VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

CÚP ĐIỆN


CÚP ĐIỆN

Hôm nay cúp điện chẳng đi đâu
Rượu đế ba ly uống giãi sầu
Vợ mắng cơm chiều không nấu nướng
Con la thuốc uống mãi ôm đầu
Trông qua chán ngắt bầy con trẽ
Ngoãnh lại buồn thay một mụ bầu
Ngẫm nghĩ phận mình sao bạc bẽo
Lòng thầm trăn trỡ suốt canh thâu .

LCT 3/2013





75 nhận xét:

  1. Hii em tem đã , ngày mới an vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Haha ... Cúp điện mà cũng có thơ .... Cho LV lấy tem ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hìhì ...Hụt tem rồi ...Tem bạc nhé . Thơ cúp điện mà hihihi....Cuối tuần vui vẽ nhé LV

      Xóa
  3. Hôm nay cúp điện chẳng đi đâu
    Tiến Lê uống rượu giải sầu ...thay cơm..???
    ANH ƠI ...CHO EM NHẬU VỚI...EM CŨNG ĐANG CHÁN ĐÂY ...............hai zà..a...à..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rượu không thay được cơm đâu
      Em đừng xúi bậy bởi sầu nhậu khơi

      Nghe em nói chaa1`n mà hôm qua anh qua nhà rủ nhậu chẳng thấy bóng dáng em đâu . Đành về luôn . Cuối tuần hết chán chưa vậy . Chúc vui vẽ nhé HN

      Xóa
  4. Cúp điện nóng lắm, sao mà còn uống rượu nữa anh Tiến ơi.......
    Chúc anh cuối tuần tràn ngập niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cúp điện cho nên uống rượu cho quên nóng đó mà hihihi...
      Chúc Mưa Ngâu cuối tuần vui vẽ và hạnh phúc bên gia đình nhé

      Xóa
  5. Nắng gắt nên buồn chẳng đi đâu
    Lại thêm cúp điện thấy mà sầu
    Ra vào cầm quạt phe phẩy gió
    Mong bớt hanh hao đỡ nhức đầu
    .
    EMT chúc anh luôn vui nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cúp điện thì thôi chẳng nói chi
      Nhậu không yên được hỏi vui gì
      Trong người đã nóng làm sao nói
      Giận dữ chỉ vì tiếng thị phi

      Chúc EMT cuối tuần bình an nhé

      Xóa
  6. Cúp điện bao lâu có biết đâu
    Củi bếp thì không, cũng chẳng dầu
    Quen thói hiện đại xài hàng hiệu
    Nghe tiếng lanh canh nhức cả đầu...
    .
    Chúc anh chiều có máy nổ... mát nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cúp điện thì thôi chẳng có sao
      Trách em sao mãi cứ càu nhàu
      Cơm thì ra tiệm ta bày sẵn
      Nấu nướng gì thêm nỗi khổ đau

      Cám ơn BM nhé . Chúc em cuối tuần vui vẽ hạnh phúc nha

      Xóa
  7. Trời! Sao chê vợ đẹp con thơ dữ zậy trời!
    Ai làm cho zợ có bầu? Ai sinh ra những đứa bé kia?
    Đang mộng nàng Ngọc hay sao ấy? Chẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái tật muôn đời xấu mãi khoe
      Sao em luôn giọng cứ lè nhè
      Khi yêu anh dặn thôi đừng nói
      Mười nhịn chín lành nói phải nghe

      Bởi thế mới có chuyện đấy chứ hihihi...
      Cuối tuần vui vẽ HB nhé

      Xóa
  8. Cúp điện có gì to tát đâu
    Mà lại rên la thấy phát rầu
    Chẳng biết mần chi nên sanh tật
    Lôi vợ ra oánh đến mang........bầu
    hahahahaha......dzọt lẹ không chủ nhà chửi tắt bếp
    Chọc anh cho vui tí nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang nhà anh được đọc bài thơ cúp điện của anh cùng những lời còm rất hay và thâm thúy ....mong sao nhà nước ta đừng cúp điện nữa kẻo nhà anh Tờ Lờ lại thêm con đàn cháu đống thì nguy to ! hì hì !

