VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

VĨNH BIỆT MÙA HÈ





VĨNH BIỆT MÙA HÈ

Ve sầu lạc giọng giữa trưa ngân
Cánh phượng chao lơi lả nắng ngần
Ghế đá trơ vơ màu hạ cuối
Sân trường vắng vẻ bóng thu phân
Vòng tay thân ái buông lơi xiết
Nắm bắt yêu thương cứ tuột dần
Bận bịu mùi hương làn tóc rối
Nghe buồn trĩu nặng níu đôi chân ./.

NHT
Lê Cảnh Tiến
02/04/2015

8 nhận xét:

  1. Mùa hè mới chớm mà anh
    Mà sao anh lại nói lời chia tay (~_~)

    chúc anh ngày mới an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là mùa hè của ký ức xưa bây giờ đã vĩnh biệt rồi em ạ . Nỗi buồn khi hạ đến

      Xóa
  2. GÓP VUI CÙNG ANH NHÉ. THÂN MẾN.CHÚC AN VUI
    ĐÂU NGỜ
    Phượng thắm ve sầu giữa nắng ngân
    Lòng chao tiếng gió nhẹ trong ngần
    Vu vơ lặng ngắm trời mây trắng
    Ngớ ngẫn mơ nhìn bóng hạ phân
    Nón nhớ che nghiêng lòng ấp ủ
    Môi chờ mở nụ dạ ươm dần
    Đâu ngờ đã mấy mùa thu mộng
    Lặng lẽ riêng mình lạnh bước chân
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gia Minh với bài ọa rất hay Chúc luôn bình an bạn nhé !

      Xóa
  3. Văng vẳng đâu đây giọng ve ngân .
    Lòng đau xót lại thêm bội phần .
    Phải chăng sẻ xa vòng tay xiết .
    Vòng tay của tuổi thật trắng trong .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Bận quá không họa tho cùn em được . Chúc em cuối tuần vui nhé !

      Xóa
  4. Phượng đỏ giữa trời soi nắng hạ
    Ve ngân trong nhớ suốt mùa thương...

    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Qy2nh ghé thăm . Thứ bảy thư giãn cùng gia đình bạn nhé !

      Xóa