VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

CẠN NỒI



CẠN NỒI

Tết nhất làm chi khổ thế này
Nợ nần mãi cứ ngược xuôi vay
Bầy heo lục đục đem cân sớm
Lũ chó loe ngoe phải rã bầy
Vợ đẻ than còn chưa sắm nỗi
Con đòi áo mới chẳng tiền may
Đèn nhang cúi lạy nào ai thấu
Tới bữa ngồi mơ miếng thịt cầy ./.

Lê Tiến Cảnh
2/2/2016

BÀI HỌA :


TẾT ƠI LÀ TẾT

Tết chi khổ thế hỡi ơi này
Vợ đẻ liên hồi há chẳng vay ?
Ít bữa nghe than gần chục đứa
Vài năm lại tính được nguyên bầy
Thôi thì phó mặc cho phần số
Cứ vậy trông vào chuyện rủi may
Còn mấy vần thơ đem đổi gạo
Tiền dư sắm đỡ một con cầy ! (Nhậu) 

Mùa Thu 2/2/16

4 nhận xét:

  1. TẾT ƠI LÀ TẾT

    Tết chi khổ thế hỡi ơi này
    Vợ đẻ liên hồi há chẳng vay ?
    Ít bữa nghe than gần chục đứa
    Vài năm lại tính được nguyên bầy
    Thôi thì phó mặc cho phần số
    Cứ vậy trông vào chuyện rủi may
    Còn mấy vần thơ đem đổi gạo
    Tiền dư sắm đỡ một con cầy ! (Nhậu) 😜

    Mùa Thu 2/2/16

    Họa vui với anh. Chúc mừng anh Bụi lại vợ đẻ nữa hé.. hihi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và họa thơ . Vâng ! Anh sẽ đem thơ đổi lấy con cầy hjhj... Chúc em truea vui nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh đọc thơ xướng họa vui và hay
    Chúc anh thanh thản !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Nhà vắng thưa ngươi vào đây cũng buồn Quỳnh nhỉ . Chúc bình an cuối năm nhé !

      Xóa