VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

NỖI ĐỜI



NỖI ĐỜI

Vấn vương chi mãi khúc tơ sầu
Dòng máu lạnh lùng lại sống lâu
Đếm tuổi nay đà trăm lẽ mấy
Trần gian nợ trả vội đi chầu

Bến nước hồn oan sống dãi dầu
Thân gầy má hóp mắt chìm sâu
Lắng trong sương gió lời ai vọng
Một kiếp nhân sinh bạc hói đầu

Ta đã từng đêm đứng nguyện cầu
Lông chìm đá nỗi mộng từ lâu
Thân này đã vướng làm trâu ngựa
Thôi cũng quên đi một gánh sầu

Gió dạt thuyền trôi lỡ nhịp cầu
Dốc lòng nuốt cạn chén buồn đau
Trăng đêm trôi dạt về sau núi
Gói ghém yêu thương đã bạc màu

Xe chỉ luồn kim có lẽ nào
Chim lồng cá chậu cảnh lao đao
Thôi thì đã thế đành như thế
Thả giữa hư vô tiếng thở phào ./.

LCT
01/1/2015

5 nhận xét:

  1. Xuân về rồi đó huynh ơi
    Chúc huynh vui khỏe bên đời đỉnh đương
    Gia đình hạnh phúc yêu thương
    Phúc lộc đầy đủ xuân vương tình này ..............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày dài tháng rộng còn đây
      Nghĩa tình nhớ mãi nơi này Minh ơi
      Xuân sang mong thật tuyệt vời
      Gia đình hạnh phúc một đời ấm no

      Xóa
  2. Chúc anh năm phát tài
    Tiền vô như nước dài dài quanh năm
    Đời vui tựa ánh trăng rằm
    Gia đình hạnh phúc mãi thăng hoa hoài ....hihihi

    Năm mới thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về thắm một trời mai
      Chúc em nơi đó mãi hoài vui tươi
      Quanh năm luôn nhoẻn miệng cười
      Cùng người yêu dấu trọn đời bên nhau

      Chúc em năm mới niềm vui mới

      Xóa
  3. Thất ngôn, là thất tình, mời các bạn tham khảo các thông tin >>> Mời bạn tham khảo các bệnh nha khoa ?

    Trả lờiXóa