cơn nắng đổ
Nơi này héo úa giọt mưa lây
Chìm trong nỗi nhớ từng giây phút
Trải giữa niềm đau với tháng ngày
Có những đêm buồn bên chén rượu
Nghe hồn lấp lửng chốn ngàn mây

Mùa Thu 31/3/16

6 nhận xét:

  1. BƯỚC ĐỜI

    Chẳng níu thời gian lắm đổi thay
    Hồn nghe vẫn thấm ngọt vơi đầy
    Chìm trong ảo ảnh duyên tình lỡ
    Ngập giữa kinh hoàng cuộc sống lây
    Một buổi nhanh chân còn mấy nỗi
    Vài hôm chậm bước đã bao ngày
    Chiều buông xuống nhẹ nhìn cơn gió
    Nhớ lại đời trông tựa áng mây..

    LienNguyen

    Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị dành thơi gian họa thơ . Chúc chị luôn vui ý thơ dạt dào nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh và đọc thơ,vào việc rồi chẳng thể họa vài câu cùng anh.Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Mình cũng thế thời gian rất ít . Ghé thăm là vui rồi . Cảm ơn nhiều nhé !

      Xóa
  3. CHIỀU NGHIÊNG

    Thu về lá rụng ngẫm buồn thay
    Kỷ niệm chiều xưa cứ mãi đầy
    Xóm cũ hao gầy cơn nắng đổ
    Nơi này héo úa giọt mưa lây
    Chìm trong nỗi nhớ từng giây phút
    Trải giữa niềm đau với tháng ngày
    Có những đêm buồn bên chén rượu
    Nghe hồn lấp lửng chốn ngàn mây

    Mùa Thu 31/3/16

    Họa cùng anh. Toi vui anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn CHIỀU NGHIÊNG của em thtj mượt mà . Chúc em bình an nhé !

      Xóa