VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

CẢM XÚC CHIỀU RƠI

( Viết chung với Hồng Phương Nhã )


CẢM XÚC CHIỀU RƠI


Nắng chiều rơi đượm màu buồn man mác
Nặng tình ai nắng mang dáng suy tư
Bóng người xưa giờ đã khuất xa mờ
Tình một thuở anh ơi đừng sầu mộng(HPN)

Chỉ còn em bên kia bờ ảo vọng
Có chờ anh ? Anh đợi cuối mây chiều
" Nơi bình yên " Anh chỉ muốn được yêu
Tình vẫn thế nắng chiều về vội vã (LCT)

Hoàng hôn xuống trên dòng sông yên ả
Bóng con thuyền thấp thoáng bến sông quê
" Giọt nắng chiều " lan tỏa xuống miền quê
Nghe tha thiết nỗi niềm người lữ khách (HPN)

Bến sông xưa bóng trăng gầy chênh chếch
Em có còn chờ mặc khách qua sông
Nhớ hôm nào đôi mắt hút chờ trông
Mong trở lại tiếng lòng đừng vụn vỡ (LCT)./.
Tháng 2/2013





113 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cám ơn Hướng Dương nha . Vâng ! Chúc mừng tem vàng cho HD nhé . Chúc một ngày tuyệt vời

      Xóa
  2. Thơ hay quá à! chúc Tien Le ngày mới an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhé . Rất mong gặp em thường xuyên trên trang nhà . Thân ái

      Xóa
  3. THOÁNG HOÀNG HÔN!
    ***
    Màu hoàng hôn hay tình cờ chờ đợi?
    Vẽ vọt vàng tận đáy mắt màu trông
    Mây trôi êm dịu vời về cuối ngự
    Con thuyền nào bến lỡ thắt thẻo mong
    *
    Dòng sông thương một thời ngời mười tám
    Cánh diều vàng cõng gió gọi hai mươi
    Ánh mắt xanh rì giòn reo đồng lúa
    Đôi tay thơm ôm ngọt nụ cười hiền
    *
    Hoàng hôn tắm hồn mang thơ về làm áo
    Lấy bút tre chẻ chữ dựng lều trông
    Nhờ ngọn phong thổi bùng tâm huyết nhớ
    Gom tất cả gói ngầm thành ngọn sóng tình si
    *
    Tuổi trẻ qua đi hoàng hôn cũng chìm lì
    Màu mây bạc tự dưng hào phóng tóc
    Nhuộm trắng đời cho khói thuốc vờn quây
    Ai trong ai khắc dấu lặng cuối mày...?
    *
    Chớp ngọn mắt hoàng hôn chiều cuối bản
    Sóng xô tình chìm tận đáy mê sông
    Con đò đưa lúng liếng cắt thăng trầm
    Giờ chỉ còn tháng năm là dĩ vãng
    *
    Cất chân bước về đâu hỡi người lữ khách?
    Con đò chiều rời bến rượt mộng xiêu
    Cô lái đò chèo hoàng hôn về miền thẳm
    Bóng nhạt dần chìm hẳn đáy sông quê...
    HÀ BĂNG cảm tác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bóng người xưa giờ bổng khuất lối về
      Đêm mơ mộng chợt hồn quê ẩn hiện
      Dòng sông xanh giấc mơ hiền cuối bến
      Ngẫn ngơ nhìn lần bịn rịn chia tay

      Giờ về đây ngồi nhìn lại tháng ngày
      Cơn mộng ảo vờn quay làn tóc rối
      Ngọn gió chiều thổi thêm lời nông nỗi
      Của một thời thơ trẻ trốn về đâu

      Bước chân xưa giờ đôi nẽo nhịp cầu
      Ai than thở cho lòng sầu héo úa
      Nói đi em câu hẹn hò một thuở
      Buổi ngồi nhìn trăng vỡ giữa thời gian

      Rồi một chiều trên lối vắng lang thang
      Đôi mắt ướt buổi choàng vai dạo phố
      Em thẫn thờ bước chân buồn bỡ ngỡ
      Cuối con đường tình lỡ bỏ về đâu

      Đêm ưu tư con phố ngập sắc màu
      Em một bóng chìm sâu vào cuối ngõ
      Lặng nhìn theo cuối hồn thêm thương nhớ
      Bước trở về như lạc giữa cơn mê

