VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

NGÀN NĂM VẪN ĐỢI

NGÀN NĂM VẪN ĐỢI

Người về đến đó rồi ư ?!!!
Sao ta cứ ngỡ như vừa nằm mơ
Đêm nay gió thổi hững hờ
Trăng chìm đáy nước sao mờ bóng mây

Người đi từ đó đến nay
Ba trăm sáu chục ngàn ngày nhớ không ?
Để ta đêm nhớ ngày mong
Còn người mãi đứng bên dòng thời gian

Người đi khi nắng Hạ vàng
Thu sầu trút lá Đông tàn trơ vơ
Giọt buồn níu mãi câu thơ
Xa người từ đó đến giờ chưa nguôi

Nắng mưa , mưa nắng ngậm ngùi
Ta như chiếc bóng đơn côi giữa đời
Người xa !!! Người đã xa rồi
Sao còn trở lại rối bời lòng ta

Nhìn người mắt ngấn lệ sa
Lòng ta quặn thắt xót xa tình sầu
Trời buồn đổ giọt mưa Ngâu
Ta ôm người đứng giữa cầu tương tư

Người về rồi lại đi ư ?!!!
Để ta mãi cứ thiên thu đợi người

LCT


45 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Vâng ! Tem vàng cho cho hùng thuy nhé . Chúc hung thuy năm mới thành đạt nha

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Tem bạc cho cô giáo vùng cao . Chúc Phong Lan năm mới thành công trong mọi lãnh vực nhé

      Xóa
  3. Chỉ còn gió mơn man trên lá biếc
    Chỉ còn mây mải miết kiếm trời xa
    Chỉ còn hoa như là đùa với nắng
    Đã xa vời như là chẳng còn nhau.
    .
    Gió có biết em đã đi đâu
    Mây có thoảng mùi ngâu trên tóc
    Bờ mi ơi xin đừng bật khóc
    Em xa rồi tóc cũng chẳng còn hương.
    .
    Đời có trôi một cách bình thường
    Như đã chẳng còn thương còn nhớ
    Nhành hoa sứ ép trong trang vở
    Có nhạt nhoà hương của ngày xưa.
    .
    Mùa hạ về trời có lại còn mưa
    Gió có thổi như ngày xưa vẫn thổi
    Để cho tôi ngàn năm vẫn đợi
    Đợi em về cho gió thổi mưa rơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngàn năm buồn mây vẫn hắt hiu trôi
      Anh vẫn nhớ ngàn đời anh vẫn nhớ
      Cơn gió vô tình lướt đêm hoang vỡ
      Chút ngọt ngào ta ngỡ chẵng còn nhau
      .
      Gío đêm về lay rụng chút hương cau
      Ta bỗng thấy nhạt màu đêm tình lỡ
      Mây vẫn thỏang mùi hương đầu bỡ ngỡ
      Mộng ân tình đêm chối bỏ lòng nhau
      .
      Người xa rồi ta ngồi đếm nỗi đau
      Còn lại đây chỉ là màu kỹ niệm
      Gío vẫn thổi mây theo chiều lưu luyến
      Mắt ai buồn quyện theo gió chơi vơi
      .
      Mùa Hạ về người vẫn mãi xa xôi
      Mùi hoa sứ vẫn bồi hồi trong nắng
      Ngàn năm xa góc tình xưa bình lặng
      Đợi em về đêm vắng giữa mùa rơi

      Xóa
  4. Ngàn năm vẵn dợi vẫn chờ
    Con tim hóa đá dại khờ vì em
    Lá rơi xào xạc bên thềm
    Ngỡ như chân bước dịu êm em về .......hihihi
    Tối CN vui vẻ hp nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giật mình nữa tĩnh nữa mê
      Bóng ai thấp thóang đi về giữa đêm
      Ngỡ ngàng anh gọi tên em
      Trong mơ anh thấy im lìm tiếng xưa
      Chúc em năm mới thàng công nhé

      Xóa
  5. Em rat thich bai tho nay. Tu hoi anh con dang no o ben nha cu. Doc di doc lai van thay hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm . Em thích là được rồi . Chúc em năm mới thành công nhé

