VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

MẮT THU




MẮT THU
( Tam đối - Giao cổ đối - Bát láy - Độc vận )

Trăng đêm thổn thức phía sau hè
Gió tối thì thầm trước bụi tre
Lãng đãng mưa ngâu lùa lá hẹ
Lướt vườn dâu thấp thoáng sương che
Nhà bên khe khẽ lời cô bé
Phố cuối ồn ào tiếng ngựa xe
Lặng lẽ tao nhân tìm bóng mẹ
Vu vơ mặc khách ngắm trăng thề ./.


LCT
15/9/2015

4 nhận xét:

  1. Vui cùng anh nhé.Chúc an lành.Mến
    THỔN THỨC ĐÊM
    Thổn thức đêm trăng dưới liếp hè
    Râm ran ếch nhái ngõ bờ tre
    Mưa rơi rỉ rả qua thềm nhẹ
    Lách cách gió lùa cọ cửa khe
    Xóm nhỏ cô đơn sầu lặng lẽ
    Quê nghèo quạnh quẽ nhớ lê thê
    Loay hoay sớm tối nghe đời xế
    Thấm thoát thời gian lắng tiếng về!
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và họa thơ góp vui . Chúc anh luôn an vui và mạnh khỏe . Thông cảm xin miễn đôi họa anh nhé vì không vào trang được . Mong thông cảm

      Xóa
  2. Thăm anh và đọc thơ.
    Chúc anh luôn an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Quỳnh nhiều nhé . Rất tiếc mình không vào trang được . Không biết thế nào . Đem thợ xem thì vào bình thường nhưng về nhà thì không thể vào bạn ạ . Nó chỉcho vào trang đăng bài thôi

    Trả lờiXóa