      Đợi chờ chi giờ đã lỡ hẹn thề
      Con thuyền vẫn đi về con sông vắng
      Biết tìm đâu giữa bóng chiều tĩnh lặng
      Chốn bình yên một thuở đã yêu người

      Xóa

  4. Ráng chiều nghiêng nghiêng bóng cây vàng võ
    Ai chạnh lòng ai mãi nhớ về ai ?!
    Con thuyền cũ ,một thời ,xuôi dòng nhỏ
    Vô vị men đời ,chạm không tới lòng say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bóng người yêu còn lẫn khuất đâu đây
      Ngồi bổng nhớ một chiều tương tư củ
      Em trong ta mộng ân tình ấp ủ
      Giọt nắng chiều còn phủ chốn bình yên

      Xóa
  5. Em đến muộn xin tem chì
    Chúc anh CẢM XÚC CHIỀU RƠI KHÔNG BUỒN (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Cám ơn em nhận tem chì lần hai nhé . Vẫn là cảm xúc thôi em . Chúc em vui nha hihi

      Xóa
  6. Đi lang thang tìm giọt nắng cuối chiều
    Và chờ đợi hoàng hôn rơi nắng tắt
    Nhưng thật tiếc mình chậm chân đánh mất
    Đành quay về ôm mộng nắng thế thôi..=^.^=

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt nắng chiều cứ hờ hững xa trôi
      Hoàng hôn xuống bên đời em có biết
      Bóng người xưa một chiều xa biền biệt
      Đọng cuối hồn bóng một mãnh trăng côi

      Xóa
  7. Nắng chiều tỏa nhẹ trên sông
    Để bao nỗi nhớ mênh mông tìm về
    Người xa khuất bóng triền đê
    Có nghe da diết câu thề năm xưa

    EMT sang thăm anh . Chúc anh luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng chiều rọi bóng sông thưa
      Em trong cõi nhớ như vừa thoáng qua
      Câu thơ ngày ấy nhạt nhòa
      Còn đây nỗi nhớ chiều xa tràn về
      Cám ơn EMT sang thăm anh nhé . Chúc EMT luôn vui vẽ gặp mọi sự tốt lành

      Xóa
  8. " Giọt Nắng Chiều" về thăm miền quê cũ
    Gặp lại người...Chim sáo sang sông
    Yêu thương xưa chất chứa trong lòng
    Thân tĩnh lặng mà hồn đầy giông tố...

    Chiều vui nghe Tiến !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai vội bảo hồn ta đầy giông tố
      Thơ và người hai nỗi cách xa nhau
      Mộng mơ thôi ru đời mãi muôn màu
      Để tình đẹp giữa đời nhau muôn thuở...

      Cám ơn Tám nha . Chúc ngày vui nhé

      Xóa
  9. Sao chieu nay anh Tien Le khong sang tham Diem vay?...anh ban lam khong?...chuc anh vui nhe..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sẽ cố gắng lúc nào rãnh sẽ qua thôi . Chúc em ngày tràn đầy niềm vui nha

      Xóa
  10. Tiếng yêu xưa - em ơi một thuở
    Giọt nắng chiều òa vỡ một niềm đau
    Còn nhớ không em hay đã phai màu
    Niềm thương nhớ những mùa ngâu da diết.

    Dấu chân buồn trên đường xa mải miết
    Lượm nắng chiều khe khẽ trên tay
    Gió thôi miên, tóc xõa vai gầy
    Mùa thu vẫn còn đây kỉ niệm....


    Bài thơ hay quá và man mác buồn. Em xin hoạ cùng anh đôi vần.....Chúc anh đêm ngọt ngào, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi bình yên ! Tình yêu hay hoài niệm
      Nghe trong lòng miên viễn mãi tình nhau
      Gio5t nắng chiều đọng mãi với hương cau
      Hương gió cuốn chưa nhạt màu thương nhớ

      Tìm đâu em nắng chiều rơi vụn vỡ
      Dòng sông xưa một thuở thắm duyên tình
      Em xa rồi từ buổi ấy bình minh
      Quên sao được câu ân tình nặng trĩu