      Xóa
  6. Ghé thăm anh nè . Bài thơ này anh đã tặng em rồi mà hihihi
    Bài thơ rất hay anh à , đúng tâm trạng tác giả
    Chúc anh đêm ngon giấc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm . Anh tặng em nhiều lắm chứ đâu phải riêng bài này thôi . Em có biết tâm trạng của tác giả ra sao không nhỉ . Chúc em năm mới an vui hạnh phúc với người mình yêu thương trong đời nhé

      Xóa
  7. "Người về rồi lại đi ư ?!!!
    Để ta mãi cứ thiên thu đợi người"
    Cuộc đời như nước trôi xuôi
    Nước trôi đi mãi phương trời xa xăm
    Bến đây ngóng đợi bao năm
    Biết bao giờ nước "ngược dòng" lại đây
    Thiên thu ngăn cách từ đây
    Kiếp nao mới được sum vầy-người ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp người ở giữa đêm trôi
      Tình xưa gom lại những lời thở than
      Kiếp này phận bạc hồng nhan
      Để rồi chia cắt phủ phàng đời nhau
      Tình này nhớ mãi về sau
      Ngàn năm vẫn đợi chờ nhau chữ tình
      Đêm mơ nhớ bóng thương hình
      Ngày đi qua mất còn mình với ta
      Chúc Tâm Anh năm mới tốt lành nhé

      Xóa
  8. Sang thăm anh, chúc anh năm mới luôn an vui hp
    Người về rồi lại đi ư...
    Để cho ta mãi tương tư nỗi sầu
    Người đi dạ có vui đâu
    Dể sầu để nhớ bao lâu đợi người
    Đến khi gặp mặt sum vầy
    Người ơi người ở đây thôi đừng về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dặm ngàn một nỗi sơn khê
      Người đi đi mãi không về với ta
      Để đêm mắt ướt lệ nhòa
      Nhớ người nên mãi xót xa cõi lòng
      Người đi ta mãi thầm mong
      Nhớ thương phận bạc má hồng thuở xưa
      Lâu lắm nay gặp lại cỏ dại rồi nhỉ . Chúc Cỏ năm mới thành công trong mọi lãnh vực nhé

      Xóa
  9. Em ghé thăm anh , thưởng thức thơ rồi về ....kính chúc anh có những ngày đầu năm mới thật tuyệt vời anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn Dung Nguyên Thanh bỏ chút thì giờ đọc thơ anh nhé . Chúc em năm mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc nha . Cám ơn những lời chúc tốt đẹp mà em đã dành cho anh

      Xóa
  10. Em sang tham anh !Doc tho xong rui ve ,Chuc anh Nam Moi Phat Tai anh nhe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm anh . Anh qua nhà em mấy lần rồi còn em cứ qua đứng đầu ngõ nay mới dám vô nhà dó ha . Chúc em năm mới an vui hạnh phúc nhé

      Xóa
  11. Chợt nghe hồn lạnh tái tê .
    Dù Xuân đã đến bên hè
    Rất êm !
    Bóng ai thấp thoáng sau rèm .
    Phải chăng Xuân đã mang em trở về ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi xưa đã nặng lời thề
      Tương tư nhau đợi em về
      Bên anh !
      Tháng ngày nỗi nhớ chông chênh
      Đêm nay Xuân đến mộng lành trao nhau !

      Xóa
  12. thăm anh trai nè...năm mới niềm vui mới anh nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn em ghé thăm anh nhé . Chúc em năm mới trọn niềm vui nha

      Xóa
  13. Ta ôm người đứng giữa cầu tương tư...
    Có cái khổ nào bằng hì!
    " Môi kề má lại tương tư
    Gần trong gang tấc mà như muôn trùng!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người xa đi giữa mịt mùng
      Trong giấc mơ thấy ngàn trùng mãi xa
      Cám ơn bạn ghé thăm

      Xóa
  14. Thời gian dẫu có mờ phai
    Ngàn năm vẫn đợi chờ hoài ngàn năm
    Xuân về bao nỗi thâm trầm
    Chờ người thương nhớ bần thần thiên thu!!
    Rêu Phong thân chúc TIẾN LÊ NĂM MỚI AN KHANG THINH VƯỢNG!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ơi sao mãi mịt mù
      Để ta ngồi mãi thiên thu chờ người
      Đêm mơ dỡ khóc dỡ cười
      Ta ôm người đứng nghe lời thở than
      Cám ơn Rêu Phong ghé thăm họa thơ và gởi lời chúc thật đậm đà tình nghĩa . Chúc RP năm mới hạnh phúc nhé

      Xóa
  15. Ngày mai, năm mới đến rồi
    Thăm người, gởi lại mấy lời chúc Xuân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ngày cuối thật gian truân
      Thời gian không có vui xuân hững hờ
      Đừng trách mình vội ơ thờ
      Chỉ mong người hiểu chớ ngờ lòng nhau

      Xóa

  16. " Người về rồi lại đi ư ?!!!
    Để ta mãi cứ thiên thu đợi người "
    .