      Xóa
    2. To : PN
      Đừng đổ lỗi cho việc có bầu
      Chỉ vì cúp điện thế thì đau
      Anh đây chỉ muốn an nhàn chút
      Hà cớ gì đâu cứ mãi sầu

      Hahaha... nói xong rồi chạy trốn . Chạy trời không khỏi nắng đó nghe em chọc anh đừng trách anh đó hihihi...Chiều vui em nhé PN.

      Xóa
    3. To: TD

      Như vậy là Thanh Dung lại đứng cùng phe với Phương Nghi chọc quê anh phải hông ? Nghĩ chơi luôn đó hihihi...
      Chúc em cuối tuần bình yên nhé

      Xóa
  9. Buồn đời vợ con là gì đâu
    Cúp điện lấy rượu ra giải sầu
    Cơn nước cho vợ con ốm kệ
    Ôi đời bạc bẽo thân ta nhàu ............
    ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời! TML lại còn cổ xúy thêm nữa hả?
      Hai bạn này sao giống nhau thế???

      Xóa
    2. To : TML
      Ta muốn cùng vui với rượu thôi
      Cớ sao em lại quá nhiều lời
      Đôi khi tung hứng cùng thi tửu
      Có lẽ nào em lại bỏ tôi

      Xóa
    3. To : NHB
      Hahaha ... HB lại cho đó là cổ xúy hả . Cánh mày râu thì phải binh nhau chứ . Chẳng lẽ để phái yếu ăn hiếp hay sao hihihi....Cuối tuần nhiều niềm vui nhé HB

      Xóa
    4. Ôi! Nhà TL nhiều tính năng quá!
      Chút xíu nữa HB "chết hụt" rồi..
      Hú hồn!

      Xóa
    5. Haha... Làm cho nó khác thiên hạ chút đó mà . Không chết đâu - đừng sợ

      Xóa
  10. Em sang tem phát thứ 10
    Nhờ CÚP ĐIỆN mà anh lên bài thơ hay
    Chúc anh cuối tuần vui khỏe bình yên anh nhé !(~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁM ƠN EM GHÉ THĂM VÀ CÓ LỜI KHEN . CHÚC EM CUỐI TUẦN VUI VẼ NHÉ

      Xóa
  11. hôm nay cúp điện thật là rầu
    bà xã giờ này chẳng thấy đâu
    cơm nước chẳng lo chồng phát ngán
    thịt thà đâu thấy vợ buồn than
    cúp điện một ngày sầu một tháng
    chỉ còn một chước: đi lang thang!
    hehe... lần đầu họa tầm bậy mí anh TL cho vui, đỡ buồn ngày cúp điện nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần đầu em họa thế mà hay
      Hãy nhớ ghi thêm lấy một ngày
      Bất chợt hôm nay em tỉa bút
      Chết người chết cả mấy thằng say

      Cám ơn Giáo đã ghé thăm và đặc biệt đây là lần họa thơ đầu tiên củ Giáo . Không biết phải hay không còn kiểm chứng cái đã hihihi...Chiều cuối tuần bình ye6hn giáo nhé

      Xóa
  12. Hihi...
    Cúp điện có chi phải buồn rầu
    Thắp sáng đèn dầu cho thấy nhau
    Vui bên bếp lửa nồng hương ấm
    Ấm áp tình yêu đẹp muôn mầu .... hihi
    Chiều mát thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu nhau có trách cứ gì đâu
      Cúp điện ta thắp lại đèn dầu
      Nếu có tìền mua thêm máy nổ
      Xập xình sáng rực cả trước sau

      Cảm ơn em nhiều nhé . Chúc em cuối tuần vui vẽ hạnh phúc nha

      Xóa
  13. Cúp điện nên anh mới thấy rầu
    Ngồi buồn điểm mặt vợ con đâu ?
    Vài ba chung rượu ta cạn chén
    Say mèm mặc vợ với con đau
    EMT cùng ý kiến với PN và TLM , hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không vì cúp điện mới tìm say
      Uống để cho qua hết một ngày
      Có điện ta ngồi thơ thẩn mãi
      Lời tình đắng chát những men cay