      Anh cám ơn Thu Nguyên ghé thăm và tặng thơ hay nhé . Chúc TN ngày mới tốt lành

      Xóa
  11. Em chua doc bai tho vi vua mai xem phim. Em chuc anh dem an lanh va lai lam nhieu tho hay nua nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ... Vô thăm anh mà còn mê phim nữa . Mai mốt vậy là nghĩ chơi luôn đó nha . Chúc em với ngưới ấy luôn hạnh phúc nhé

      Xóa
  12. Khuya rồi em mệt quá out đây. Chúc anh TL đêm ngon giấc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khuya nhưng cũng ghé thăm anh . Rất cám ơn RD nhé . Chúc RD ngày thật tuyệt vời nha

      Xóa
  13. Trời chiều nay một màu buồn thê thảm.
    Phải chăng bóng nhớ về dáng yêu thương.
    Lữ khách dừng chân bên đường em hỏi.
    Lữ khách tìm ai đi giữa phố phường.???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm người thương một thời anh mãi nhớ
      Ân tình nồng nặng nợ những vần thơ
      Bóng người xưa giờ xa vắng đôi bờ
      Nhưng còn đó lời thơ tình trao gởi

      Xóa
  14. Em thơ thẩn bên kia "bờ ảo vọng"
    Ngóng chờ anh- vẫn mờ mịt chân mây
    Bóng chiều rơi khuất dạng dáng hao gầy
    Trong cô lẻ âm thầm em đếm bước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiếc thuyền trôi dập dìu trên sóng nước
      Người xa rồi để lại bước thơi gian
      Dòng sông xưa nhuộm bóng nắng chiều vàng
      Em còn đó đêm mơ màng mộng ảo

      Xóa
  15. Bên sông đứng ngắm chiều tà .
    Tôi xin níu lại chút xa xôi ...
    rồi .
    Chiều ơi đừng vội buông rơi .
    Chân mây mờ mịt để tôi đau lòng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối trời một khoảng mênh mông
      Xa người nên để cỏi lòng giá băng
      Người giờ biền biệt xa xăm
      Tìm đâu em hỡi đêm trăng thuở nào

      Xóa
  16. Ghé thăm nhà thơ Tờ Lờ ....hì hì ...cuối tuần vui anh nhé , đọc thơ anh lúc nào cũng thấy phảng phất một nỗi niềm ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em qua thăm Tờ Lờ . Nỗi niềm của thơ mà em viết cho em đọc em ngậm ngùi luôn hihi ... Chúc em ngày mới vui vẽ nha

      Xóa
  17. Giọt nắng chiều bến sông rơi buồn bã
    Gọi hoàng hôn mây tím ngập cuối trời
    Người về đâu khi chiều xuống chơi vơi
    Lặng lờ trôi con thuyền vô bờ bến .......
    Ngày mới thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chờ mãi một chiều em không đến
      Lòng thẫn thờ bên bến cũ chơi vơi
      Còn không em ? Hay đã cách xa rồi
      Nhớ ! Nhớ quá bao lời tha thiết ấy
      Chúc em ngày vui nhé

      Xóa
  18. Bên người thương, hồn cứ mơ chốn cũ
    Không sợ rằng sẽ bị véo tím mông
    Một mình buồn nằm ngủ ở sa lông
    Vợ nổi cơn...thì Tiến Lê chết chắc !

    HI...Hi... chiều vui nghe Tiến !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cõi lòng ta chia thành hai nữa
      Một nữa buồn một nữa nhớ mênh mông
      Một nữa yêu ta chôn chặt đáy lòng
      Còn nữa nhớ để dành trong mộng tưởng

      Vậy là chẳng sợ nhéo tím mông rồi Tám ơi . Chúc Tám ngày vui vẽ nhé

      Xóa
  19. "Chiều rơi hoa lá ngẩn ngơ
    Mây bâng khuâng nấp, bầu trời xa xa
    Lặng chờ tiếng thiết tiếng tha
    Trà ngon thơm phức, bóng ai mịt mù"
    Chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng chiều rơi tiếng chim gù
      Bóng mây xa khuất sương mù nhẹ rơi
      Tìm trong cõi nhớ chơi vơi
      Bổng nghe đâu đó những lời thiết tha
      Ngày vui nhé Lá ơi . Qua nhà bạn comment kiểm duyệt phiền phức quá . Bỏ đi bạn ơi