    Nhớ từ dáng vóc tiếng cười
    Người ơi sao nỡ xa rời tình nhau
    Nhớ chăng hay đã quên mau
    Bên nhau hò hẹn cùng chung lối về
    .

    Bóng người biền biệt sơn khê
    Để cho nhung nhớ não nề lòng ta
    Gió mây cùng với trăng ngà
    Cùng nhau đối ẩm thi ca đượm tình
    .
    Giờ ta lẻ bóng riêng mình
    Người xa vạn dặm thấu tình ta chăng ?
    .
    EMT sang thăm anh . Chúc anh cùng gia đình năm mới TRÀN ĐẦY NIỀM VUI và HẠNH PHÚC nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu rằng đôi ngã xa xăm
      Tình thơ một thuở ngàn năm nhớ hòai
      Ngọt bùi chia xẽ cùng ai
      Lời thơ đối ẩm một mai nhớ đời
      Cho dù nắng gió còn rơi
      Tình người ta giữ một đời sắt son
      Tiếc thương chi hãy vẫn còn
      Làm sao quên được một hồn thơ xanh
      Nhớ người thao thức tàn canh
      Đừng trách chi nhé hãy dành lời yêu
      . Anh cám ơn EMT ghé thăm và chia xẽ thơ . Chúc EMT năm mới hạnh phúc thật nhiều nhé

      Xóa
  17. Chúc anh năm mới an khang
    Vạn sự như ý an lành gặp may !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay xuân đến rồi đây
      Chúc em năm mới tràn đầy niềm vui

      Xóa
  18. Ta nào có phụ người đâu
    Tại duyên giai ngẫu bẽ bàng đấy thôi....

    Ta đi cuối đất cùng trời
    Dẫu xa xôi mấy đây lòng vẫn mơ
    Ước mong xum hợp phụng loan
    Vui vầy cho thỏa đợi chờ bấy lâu...

    Năm mới vạn sự như ý..an khang cát tường nhé anh trai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa người ta gởi đôi câu
      Vần thơ nhỏ giọt lòng sầu bao đêm
      Nhớ xưa em đợi bên thềm
      Chờ xuân trong gió chiều êm một mình
      Nắng vàng theo sóng lung linh
      Giờ tìm đâu nữ bóng hình người xưa

      Xóa
  19. Em ghé thăm anh đọc thơ thôi chứ không biết họa hiiii..chúc anh năm mới vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ang cám ơn em nhiều . Anh cũng chúc em năm mới tràn đầy niềm vui an khang hạnh phúc nhé

      Xóa
  20. Giao thừa tết tây sắp đến rồi ,anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trã lời em thì giao thừa đã qua rồi . Anh chúc em năm mới niềm vui mới nhé

      Xóa
  21. Hihi gần gần giao thừa năm mới rồi anh ui.....
    Chúc anh một năm mới an lành hp VẠN SỰ CÁT TƯỜNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HIHI Bây giờ đã qua giao thừa và đón năm mới được nữa ngày rồi em gái . Anh chúc em và gia đình năm mới an vui hạnh phúc nhé

      Xóa
  22. CT ghé thăm blog anh đẹp quá, thơ rất hay

    Trả lờiXóa
  23. Anh cám ơn Chân tình ghé thăm và co nhận xét . Chúc em chiều vui năm mới may mắn nhé

    Trả lờiXóa
  24. Người về mang cả nụ cười
    Niềm vui chớp nhoáng - bóng người dần xa..

    Anh ơi, Lá có chuyện buồn nên chẳng thể ghé thăm anh và bè bạn được. Hôm nay lá mới ghé thăm anh, xin họa đôi vần, Lá phải về đây. Thơ anh luôn hay và rất hay...
    Cầu chúc cho anh vạn sự an lành!

    Trả lờiXóa