VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

KHÚC CHIỀU


KHÚC CHIỀU

Ai ru tình giữa khúc chiều
Ta ngồi đếm giọt hoang liêu cuối mùa
Góc trời một đám mây xua
Hàng cây lặng lẽ gió lùa nắng rơi

Câu thơ ai thả bên đời
Nghe hoàng hôn rớt những lời trối trăn
Ghé môi hôn những muộn mằn
Ai chờ ai trả vết hằn thời gian

Bến tình cuộn sóng mênh mang
Cơn mơ thoáng vội như làn gió reo
Người quên trắng những bọt bèo
Nỗi sầu vạn cổ mang theo cuối trời

Chiếc thuyền nhẹ gánh chơi vơi
Chở theo con sóng nặng lời dối gian
Câu ca xưa lạc tiếng đàn
Tơ chùng phím lỡ duyên tàn trên môi

Triền xuân tắt nắng đi rồi
Tìm em cùng với ngày trôi võ vàng
Ngồi nhìn sợi nắng mênh mang
Rớt vào nơi cõi địa đàng không tên ./.

LCT
20/12/2014

10 nhận xét:

  1. Vài ba giọt nắng hong chiều
    Chẳng xua rét buốt hoang liêu ngập lòng !

    Thăm và chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ trời đã vào đông
      Câu thơ viết sưởi tấm lòng riêng ta

      Cảm ơn Quỳnh . Quỳnh có chơi bên FB không vậy . Hôm trước mình có gởi Mail nhận được không ? Chúc Quỳnh một mùa Gia1ng sinh vui nhé !

      Xóa
  2. Khúc chiều ai ru thật buồn
    Chúc anh khỏe, vạn đường bình an (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta ru giữa gió mây ngàn
      Chờ em muôn kiếp đá vàng trơ trơ
      Cảm ơn em

      Xóa
  3. Hoàng hôn nhạt nắng bên đồi
    Ai ngồi đếm lá chiều rơi cuối đường
    Vẳng nghe khúc hát Nghê thường
    Dư âm ngày ấy còn vương bên đời
    .
    Chúc anh cuối tuần vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóng tình gió cuộn chơi vơi
      Ngày qua tắt nắng đi rồi nhớ mong
      Từng đêm đọng mãi trong lòng
      Lối xưa thu vắng vàng trong mắt chiều

      Cảm ơn Thu Yến Vũ nhiều nhé . Chúc Yến mùa Giáng Sinh an lành

      Xóa
  4. . Chiều buồn hỡi gió về đâu
    Ddể quên ngọn nắng bên cầu đắng cay
    .Chơ vơi ánh nắng sót ngày
    Lại buồn dạ lệ chiều này chìm đêm .............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngập ngừng sóng vỗ đềm êm
      Cầu xưa lỡ nhịp cuối thềm đứng trông
      Héo khô mấy sợi tơ hồng
      Triền đê tắt nắng nhưng lòng còn vương

      Xóa
  5. Khuya sang thăm, đọc KHÚC CHIỀU
    Mà nghe trong dạ liêu xiêu giọt buồn...

    Chúc ngủ ngo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Tám thật nhiều
      Đọc thơ nhưng nhớ đừng liêu xiêu lòng

      Xóa