      Xóa
  20. Dường như ta có quen nhau
    nên nhìn sao hỏa là chào thời gian !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết anh xa chẳng dặm ngàn
      Bụi thời gian cũng bên chàng đấy thôi

      Xóa
  21. Em biết rằng rồi mình sẽ chia tay
    Dù đơn giản , nhẹ nhàng hay sửng sốt
    Cũng xin anh được một lần bất chợt ,
    Bất chợt buồn , bất chợt yêu em !
    Hi hi ....đoạn thơ này là em chôm được đấy nha , ko phải là em "làm" đâu anh ....! sang chọc cho anh vui thôi ..hì hì !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước mơ nhỏ tầm thường đơn giản quá
      Yêu một lần rồi mãi mãi chia xa
      Bất chợt yêu rồi bất chợt phôi pha
      Đau đớn quá lời người xa gởi gắm

      Haha ... Anh không biết em chôm ở đâu mà chỉ biết em nói với anh thôi ....hihi... Chúc em ngày vui nhé

      Xóa
  22. Góc ngày rơi cho lòng buồn man mát
    GIỌT NẮNG CHIỀU cố vớt vát suy tư
    Người xa ơi thấy chưa trái mù u
    Lòng anh đã BỤI THỜI GIAN phong phủ ........hehehe...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mai ơi ! Tình xưa còn ấp ủ
      Dẫu thời gian có phủ kín bụi mờ
      Giọt nắng chiều vẫn đọng những lời thơ
      Để bóng nắng ngày mơ sau trở lại....hihihi....

      Xóa
  23. Trả lời
    1. Cám ơn Phương Tâm nhé . Rất mong gặp lại thường xuyên

      Xóa
  24. Thơ tiến lệ hay, đối họa thơ có nhiều cảm xúc đến nao lòng
    Ngày cuối tuần nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Đong Đầy ghé thăm . Chúc bạn ngày cuối tuần thật đẹp nhé

      Xóa
  25. Làm gì có ai LẤT CHỒNG ?
    Chàng Tiến Lê hỡi có nhà ko ?
    Sang thăm hỏi nhỏ chút thôi nhé !
    Có khi nào nơi ấy nhớ em ko ? (~__~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ nhớ thương thương gởi đất trời
      Nhớ ai ngoài đó cứ chơi vơi
      Đêm nghe tiếng sóng trong lòng vỗ
      Hỏi biết hay không thế hỡi người hihihi

      Xóa
  26. Có biết đâu chiều về bao cảm xúc
    Vết chiều rơi giờ lim tắt im lìm
    Đêm giật mình trở gót với bâng khuâng
    Thời gian ơi...bụi trần vương vấn quá...hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm trỡ giấc thấy lòng mình rất lạ
      Chút ưu tư vương vấn đã bao chiều
      Bóng người tình nơi bến vắng cô liêu
      Thương nhớ quá một chiều tương tư cũ

      Xóa
  27. PL sang thăm anh TL nè! Chúc anh tối cuối tuần ấm áp yêu thương nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn em nha . Chúc em cuối tuần nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  28. Chiều về gió thổi vi vu
    Cánh diều chao nhẹ như gù cùng chim.
    Cảnh chiều có đẹp không anh. Sao anh cứ làm cho nó buồn vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều hoang bóng ngã im lìm
      Giọt thương giọt nhớ cũng chìm theo mưa

      Cảnh chiều rất đẹp nhưng buồn hay vui cũng ở tâm hồn phải không em ?

      Xóa
  29. Em thăm anh đây anh ui....anh đi đâu rùi mà nhà đông khách wa anh ơi...cuối tuần vui nhiều anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn Nỗi nhớ ghé thăm anh . Đi chơi vui quá hả em , Chúc em luôn có những ngày tháng tuyệt vời nhé

      Xóa
  30. Ngày mới em chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé.TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhiều nhé . Chúc em ngày nghĩ nhưng không nghĩ lại bán đắt hơn nhé

      Xóa
  31. Sao lại thương nhớ gửi đất trời
    Sao ko gửi em miền đất lửa người ơi ?
    Sao lòng lại sóng vỗ như thế
    Tìm bác sĩ ngay kẻo bệnh rồi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết gởi về đâu nên gởi đất trời
      Em nơi đó đã một đời nặng nợ
      Xin cho nhau ru thêm từng nỗi nhớ
      Giữa chiều hoang thơ thẫn cánh sim buồn

