HIỆU ỨNG DÂY CHUYỀN
Cũng chỉ vì lây đám rượu ghiền
Hay ngồi nhậu ở mép hàng hiên
Thường khi ghé lại mần ly nhỏ
Có bữa về ngang thử ngụm liền
Bạn hữu chân tình luôn phải tiếng
Thân bằng thật ý vẫn tròn phiên
Ngà say cuộc chiến giằng co mãi
Bởi vậy thành ra lão hết tiền ./.
LCT 25/O8/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
NHẬU GHIỀN
Hoà vào đám rượu dẫu chưa ghiền,
Cứ tụ mỗi chiều ở trước hiên,
Ngửi được hơi men là zọt tới,
Nghe kêu vọng lại vội đi liền,
Một hai ly nhỏ chưa tròn chuyến
Nửa lít một chai mới thuận phiên,
Tôi bạn anh em nghe ngọt xớt,
Đến khi móc túi mới đau tiền!
HT
25/8/25
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Thứ hạng
Đời sao lắm khoản dễ lây ghiền
Uống rượu, thơm trà, cỗ trải hiên
Bữa có em mời không thể chậm
Ngày vui bạn nháy khởi ngay liền
Muôn tình thắm đặm trào tuôn mãi
Vạn nghĩa tươi ngời nổi sáng phiên
Để rã xuôi ngày qua bận tới
Người luôn ở hạng khoáng vô tiền
*****
Tòng Trần (bài 1)
HIỆU SUẤT CÀNG CAO
Bà xinh dáng trẻ dõi ông ghiền
Hạ nóng ưa nằm ngủ dưới hiên
Dẫu rượu vừa say nào thấy đủ
Dù men đã ngấm lại trông liền
Đêm về chắc hẳn vài ba bận
Sáng dậy thôi thì cũng bảy phiên
Bởi sức còn dai tình nợ mãi
Vì thân vẫn lực chỉ lo tiền
25/8/2025.
Tòng Trần (bài 2)
TẠI THẰNG BẠN
Bài 2...
Rượu uống vài ly ngẫm chẳng ghiền
Do thằng bạn hữu rủ ngoài hiên
Mồi ngon dõi réo chưa vào đủ
Tửu xịn nhìn kêu sẽ tới liền
Vẫn tưởng qua vòng xin mấy bận
Đâu ngờ đảo lượt nốc nhiều phiên
Thành ra xỉn quắc nên chừa mãi
Chắc bữa này thôi hết mẹ tiền.
25/8/2025.
*****
Đăng Khoa Lê
. CÔ LÁNG GIỀNG
Tình như chỉnh rượu lão đâm ghiền
Đứng ngẩn ngơ lòng ẵm cột hiên
Những buổi ưng mồi qua lập tức
Từng hôm mượn tửu muốn sang liền
Mong chờ em ới âm thầm đợt
Bảo tới nhau rồi mạnh mẽ phiên
Cuộc mãn đêm còn mơ cảnh nóng
Nhìn xơ xác bị bởi không tiền
L Đ K 25/08/25
*****
Tiến Trịnh
HIỆU ỨNG DOMINO
Vẫn uống mà may lại chẳng ghiền
Luôn về đúng ngõ ngại nhầm hiên
Vì duyên chúc bạn vài chung nhỏ
Nể nghĩa mời anh mấy vại liền
Phấn khởi kim bằng phê trọn bữa
Vui mừng chiến hữu đủ đầy phiên
Rồi hên vướng buổi đo nồng độ
Bị xử "vài chai" nhẵn túi tiền./.
Trịnh Hùng Tiến
25.08.25
*****
Nguyễn Tiến
GIẢI GHIỀN
Mấy cụ dùng men giải nỗi ghiền
Hôm thì ở quán bữa ngoài hiên
Bình to rót mãi là khô sạch
Miệng nhỏ tuồn sao đã hết liền
Giỡn mặt quan trường khi ngứa cổ
Xoay bàn thế sự đỗi chờ phiên
Làm trai miễn diện tường vuông bức
Bản ngã sờn chi núi cạn tiền .
- Nguyễn Tiến
*****
Sầu Đông
NGHĨA KIM TIỀN
Cùng anh cuộc tửu suốt đêm ghiền
Lũ dế nghiêng sầu vọng mái hiên
Nhặt giữa dòng thơ làn gió nhỏ
Mò trong ánh lửa giọt mưa liền
Canh tàn kẻ nhạt nhoà thay tiếng
Cảnh mộng ai hờ hững trát phiên
Giấu mảnh đời riêng buồn phận lữ
Mà không hiểu được nghĩa kim tiền ./.