      Cám ơn EMT ghé thăm và đồng cảm với bài thơ.Chúc em chiều cuối tuần hạnh phúc nhiều nhé

      Xóa
  14. Nhà bị cúp điện, bếp than đâu ?
    Mà không nướng cho thật mau !
    Kẻo vợ nó về thì sẽ khốn !
    Nó cho một trưởng, trốn đi đâu ????? he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vợ thời không phải một ông vua
      Chỉ nói chơi thôi , đúng là đùa
      Cúp điện buồn tình nên nói vậy
      Vợ rầu vội nói em chịu thua ...Hahaha

      Vui mà bạn . Chiều cuối tuần vui bạn nhé

      Xóa
  15. TỰ TRÁCH ĐƯỢC NHƯ VẬY CŨNG VỜI BỚT NỖI SẦU MUỘN ĐÓ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và có lời khuyên . Chúc bạn luôn vui nhé

      Xóa
  16. Cúp điện mà anh biết trước đâu
    Nấu cơm không được thật u sầu
    Giờ mà đi tiệm vợ nhăn nhó
    Thằng nhỏ đói kêu nhức cả đầu!
    Khổ quá đi anh Lê ơi...! kha kha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là không biết thế nên say
      Nào có ngờ đâu suốt cả ngày
      Nóng nực nên chi người bực bội
      Trút cơn giận giữ đắng cùng cay

      Chiều cuối tuần vui bạn nhé

      Xóa
  17. Ha..ha..Cúp điện nên anh hổng có vô "nhà" để đọc những lời chỉ dẫn cách giải quyết nỗi buồn khi cúp điện của các bạn được hay sao ấy nhỉ? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi... Cúp điện nóng muốn chết rồi đọc gì nỗi mà đọc Tam Anh uiii . Có nước cãi lộn với vợ con cho đã vậy thôi hehehe...
      Cuối tuần bình yên nhé TA

      Xóa
  18. Em ghé thăm anh nè.

    Chỉ có chuyện cúp điện thôi.
    Có khó gì đâu chỉ tối một ngày.
    Có gì mà phải ầm ĩ.
    Xóm làng mà biết có hây gì đâu??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam ơn em đã ghé thăm
      Cúp điện nên anh cũng hằm hằm
      Nóng thế làm sao ai chịu nỗi
      Mệt người cứ nói cứ than van

      Xóa
  19. hôm nay cúp điệntrọn một ngày..
    vậy là có cớ để chia tay -hiiii
    lang thang lướt we, rồi blog
    một ngày mất điện thế mà hay..
    ...
    ừ nhé hôm nay anh nấu cơm
    giúp em đang những cận kề ngày...
    gần gũi bên con- bao ngày bận...
    rồi cùng ông bạn xóm lai rai...
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- chúc anh cuối tuần vui vẻ bên gđ-và lai rai cùng bn bè... nhưng khéo say đó anh nha..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cúp điện sao em lại nói hay
      Lấy đâu ra điện lướt web này
      Blog bây giờ nằm một đống
      Vợ buồn vợ chửi cũng cho hay
      .
      Thôi nhé từ nay nói gì đây
      Vợ cứ lai rai nói tối ngày
      Ta chỉ ngồi nghe không dám cải
      Thế thì ai cũng gọi là hay

      Xóa
  20. Cúp điện chỗ chơi có thiếu đâu,
    Chọn bạn men cay để gửi sầu.
    Con khóc vợ than sao chán ngán,
    Ầm ĩ inh tai đến nhức đầu.
    Anh ơi, TH sang thăm anh. Bài thơ này của anh thật hay: cười trong nước mắt bởi vì nó cũng có cả sự hài hước trong đó anh ạ. Ngày cuối tuần vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhức đầu cũng phải rán mà thôi
      Vợ nói không ai cãi nỗi rồi
      Nếu lỡ bực mình đi khuất mắt
      Không thì ngồi đó nuốt cho trôi
      Cám ơn Thanh Hoa lần đầu ghé thăm anh và họa thơ . Mong được gặp Thanh Hoa thường xuyên nhé . Chúc TH cuối tuần bình yên nhé

      Xóa
  21. Diem sang tham anh Tien Le...chuc 1 ngay moi binh an va vui ve anh nhe....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em thật nhiều . Cố gắng qua thăm anh mỗi ngày em nhé . Chúc em luôn vui khỏe .

