VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

ĐÀ LẠT MÙA SĂN MÂY



ĐÀ LẠT MÙA SĂN MÂY 

(Hoa thơ Lý Đức Quỳnh)

Đà Lạt đầu năm lại đổ mưa
Du xuân khách gặp buổi giao mùa
Trăng hồ Than Thở bâng khuâng sóng
Nước thác Cam Ly rộn rã lùa
Đỉnh núi Hòn Bồ thương nắng cũ
Đồi thông Hai Mộ nhớ tình xưa
Mai về bỏ lại miền sương lạnh
Góc nhỏ ân tình nặng trĩu chưa ?


LCT
7/3/2016

BÀI XƯỚNG :

NGÀY XUÂN THĂM ĐÀ LẠT

Xuân nầy Đà Lạt bỗng phùn mưa
Khách đến lòng nghe gió gọi mùa
Bấc đậm theo mây mù thấp xuống
Chân nhòa cùng phố lạnh dài đưa
Tình người đất núi bừng hoa mới
Nghĩa bạn hương rừng ngát lối xưa
Giã biệt khi chiều lên hửng nắng
Rượu nồng chén tiễn thấm say chưa…

Lý Đức Quỳnh

4 nhận xét:

  1. Tình cờ ghé ngang qua nhà bạn, mình đọc được bài thơ họa hay quá. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngoc Lien Nguyen ghé qua . Chúc bạn chiều đầu tuần vui vẻ nhé !

      Xóa
  2. Cảm ơn anh đã họa thơ và đăng lên trang nhà!
    Chúc anh 8/3 thật nhiều vui và ấm áp cùng gia đình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh luôn quan tâm và ghé thăm . Đó là tình bạn mà mình luôn trân trọng cho dù không ai gặp ai . Chúc Quỳnh luôn vui nhé !

      Xóa