SĐ
*****
Dinh Tuan Minh
LÃO CHÍN
Hình như thấy mợ lão ta ghiền
Bởi đã bao lần lượn trước hiên
Những tưởng vô tình nên chạm xíu
Nào hay hữu ý tạt va liền
Quây quần nhắn mãi đều quên lượt
Gặp gỡ kêu hoài chẳng nhớ phiên
Có phải hôm rồi ai giục giã
Mà nay vẫn chạy kiếm thêm tiền
Đinh Tuấn Minh.
*****
Trần Đình Tấn
TẠI ÔNG
Cũng bởi vì ông mụ ấy ghiền
Đêm về thấp thỏm mãi ngoài hiên
Chờ lâu mới được vê thằng nhỏ
Đợi mỏi vừa ôm lấy gã liền
Chẳng nghĩ thân nàng vui mấy bận
Đâu ngờ xác lão khổ vài phiên
Nhìn nghiên mực hết không còn nữa
Có thể là ta ruột rỗng tiền./.
25/8/2025
*****
Phạm Niêm
THƠ : TỬU VÌ BẠN.
----
Dụng tửu vì vui chớ chẳng ghiền.
Đêm rồi bạn rủ nhậu ngoài hiên.
Nhiều khi mé lộ ngồi tiêu khiển.
Có lúc bờ ao cũng bụp liền.
Bởi vậy cho nên giờ nổi tiếng.
Say tình mến nghĩa cụng triền miên.
Người không hội nhóm cho rằng nghiện.
Họ chẳng tường am quý bạn hiền.
Họ chẳng tường am quý bạn hiền.
Cho rằng nghiện ngẫm cứ thường xuyên.
Ngồi lê lếch bánh bàn trăm chuyện.
Bụi chuối bờ ao cũng chẳng phiền.
Trước ngõ sau nhà vang vọng tiếng.
Say rồi ngộ tưởng ví mình tiên.
Dù ai chế riểu cho rằng nghiện.
Họ chẳng tường am quý bạn hiền.
Phạm Niêm.
*****
Nguyễn Thanh Hùng
Quả đúng là “Hiệu Ứng Dây Chuyền”. Bởi đọc thơ anh chưa thấm hết ý hay của nó, lại xem qua một số bài hoạ của các bạn không kém hay lại rất vui. Lúc đầu cũng định trả lễ anh một bài, nhưng tác dụng của hiệu ứng mạnh quá nên ráng làm bài thứ hai, chưa xem kỹ lại, nhưng thôi, cứ góp vui rồi có thể chỉnh sửa sau.
Kính chúc anh đầu tuần khoẻ và thật vui!
1/
VÔ ĐỀ
Vì chưng tửu lạ mới đâm ghiền
Lắm bữa then cài chịu ngủ hiên
Nẫu nhắn vừa xong là nhảy vội
Nàng khơi nửa vợi cứ phăng liền
Khi buồn ước hẹn chừng đôi cữ
Dạo rỗi mong gầy đủ mấy phiên
Hỉ nộ nào đo lòng ngẫu hứng
Thầm đau rỗng túi sạch khô tiền
2/
TA TỰ XỈ TA
Nàng trăng mãi gợi cảnh ta ghiền
Ngã bóng trôi thềm hoặc đổ hiên
Mới nghĩ vài câu đà thảo vội
Vừa moi mấy vận đã ghi liền
Suy tầm hụt hẫng hồn non tứ
Cảm vốn eo sèo chợ rã phiên
Tự xỉ rằng thơ còn tối nghĩa
Mà chưa luyện kỹ bởi cơm tiền
NTH 25/8/2025
*****
Hoạ đối cùng anh Hùng
1/
RƯỢU & ĐỜI
Rượu trắng đời đen chẳng lẽ ghiền
Đêm này chắc chị ngủ ngoài hiên
Vì trăng vẫn níu hồn thu lạnh
Bởi bến nào buông ngõ mộng liền
Giữa phố sương tàn rơi chạm cửa
Trong lòng sóng cuộn tưởng rời phiên
Vườn xuân quạnh quẽ tình xưa héo
Biết phải làm sao cũng tại tiền ./.
2/
THẾ THÌ THÔI
Nếu đã từng mê giọt tửu ghiền
Xin đừng hẹn nữa gió buồn hiên
Vườn hoa đổ lá sầu trăng nhạt
Dãy nắng tàn hương đảo mộng liền
Sợ ngõ thu vàng duyên dáng cảnh
Khi dòng lệ đắng lỡ làng phiên
Nằm nghe tiếng nhạc trôi hờ hững
Cảm phận hèn ông túi rỗng tiền ./.
LCT 25/8/2025