VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

HỎI ĐÁ VÔ TRI


HỎI ĐÁ VÔ TRI

Cớ sao người mãi đứng nơi đây ?
Bỏ mặc trần gian lắm đọa đày
Nắng dãi yên thân nhìn thế sự
Mưa dầu tại vị mặc đời xoay
Nhân sinh gợi cảnh hồn sông núi
Tạo hóa ươm hình vọng gió mây
Lữ khách lặng thầm bên bệ ngắm
Cầu xin gì ở thạch nham này ./.

LCT
29/3/2016


BÀI HỌA :

HỎI LÒNG NHÂN THẾ
Xứ sở quê hương tôi ở đây
Mà sao tâm trí mãi đi đày
Trong niềm lo sợ người kia níu
Giữa nỗi ngỡ ngàng kẻ nọ xoay
Tổ Quốc tình yêu bừng sức sống
Bóng ma dục vọng ám mù mây
Hồn thiêng thắp lửa cho ngày mới
Thoát xác bay lên kiếp đọa này !
Lý Đức Quỳnh 29.3.2016 

***********

HỎI PHỔNG ĐÁ ( Vấn nghi )
( Lưu Thủy Đối )

Muốn hỏi ông nè mãi đứng đây ?
Ngàn năm có lẻ ... tại ai đày ?
Hay là tạo hóa luôn quy định ?
Hoặc bởi luân hồi sẽ chuyển xoay ?
Nếu đã chung tình cùng đất nước ?
Sao còn nặng nợ với trời mây ?
Thời gian vẫn cứ trầm ngâm vậy ?
Mấy độ Xuân Thu ở chốn này ?

Mùa Thu 29/3/16

4 nhận xét:

  1. Thăm và họa cùng anh.Chúc anh nhiều vui !

    HỎI LÒNG NHÂN THẾ
    Xứ sở quê hương tôi ở đây
    Mà sao tâm trí mãi đi đày
    Trong niềm lo sợ người kia níu
    Giữa nỗi ngỡ ngàng kẻ nọ xoay
    Tổ Quốc tình yêu bừng sức sống
    Bóng ma dục vọng ám mù mây
    Hồn thiêng thắp lửa cho ngày mới
    Thoát xác bay lên kiếp đọa này !
    Lý Đức Quỳnh 29.3.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và hịa thơ . Chúc thứ năm vui vẻ Quỳnh nhé !

      Xóa
  2. HỎI PHỔNG ĐÁ ( Vấn nghi )
    ( Lưu Thủy Đối )

    Muốn hỏi ông nè mãi đứng đây ?
    Ngàn năm có lẻ ... tại ai đày ?
    Hay là tạo hóa luôn quy định ?
    Hoặc bởi luân hồi sẽ chuyển xoay ?
    Nếu đã chung tình cùng đất nước ?
    Sao còn nặng nợ với trời mây ?
    Thời gian vẫn cứ trầm ngâm vậy ?
    Mấy độ Xuân Thu ở chốn này ?

    Mùa Thu 29/3/16

    Họa cùng anh muộn.
    Chúc anh Bụi vui vẻ nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em dành thời gian hịa thơ . Ngày mới bình an nhé em !

      Xóa