VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

THỀM XUÂN



THỀM XUÂN
 ( Thuận nghịch độc )

Sương mù giọt ướt đẫm cành cây
Nắng trãi thềm hoa ngập lối đầy
Vương vấn nụ Xuân thời bé nhỏ
Hẹn hò ong bướm tuổi thơ ngây
Hương thơm tóc xỏa gầy vai cuộn
Gió thoảng mây đùa gợn áo bay
Thương nhớ bởi lòng riêng nặng gánh
Đường chung vẫn lại tháng qua ngày

*****

Ngày qua tháng lại vẫn chung đường
Gánh nặng riêng lòng bởi nhớ thương
Bay áo gợn đùa mây thoảng gió
Cuộn vai gầy xỏa tóc thơm hương
Ngây thơ tuổi bướm ong hò hẹn
Nhỏ bé thời Xuân nụ vấn vương
Đầy lối ngập hoa thềm trãi nắng
Cây cành đẫm ướt giọt mù sương ./.

Lê Cảnh Tiến
23/2/2015

13 nhận xét:

  1. Thềm xuân hoa lá cỏ cây
    Thuận nghịch độc quá hay anh à
    Vỗ tay thưởng ngoạn thật thà
    Bài ni khó quá em đà bó tay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em xin Tem Vàng nhé.
      Chúc anh mùng Năm Tết thật vui.

      Xóa
    2. Cảm ơn em đã mõi ngày
      Ghé thăm tặng khúc tho hay tuyệt vời
      Bài thơ thuận nghịch em ơi
      Vui xuân thôi chớ chẳng mời họa đâu

      Cảm ơn Yến ghé thăm . Chúc Yến tuần mới an vui nhé ! Tem vàn cho Yến đấy

      Xóa
  2. Góp vui cùng anh với bài đường thi bình thường nhé.Thân mến
    ẤP Ủ BÊN ĐỜI
    Ướt đẫm mù sương những dậu cây
    Hiên lư trãi nắng rộm tươi đầy
    Tơ vương mấy nẻo thời còn trẻ
    Vấn vít trăm đường thuở dại ngây
    Mắt biếc mi cong vành nguyệt tỏ
    Tóc xỏa vai gầy áo lụa bay
    Riêng lòng luyến nhớ tình thơ mộng
    Ấp ủ bên đời mãi những ngày
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gia Minh nhiều nhé . Bài họa thật nhẹ nhàng . Hay . Chúc tuần mới năm mới an vui nhé !

      Xóa
    2. GM nhờ BTG xửa giúp câu 6 thành
      -Vai gầy tóc xỏa áo vàng bay
      nhé vì câu trước bị sai luật rồi.Cảm ơn anh nhé.Chúc vui

      Xóa
  3. Chúc anh đón xuân an lành
    Bốn mùa xuân hạ thu đông mãi tình (~_~)

    http://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/bd_zpssyclu3ww.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Luôn an bình hạnh phúc bên gia đình em nhé . Anh bận nên ít đi thăm . Thông cảm nhé !

      Xóa
  4. Sáng Xuân tràn đầy niềm vui...BTG nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Phương Tâm ghé thăm Chúc PT một năm nhiều may mắn

      Xóa
  5. Em sang thăm,chúc anh và gia đình năm mới hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Luôn bình an và hạnh phúc nhân năm mới nhé !

      Xóa
  6. Thềm xuân vương vấn lá hoa hay
    Mai cúc đào tươi ngập phủ đầy
    Xuân đến xuân đi bao lưu luyến
    Xuân nồng ấm áp mãi vòng tay ....

    Chúc anh và gia quyến một mùa xuân mới an vui VẠN SỰ CÁT TƯỜNG !

    Trả lờiXóa