VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

DẤU TÌNH BUỒN






DẤU TÌNH BUỒN
(Thuận nghịch độc)

Môi mềm rượu nát dẫm tình say
Lẻ gối đơn chăn bỏ tháng ngày
Trôi nổi bến hoang hồn để lỡ
Dạt phiêu trăng vỡ mộng đâu hay
Rồi quên lỗi hẹn chiều mi ướt
Lại nhớ lầm trao sáng mắt cay
Thôi thế mãi vùi chôn ước vọng
Đôi tim trái đắng giọt vơi đầy...
-----------------------------
Đầy vơi giọt đắng trái tim đôi
Ước vọng chôn vùi mãi thế thôi
Cay mắt sáng trao lầm nhớ lại
Ướt mi chiều hẹn lỗi quên rồi
Hay đâu mộng vỡ trăng phiêu dạt
Lỡ để hồn hoang bến nổi trôi
Ngày tháng bỏ chăn đơn gối lẻ
Say tình dẫm nát rượu mềm môi !
NHT
20/4/2015

10 nhận xét:

  1. Thơ hay quá, em xin tem vàng nhé.
    Chúc anh đêm an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thu Yến Vũ hé thăm . Anh tạm thời đóng cửa vừa mới mở ra nên bạn bè không còn nhiều đâu cho nên tem vàng cũng dễ nhận . Chúc Yến luôn bình an nhé !

      Xóa
  2. Mình cũng đã lâu mới trở về nhà. Thăm Tiến, chúc T luôn mạnh khoẻ bình an...

    Trả lờiXóa
  3. Tình buồn đẫm nát mảnh tim côi
    Thôi nhé từ nay cách biệt rồi
    Đôi bước chân hoang chiều lặng lẽ
    Đau buồn chi lắm cũng thế thôi ....

    Ngày mới thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫm nát hồn ai nỗi cút côi
      Nhớ thương năm tháng đã quên rồi
      Sầu dâng mãi đọng bờ môi thắm
      Chờ đợi chi rồi vẫn thế thôi

      Cảm ơn em nhiều nhé . Chúc em luôn vui nha

      Xóa
  4. Chúc anh trai Bụi thời gian
    Luôn vui khỏe tình thơ dâng đầy (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm anh
      Chúc em ngày tháng an lành mộng mơ

      Xóa
  5. Thăm và chúc anh cuối tuần an vui.
    Đã đọc ở nhà anh nhiều bài thuận nghịch rồi mà chẳng họa được bài nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Thật ra anh em mình có dịp gặp nhau như thế cũng quý lắm rồi . Vì mình dạo này ít vào đây bởi thế nếu họa được cũng vui còn không thì cũng chẳng sao . Chúc Quỳnh luôn dồi dào sức khỏe nhé !

      Xóa