VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015




LẠI MÊ THƠ

Người lãng quên ta cũng chỉ vì...
Mê dòng thơ thẩn để rồi đi
Tỉm nơi cửa mở tình không khép
Đến đó tâm bung thế vậy thì...
Chẳng những mơ màng câu ý vị
Lại còn gởi gắm gốc sân si...
Đành thôi níu kéo làm chi nhỉ !
Ruột rỗng da trơn giữ được gì ./.


LCT
23/8/2015

4 nhận xét:

  1. Lâu rồi em chẳng qua đây
    Hôm nay mới đến nhặt ngay tem vàng .
    ......hihi hihi.....

    Trả lờiXóa
  2. Cửa mở vẫn mở...tình đã khép .
    Chôn chặt tâm tư vào đáy huyệt.
    Còn gì đâu... em anh hai ngã .
    Xa thật rồi như vầng trăng khuyết .

    Đường vẫn xa sao lời chia biệt.
    Hành trang còn gì..câu thua thiệt .
    Thôi anh nhé...lặng thầm quay bước.
    Đường nhân gian từ đây rủ riệt

    Trả lờiXóa
  3. Anh BTG ơi sai chữ cuối của câu thứ tư rồi....Em hết tìm ra từ thích hợp rồi...cũng như hai chữ Rủ Riệt ở dưới đó Hí.hí.hí ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam ơn em ghe thăm . Any không vào blog được em a . chuc em luôn vui nhe !

      Xóa