VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

CÔ ĐƠN




CÔ ĐƠN

(2 Giao cổ đối, Tứ đối )

Khắc khoải ai ngồi căng sợi nhớ
Muộn màng kẻ đợi dệt lời yêu
Thềm khuya vắng lặng niềm riêng tủi
Nỗi nhớ buồn đêm góc quạnh hiu
Mấy mảng mây tan mờ kín cửa
Sương giăng mái ấm gió rơi nhiều
Đàn chao nốt lặng sầu cô lẽ
Chuông vọng u hoài bến tịch liêu ./.

Nguyên Nhật
4/1/2016


BÀI XƯỚNG
----***----

ĐÊM CÔ LIÊU
( 2 Gcđ_tứ đối )

ĐÊM CÔ LIÊU


Ngày qua khắc khoải dường như nhớ
Tháng lại mơ hồ có phải yêu ?
Tưởng ngất ngây tình khi chớm hạ 
Ai ngờ để mộng hoá đìu hiu
Vì thương lắm mảnh đời côi cút 
Nửa phận cô đơn bởi khổ nhiều
Trở bước vườn xưa còn tĩnh mịch
Quay về chốn cũ cũng hoang liêu !

Mùa Thu 4/1/16

BÀI HỌA :

TÌNH XA
(2 gcđ,tứ đối)
Hương mùi cổ độ đằm sâu nhớ
Vạt tóc người xưa đượm thắm yêu
Nắng sớm nồng tươi màu phỉ thúy
Phai mùa bích liễu gió chiều hiu
Chân trời lẻ hẹn tình xa vắng
Ước mộng ngàn khơi bão tố nhiều
Mỏi bước tìm nhau đời vẫn biệt
Tan tầm gọi bạn bóng còn liêu !
Lý Đức Quỳnh 4.1.2016 - See more at: 

8 nhận xét:

  1. Họa cùng anh và MT.
    Chúc anh tuần mới nhiều vui !

    TÌNH XA
    (2 gcđ,tứ đối)
    Hương mùi cổ độ đằm sâu nhớ
    Vạt tóc người xưa đượm thắm yêu
    Nắng sớm nồng tươi màu phỉ thúy
    Phai mùa bích liễu gió chiều hiu
    Chân trời lẻ hẹn tình xa vắng
    Ước mộng ngàn khơi bão tố nhiều
    Mỏi bước tìm nhau đời vẫn biệt
    Tan tầm gọi bạn bóng còn liêu !
    Lý Đức Quỳnh 4.1.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thwm và chia xẻ thơ. Chúc Quỳnh và gia đình luôn an vui hạnh phúc nhé !

      Xóa
  2. Em sang thăm anh. Chúc anh ngày mới vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơ Thu Yến Vũ nhiều nhé . Chúc luôn bình an vui khỏe nhé !

      Xóa
  3. THĂM ANH ĐỌC XƯỚNG HỌA THẬT THÚ VỊ
    THÂN CHÚC BTG NHIỀU NIỀM VUI.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé thăm . Chúc anh và gia đình năm mới an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  4. Cảm ơn anh Bụi nhiều nhiều nha.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm Lãng Quên nhé !
      Chúc em luôn bình an

      Xóa