VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Chùm thơ viết về Mùa Thu






Chùm thơ viết về Mùa Thu
THU SẦU
( Thủ vĩ ngâm )

Hiu hắt lòng đêm với gió thu
Ngoài hiên sương trắng quyện giăng mù
Trăng say bến nước hồn chưa tỉnh
Mây đắm góc trời mãi mộng du
Tiếng nhạc chiều hoang rơi lặng lẽ
Câu thơ tối vắng thả bay vù
Nắng mưa một mảnh đời nho nhỏ
Hiu hắt lòng đêm với gió thu ./.
-------------------------------
TIẾNG THU


Xào xạc vườn thu chiếc lá bay
Chiều hoang lơ lững bóng trăng gầy
Khúc chuông ngân vọng bên trời vắng
Nhịp trống đổ dồn giữa nắng say
Mặt nước hồ yên lùa gợn sóng
Làn mây mơ ngủ gió vờn quay
Tiếng tiêu sầu muộn buồn man mác
Ai thả lời ru buổi cuối ngày ./.
----------------------------
THU TÀN

Thu sắp tàn rồi em ở đâu ?
Chiều hoang mây trắng dệt cung sầu
Trăng mơ gió dạt hồn thơ lắng
Nước biếc mưa lùa điệu nhạc sâu
Tiễn biệt người đi khi nắng hạ
Chia lìa kẻ ở buổi trời ngâu
Đường tơ mấy sợi giăng muôn nẻo
Tình lỡ trăm năm một nhịp cầu ./.

LCT
16/9/2015

5 nhận xét:

  1. Thăm anh và đọc chùm thơ thu.
    Chúc luôn luôn bình an và vui sống 1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Rất tiếcmifnh không vào được blog để vui cung các bạn . Chúc bình an Quỳnh nhé!

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Thu sắp tàn rồi em về đây
    Chiều hoang mây trắng hết dệt sầu
    Trăng mơ gió dạt hồn thơ hí
    Nước biếc mưa lùa điệu nhạc vui
    Xum hợp người vế khi nắng hạ
    Không còn chia cách buổi trời ngâu
    Đường tơ mấy sợi giăng chào đón
    Tình đẹp trăm năm một nhịp cầu .

    LQ ghé thăm anh trai..bài thơ tàn thu của anh hay quá ...em đọc và viết theo anh...anh đừng giận nhé...lâu mới vào blog và ghé thăm anh,,thơ anh càng ngày càng hay...chúc ngủ ngon

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều Lệ Quân nhé . Anh cũng không vào đuọc blog m à . Chúc em mọi sự tốt lành !

      Xóa