      Xóa
  32. Mở mắt là đã thấy em?
    Anh ngủ đến 9 giờ sáng luôn?
    Chắc là trong giấc mơ mềm
    Anh đã lạc bước về thăm nàng nào?
    Nên ngủ mới đã thế này
    Coi chừng gà kiện phen này đi tong (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm qua ru giấc tình nồng
      Bên em ta với nụ hồng trao nhau
      Đẹp tình đẹp cả hương cau
      Đê tàn gối mộng muộn sầu mang theo

      Xóa
  33. Bến sông xưa em vẫn chờ vẫn đợi
    Mà bóng anh biền biệt chẳng tăm hơi
    Để tháng ngày nỗi nhớ mãi chơi vơi
    Anh phương đó có biết không em đang đợi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ đợi chờ cho lối cũ xôn xao
      Ngày trống vắng đêm hư hao miền nhớ
      Một chiều kia bến sông buồn bỡ ngỡ
      Người đợi chờ chiều sóng vỗ hồn thơ

      Xóa
  34. "Chiều rơi thấy bóng em mờ
    Thấy văn lạc lõng, thấy thơ lại loài
    Thấy bâng khuâng, thấy u hoài
    Thấy đau, thấy quặn, thấy nhoai nhoái lòng"
    Hì..., ngày mới vui nhé TL.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vì tình nhẹ như bông
      Nên vần thơ cũng chẳng hồng như văn
      Nhớ người mãi tháng xa xăm
      Ngồi buồi nên viết lời văn lạc loài
      Cám ơn Lá nhé . Chúc bạn cuối tuần vui vẽ nha

      Xóa
  35. "Chiều rơi thấy bóng em mờ
    Thấy văn lạc lõng, thấy thơ lạc loài
    Thấy bâng khuâng, thấy u hoài
    Thấy đau, thấy quặn, thấy nhoai nhoái lòng"
    Hì..., ngày mới vui nhé TL.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ tình một mớ bòng bong
      Viết cho vui thế biết không hỡi người
      Đọc thôi xin nhớ đừng cười
      Câu văn lỗi nhịp tiếng đời khen chê
      Cám ơn Lá nhé

      Xóa
  36. Cuoi tuan vui thiet vui nha anh BTG ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.allgraphics123.com/graphics/saturday/saturday11.gif
      Cám ơn Tam Anh nhiều nha. Chúc Tam Anh chiều thứ bảy hiền hòa nhé

      Xóa
  37. Chiều rơi sắc nắng hanh vàng
    Có người lữ khách lỡ làng bước chân
    Bến sông năm ấy thật gần
    Tình xa vạn nẻo muôn phần nhớ nhau .

    EMT chúc anh cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bóng chiều ngã xuống vườn cau
      Tình xưa giờ cũng ngã màu thời gian
      Đường đời cũng lắm gian nan
      Giờ đây chia cách đôi đàng nhớ mong

      Cám ơn EMT nhé . Chúc EMT chiều cuối tuần vui vẽ nhé

      Xóa
  38. Chúc anh cuối tuần tràn đầy năng lượng!

    Trả lờiXóa
  39. Chiều buồn nắng cũng rơi rơi..
    Hỏi rằng nơi ấy người ơi có buồn.
    Hai ta xa cách dặm trường...
    Cách bờ vĩ tuyến người thương nơi nào !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường về nắng cũng xôn xao
      Lời thơ ủy mỵ ta trao quên rồi
      Giờ đây tình cũng xa vời
      Mộng lòng chia cắt ngàn đời không nhhau

      Xóa
  40. Chiều rơi...vài cánh lá rơi
    Ngồi cà phê tưởng nhớ lời yêu xưa
    Nhẹ nhàng gió nhẹ đu đưa
    Bóng hình người ấy như vừa thoáng qua !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn đâu chỉ bóng nhạt nhòa
      Trong ta cứ ngỡ như là có em
      Giọt buồn rơi giữa trời đêm
      Nhớ làm sao thuở môi mềm trao nhau

      Xóa
  41. Thơ anh hay quá!Và man mác buồn..
    Đêm an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm anh . Anh vào được nhà em là mừng lắm rồi . Chúc em chủ nhật tuyệt vời nhé