      Xóa
  22. MẤT ĐIỆN sao ko gọi em
    Để em mang máy nổ giòn sang cho
    Lần sau anh nhớ nhé đừng lo
    Nếu MẤT ĐIỆN nữa thì ta đi thuyền
    Vui chơi đến khắp mọi miền
    Quên đi bao nỗi buồn canh thâu (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thì xa tuốt ngoài kia
      Đi qua rồi lại đi dzìa mình thôi
      Mình thì hai đứa hai nơi
      Gọi em vợ giận vợ lôi ra dằn
      Cơm chiều vơ chẳng cho ăn
      Tối thì nắm ngủ nhăn răng một mình hihihi....

      Xóa
  23. Cúp điện xuất khẩu thành thi... anh nhỉ

    Cuối tuần điện không cúp đâu anh,chắc là sẽ hết bực bội ha anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hướng Dương nha . Nhờ cúp điện mới có chuyện để nói mà hihihi...
      Cuối tuần vui vẽ nhé em

      Xóa
  24. Cúp điện thì ông trốn ở đâu
    Mà chiêu rượu đế để vơi sầu
    Bày con sợ tối ngồi ôm bụng
    Mụ vợ e đêm đứng gãi đầu
    Ngủ sớm mày mò nên có chửa
    Thức khuya rờ rãm lại mang bầu
    Phận nghèo xóm vắng nhà đèn hại
    Đẻ mãi còn đe lỗ thuế thâu

    Hahaha phá ông tí như một lời làm quen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi rằng cúp điện trốn đi đâu
      Ông biết vì sao bả có bầu
      Việc đã mười mươi còn hỏi mãi
      Không đèn rượu vợ suốt đêm thâu

      Cám ơn bạn ghé thăm và họa thơ nhé . Chúc cuối tuần nhiều niềm vui nha . Rất mong được làm quen

      Xóa
  25. Anh à cúp điện có sao đâu
    Chạy bộ qua em để giãi sầu
    Khỏi thấy vợ già đang thổi lửa
    Không nhìn con trẻ khóc lao xao ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bảo rằng cúp điện chạy qua em
      Thế lại quên đi cả hủ hèm
      Bỏ mặc vợ con ngồi một đống
      Mai về băng giá lạnh lùng thêm ...

      Kiểu này chắc chết quá Linh Vũ uiiiii! hihihi..
      Cuối tuần mọi việc tốt lành LV nhé

      Xóa
  26. Uống rượu ba ly có thấm đâu
    Làm sao đô đủ để tiêu sầu
    Uống say vợ mắng nào vô bụng
    Lại ngủ con la chẳng lọt đầu
    Chưa xỉn nghêu ngao ngồi thổi sáo
    Tỉnh bơ lặng lẽ gãy đàn bầu
    Sự đời muôn chuyện thường theo gió
    Nếu đến tay rồi phải tóm thâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba ly nói để tượng trưng thôi
      Đã ngoắc cần câu hết cả rồi
      Từ sáng một mình dăm trái ổi
      Đến chiều ba đứa chỉ đùm xôi
      Vợ ngồi lãm nhảm ăn không nỗi
      Con chạy lăng xăng nuốt chẳng trôi
      Cái sự tình đời nham nhở quá
      Ai người hiểu được tấm lòng tôi ./.

