VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

VỢ RỦA - CHỒNG LA



VỢ RỦA
(nđt-đv- ltđ)

Lại nổi chìm trong những ý thơ
Nào đâu mụ đã cuốn luôn cờ
Bao lần hứa hẹn rồi không nhớ ?
Đủ bận xin thề thế vẫn mơ
Có phải mong tình duyên rạn vỡ
Hay là đợi sóng đẩy qua bờ
Đi tìm một nửa hồn ai lỡ
Thỏa mộng vui buồn dẫu chút xơ ./.

LCT
5/3/2016



CHỒNG LA

Vì sao chẳng nói cứ ngồi im
Bóng dáng nào đây lại mãi tìm
Nắng đổ bên trời khô ngọn cỏ
Mưa lùa mép cửa héo buồng tim
Vườn đêm gió phủ màn sương ướt
Bếp lửa tàn tro sợi khói chìm
Vắng vẽ canh đời bên gối lẻ
Mi buồn đậm nét dấu chân chim ./.


LCT
6/3/2016

2 nhận xét:

  1. Chúc anh tuần mới vui nhiều
    Sang ngày mùng tám mọi điều hanh thông.

    Hai bài thơ tả oán hay lắm ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tám ba anh gởi nụ hồng
      Chúc em mãi đẹp tấm lòng năm xưa

      Cảm ơn Yến nhiều nhé !

      Xóa