      Xóa
  42. Cứ sợ từng cánh lá rơi
    Từng chiều theo gió khơi khơi chuyện lòng
    Hoàng hôn ngã tím bên đường
    Đêm như thầm lặng người thương chưa về

    Ghé nhà chủ nhật, chúc anh an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe hồn nữa tĩnh nữa mê
      Em như ngõ vắng ngày về thăm nhau
      Bước trên lối củ nhạt màu
      Thời gian như đã chìm sâu lời thề
      Chúc em chủ nhật vui vẽ nhé

      Xóa
  43. Anh Tiến đã gắn link hình theo cách của Tam Anh hả ? Có dễ làm không ? LV còn không biết xóa cái cũ nữa kìa ... bây giờ không dám làm gì hết, sợ lại hư thêm ! Chúc anh chiề Chủ nhật an vui !
    http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/ctan_zps8b79003e.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.awesomemyspacecomments.com/1/loveRomance/183.gif
      Anh làm theo kiểu khác đơn giản hơn nhiều
      Chúc LV chiều chủ nhật vui vẽ nhé

      Xóa
  44. bến sông xưa bóng trăng gầy
    đổ chênh chếch phía cuối ngày đợi em
    (cuối tuần vui vẻ nhé bạn)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BÓNG CHIỀU KHUẤT DƯỚI MÀN ĐÊM
      BÓNG EM KHUẤT DƯỚI ƯU PHIỀN ĐỜI ANH
      CÁM ƠN MỘC NHÉ . CHÚC MỘC TUẦN LỄ MỚI VUI VẼ NHÉ

      Xóa
  45. Lời ru gió cho nắng chiều xuống muộn
    Ai chênh chao bên bờ nhớ nghiêng xiêu
    Đời cợt mây về sương phủ bến chiều
    Đò đùa sóng để bến lòng mệt mải .....................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta đùa vui giữa bóng chiều hoang hoải
      Tình vờn tình sao chẳng ấm lòng nhau
      Để mắt em mãi nhuốm áng mây sầu
      Tình bỗng chết theo vần thơ nghiệt ngã

      Xóa
  46. EMT sang thăm anh ; chúc anh chiều chủ nhật vui vẻ .
    Anh Tiến Lê cho EMT xin code dán hình mà khg cần dùng thẻ ( và hướng dẫn cài) như blog anh với .Cám ơn anh nhiều .
    Email : enmuathu@gmail.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.matcuoi.com/smilies/leaf13.gif

      Xóa
    2. Như vậy là đã thành công rồi phải không ? Chúc Én Mùa Thu chiều ngập tràn yêu thương nhé

      Xóa
  47. Bến sông xưa bóng trăng gầy chênh chếch
    Em có còn chờ mặc khách qua sông
    Nhớ hôm nào đôi mắt hút chờ trông
    Mong trở lại tiếng lòng đừng vụn vỡ.....huuuuuuu....

    Tiến anh oi! Diem qua tham anh ne...doc tho anh sao buon den the!!!.....Em qua nha roi anh noi chuyen cua anh em nghe.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn hả em ? Có anh đây cứ vui nhé . Giờ biết nói gì đây em ! Co` dịp sẽ nói nha em . Chúc em chiều vui vẽ nhé

      Xóa
  48. Sao anh bao em sang ma di dau vang nha roi nhi?.....Buon qua di thoi em ve day chuc anh chu nhat tuoi hong nhe....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngồi chờ hoài không có anh phải đi thôi mà . Đừng buồn anh nhé . Chúc em tuần lễ mới hạnh phúc luôn bên mình nhé

      Xóa
  49. Chiều rơi bên bến sông xưa
    Lồng trong bóng nước lưa thưa nắng vàng
    Bâng khuâng thương nhớ ngập tràn
    Cố nhân xa vắng mơ màng chiều xuân ....
    Tối CN thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bóng ai thấp thoáng bên sông
      Mà nghe nặng trĩu nỗi lòng đời ta
      Bâng khuâng nhặt bóng nắng tà
      Cài lên mái tóc mây xa lạnh lùng
      Tuần mới vui vẽ nha em

      Xóa

  50. Thời gian xóa...tình đành chia hai ngả
    Giọt lệ sầu lã chã một niềm đau
    Chỉ mình ta xa xót những mùa ngâu
    Em còn nhớ câu thơ đầu ta viết.