      Xóa
  27. Cúp điện anh đây đi được đâu
    Rượu ngô đem uống để mà sầu
    Nâng lên đặt xuống vài ba chén
    Có thế mà đêm ong cả đầu

    Vợ thấy thương tình cho chai nước
    Mắt nhắm lim dim tưởng quả bầu
    Ước gì cúp điện vài ngày nữa
    Để vợ chăm sóc suốt đêm thâu
    Anh ơi! cúp điện mà sướng thế hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui sướng gì đâu chỉ thế thôi
      Hôm qua cúp điện khổ thân rồi
      Vợ buồn giận bỏ không thèm nói
      Ngồi nuốt một mình lít rượu vơi

      Say quá nên đêm tròn giấc ngủ
      Sáng ra vắng vẽ lại bồi hồi
      Bửa nay về đến nàng lên lớp
      Cũng rán mà nghe chỉ thế thôi

      Xóa
  28. Lại cúp điện sao mà sầu đến thế
    Thôi giải khuây mấy ly đế đỡ buồn
    Bếp núc ư chờ vợ về làm luôn
    Nào nhắc chén com ốm ư cũng mặc .................
    ............
    Làm chai nữa chứ anh ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vô đi anh ! Vợ con ta bỏ mặc
      Cạn chén này ta thức trọn canh thâu
      Rồi lại cùng mây bay về xa thẳm
      Trả lại em những ngày tháng nồng nàn

      Xóa
  29. Em mang nến sang để tặng anh giúp anh "giải quyết vấn đề" mất điện mà chẳng biết để vào đâu.Hic!Thui em đành mang dìa dzậy.Em chúc anh lúc nào cũng tươi sáng,rạng ngời dù không có điện nhé!Hi..hi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ui... Không thấy cái nhà anh đen thui sao còn hỏi . Cúp điện cho nên nó dzậy nè . Có thấy gì đâu mà gắn đèn . Cám ơn TA đã lo lắng giùm anh nhé hihihi...
      Chúc TA chủ nhật vui vẽ nhé

      Xóa
  30. Vợ hiền con ngoan còn than van
    Cơm nước một hôm cứ ngại ngần
    Năm tháng chảy xuôi anh có biết
    Cặm cụi tối ngày vợ anh luôn...

    Cúp điện mới có một hôm thôi mà (*_*)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một ngày nhậu có mấy ly thôi
      Rắc rối chi em cứ lắm lời
      Đã biết việc nhà chung gánh vác
      Nói hoài nghe chán lắm tình ơi

      Cám ơn HT nhé . Chúc chủ nhật hồng nha

      Xóa
  31. Rượu em không uống
    lòng này cũng say, hi
    Chủ nhật sang thăm Tien Le chúc bạn hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trống vắng một ngày
      Nhớ ơi là nhớ ...

      Cảm ơn Vũ Phượng nhiều nhé .Chúc VP ngày chủ nhật bình yên nha

      Xóa
  32. Qua thăm TL ngày CN nè! Chúc TL vui nhiều!
    Àh! Mà này sao HB không trả lời com của TL dưới ô trả lời của TL được vậy?
    Cái ô Com trốn mất tiu nên chạy tuốt xuống đây viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi! Hiểu rồi! Sory chủ nhà vậy!!!

      Xóa
    2. Cám ơn Hà Băng ghé thăm nha . Như vậy là hiệu rồi phải không ? Vì quá vội vàng cho nên chưa thấy hết chứ gì hihihi... Chiều chủ nhật vui nhé

      Xóa
  33. Lạy trời đừng cúp điện lâu
    Để cho anh Tiến khỏi đeo sầu
    Để con khỏi cảnh cha mẹ mắng
    Để vợ thôi ôm một bụng bầu ....!
    Chiều vui nhé Người !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay hết cúp điện rồi
      Sợ em đứng lạy một hồi tê chân
      Cằng nhằng em lại lên gân
      Nói năng quên mất cái phần vợ con hihihi...

      Vui vui chút đừng giận nhé . Chiều mát vui vẽ nhé. Cám ơn em ghé thăm anh

      Xóa
  34. "Cúp điện" mà mắt cay cay
    Nghe men chuyếnh choáng...chiều nay thật buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em khóc dòng lệ trào tuôn
      Làm sao dỗ hết nỗi buồn cho em

      Xóa