VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

VỢ ĐẺ







VỢ ĐẺ

Xuân tàn tết vội bước chân ra
Tửu hậu trà dư ngập cửa nhà
Vỏ rượu đầy sàn chưa nhặt hết
Chồng than xếp xó mới phơi qua
Chiều ba mươi vợ cười rôm rã
Sáng một hai thằng khóc í a
Cặp đực song sinh mừng tuổi khỉ
Ta ngồi độc tấu khải hoàn ca ./.


Lê Tiến Cảnh
13/2/2016






8 nhận xét:

  1. Tem anh nhé!

    Xuân đến cành đời nảy lộc ra
    Lâm môn song hỷ rộn vui nhà
    Ba mươi ấp ủ tròn xinh nụ
    Mồng một tưng bừng nở thắm hoa...

    Chúc anh cuối tuần nhiều vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe tin vợ đẻ thẩn thờ ra
      Phước đức chi đâu khổ cửa nhà
      Con đám cháu bầy nheo nhóc khóc
      Cây tàn còn rán nở thêm hoa

      Cảm ơn Quỳnh
      Chiều chủ nhật an lành Quỳnh nhé !

      Xóa
  2. Góp vui nha.Chúc BTG an lành.Thân mến
    Chào quý tử
    Năm mới đến nhà mở cửa ra
    Đầu xuân lộc biếc trổ quanh nhà
    Nâng chung rượu quý mừng xuân tới
    Uống chén trà thơm đón tuổi qua
    Những tưởng bình an vui vè tết
    Đâu ngờ vất vả vợ gọi a
    Đưa ngay bệnh viện cho nường đẻ
    Quý tử ra đời khổ thiệt nha
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm nay tết đến ở quan nhà
      Mụ vợ năm cùng tháng tận qua
      Lại muốn nghĩ ngơi cùng bếp lửa
      Nên chi bận bịu ít qua nhà

      Cảm ơn Gia Minh với bài họa hay nhé ! Chúc bình an

      Xóa
  3. Chúc anh chiều chủ nhật vui
    Ấm áp nụ cười, hạnh phúc cùng xuân (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em gia quyến quây quần
      Chiều nay chủ nhật rán mần gà xơi hjhj...

      Xóa
  4. Song hỉ xuân về thật vui thay
    Một cặp song sinh khóc tối ngày
    Vui nhà vui cửa trong ngày tết
    Dẫu mêt nhưng say vẫn hoàn say ....hihihi....

    Ngày mới mùa xuân thật vui nhé anh !
    Hihi.....anh và chị BD chờ em sang nhậu măm gà với nha ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy bửa xuân về đẹp lắm thay
      Môi son má phấn dạo quanh ngày
      Sang thăm vắng vẻ không ai đón
      Nên chán đêm về phải nhậu say hjhj

      Say quá nên mới sinh đôi đó em hjhj
      Chúc em luôn bình an

      Xóa