    Dấu chân buồn trên đường xa mải miết
    Khắc khoải âm thầm - da diết kỉ niệm xưa
    Chiều lạnh nghiêng - òa vỡ cơn mưa
    Thân lữ khách lạc trong miền ảo vọng......

    Đêm an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng thơ ai ngân giữa chiều gió lộng
      Nghe muộn màng như giấc mộng phù du
      Bóng chiều trôi theo đời mãi mịt mù
      Em còn đó nhưng thiên thu xa mãi
      Kỹ niệm đầu cứ đong đầy dấu ái
      Bước đường đời ta dệt mãi cơn mơ
      Thân lữ khách suốt kiếp cứ hững hờ
      Cùng ai đó chiều bơ vơ mộng vỡ

      Tuần lễ mới thật bình yên em nhé

      Xóa
  51. Cũng thật lạ cho cái ông TIẾN LÊ này : Ông từng "ngồi đếm thời gan chảy hững hờ ..." mà chẳng biết tự bao giờ lai cảm thấy CHIỀU RƠI ...với những "giọt nắng...nắng chiều rơi... hoang hôn xuống "... rồi đến mức cấp tập hơn là :" nắng chiều về vội vã"... rõ ràng cấp độ chuyển đông, cái vận tốc của thời gian được tăng dần . đến đây có lẽ thời gian không còn là thời gian nữa . đúng là "nắng mưa cũng ở lòng người mà ra " thì cái cảm giác thời gian lúc nhanh , lúc chậm của ông TL cũng là bình thường . thậm chí tôi chúc mừng ông khi mà tâm trạng có cái cảm giác CHIỀU RƠI như thế . chúc ông luôn vui khỏe !

    Trả lờiXóa
  52. Chào bạn ! Bạn quên rằng ở đây hai bài thơ nằm ở hai thời điểm khác nhau và bạn cũng quên rằng đây là bài thơ viết chung cho nên có thể có hai mặt tâm trạng mặc dù đang trong một hoàn cảnh , một điều nữa là hai bài thơ bạn đem ra so sánh nó cũng khác biệt về cả thời gian và không gian . Một bên là sự cô đơn trống vắng khi đêm về còn một bên là có cùng người chia xẻ khi ngồi dưới bóng chiều rơi . Tóm lại khi cô đơn chắc chắn sẽ khác với không cô đơn vi khi đã có niềm vui thì ai cũng muốn giữ lại cho nên mới có trường hợp nắng chiều về vội vã . Cám ơn bạn đã ghé thăm và gởi nhận xét

    Trả lờiXóa
  53. Chiều buông giọt nhớ chơi vơi
    Hoàng hôn lặng xuống nghe đời buồn tênh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt sương đọng ở đầu cành
      Chợt nghe nỗi nhớ mong manh cuối ngày

      Xóa
  54. Hoàng hôn xuống trên dòng sông yên ả
    Bóng con thuyền thấp thoáng bến sông quê
    " Giọt nắng chiều " lan tỏa xuống miền quê
    Nghe tha thiết nỗi niềm người lữ khách...

    Tho hay qua anh Tien Le oi!....em sang tham anh...chuc anh buoi trua an com ngon mieng nha...

    Trả lờiXóa
  55. Cám ơn em nhiều nhé . Chúc em ngày mới bình an

    Trả lờiXóa
  56. Em còn đó bóng trăng gầy chênh chếch
    Ru hồn ai một thuở giấc mơ say
    Vầng trăng nghiêng soi hai đầu nỗi nhớ
    Nữa Yên bình nữa về với Thời gian....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấc mơ xưa những tưởng sớm lụi tàn
      Theo vết BỤI THỜI GIAN vào quá khứ
      Có ngờ đâu dòng đời không trắc trở
      Ước mơ giờ trở lại chốn BÌNH YÊN .

      Cám ơn em đã không quên anh . Chúc em luôn trẻ đẹp và nhiều hạnh phúc nhé

      Xóa
  57. Sao em quên anh chứ. Anh cũng thật vui và hp nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em luôn ở bên anh . Nhớ em nhiều . Chúc em ngày m,ới nhiều niềm vui

      Xóa
  58. Trả lời
    1. Cam ơn em ghé thăm anh . Anh cũng nhớ em nhiều . Nhớ mãi nghe em

      Xóa