EM ĐANG BUỒN LẮM CHỊ ƠI (Mạ đề)
"Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế nay em chán nữa rồi" Trích trong bài MUỐN LÀM THẰNG CUỘI của cụ Tản Đà.
ĐÊM xuống trăng non rọi giữa đồi
THU vàng lá rụng cảnh sầu ôi
BUỒN ly rượu tiễn đầy cay đắng
LẮM tủi hờn khi tiếng mõ hồi
CHỊ đã xa chiều mây đảo bến
HẰNG vì nẻo mộng sóng tàn trôi
ƠI duyên phận sớm lìa đôi ngả
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI...
LCT 22/O6/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
Y ĐỀ
ĐÊM tối đen thui phủ núi đồi
THU tàn chia biệt lẻ mình ôi!
BUỒN dâng tràn ngập bao lâu nữa!
LẮM mộng phù du được mấy hồi,
CHỊ nhẫn tâm đành quay mặt bước,
HẰNG vô tình khuyết dửng dưng trôi!
ƠI người nào hiểu lòng ta đã
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI
HT
22/6/25
*****
Tòng Trần
TÀN THU
THTK.
ĐÊM não nùng trăng rụng xuống đồi
THU tàn ủ rũ chạnh lòng ôi
BUỒN len cõi mộng nhiều chua chát
LẮM não nề đau đọng nẻo hồi
CHỊ trở trăn đầy nên oán vẫy
HẰNG dằn vặt những để hờn trôi
ƠI tê tái mãi tình đôi ngả
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI.
22/6/2025.
*****
Nguyen Minh Thanh
Tuổi thơ đã sớm mồ côi, tôi níu áo chị từ miếng cơm manh áo...Đọc bài thơ của B.T.G. tôi nhớ người chị đã đi xa
Xin được góp ít vần với bài thơ đầy cảm xúc:
NHỚ CHỊ
ĐÊM...lạnh sương giăng phủ kín đồi
THU...vàng mấy độ nhớ thương ôi
BUỒN...khi chị vắng tâm thường dỗi
LẮM...bữa lời kinh vẳng mõ hồi
CHỊ...đã hồn về...nơi thượng giới
HẰNG...mơ ảo ...lệ nhỏ thầm trôi
ƠI...cảnh mồ côi ngao ngán nỗi
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI
22/6/2025
*****
Trần Đình Tấn
SAO CHÁN NỮA RỒI
ĐÊM đã về khuya ngắm cảnh đồi
THU sầu Hạ cũng mấy lần ôi
BUỒN chui cửa mắt, rầu cay lệ
LẮM tỏ tình, chôn mộng giữa hồi
CHỊ bỏ duyên về, tay cứ vẫy
HẰNG vừa gọi, lão thấy hồn trôi
ƠI người lại nỡ đành tung gió
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI./.
22/6/2025* chánh nũu
*****
Đăng Khoa Lê
"Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế nay em chán nữa rồi" Trích trong bài MUỐN LÀM THẰNG CUỘI của cụ Tản Đà.
. TRĂNG TÀN
Với Bụi Thời gian
ĐÊM đứng chờ trăng lặng lẽ đồi
THU xào xạc gió cảnh tàn ôi
BUỒN thư không gửi nhiều mong hội
LẮM giận hờn đau nắng chẳng hồi
CHỊ ngó tình xưa thời bão nổi
HẰNG nhìn bến cũ thuở bèo trôi
ƠI tê tái phận người xa cỗi
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI
L Đ K 22/06/25
*****
Kim Xuyến
VƯƠNG VẤN
ĐÊM đến mờ sương lạnh núi đồi
THU về lá khẽ hát à ôi
BUỒN theo cánh vạc về non vắng
LẮM nỗi sầu thương dạ chẳng hồi
CHỊ phấn son màu môi mắt đẫm
HẰNG che phủ vệt bóng bèo trôi
ƠI tình đã gửi người nên hận
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI!
*****
Sầu Đông
TÀN MỘNG
ĐÊM muộn trăng treo rọi cảnh đồi
THU tìm khát vọng lửa tình ôi
BUỒN ta đứng giữa miền xa sóng
LẮM nó về bên ngõ vắng hồi
CHỊ mộng ươm vàng hoa gió nổi
HẰNG tàn dệt tím thả hồn trôi
ƠI thôi kỷ niệm sầu chan chứa
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI
SD
*****
Nguyễn Tiến
CHÁN THẬT
ĐÊM tắm làn sương ngủ cạnh đồi
THU mình ngán ngẩm cuộc đời ôi
BUỒN thây số hẩm luồn tâm trạng
LẮM giữ thời gian tủi một hồi
CHỊ mãi mê bồng lai cảnh sướng
HẰNG hà sóng dữ nẻo nào trôi
ÔI màn thật giả trùm quanh cõi
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI .
- Nguyễn Tiến
*****
Đình Diệm
ĐÊM SẦU
ĐÊM vắng trăng treo giữa núi đồi
THU về chốn cũ chạnh lòng ôi
BUỒN trông lối tiễn lòng đau trải
LẮM nhớ chiều đưa dạ đắng hồi
CHỊ bỏ ân tình trao nắng tản
HẰNG mang nghĩa thắm gửi ngày trôi
ƠI mong mỏi đã lìa hai ngã
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỬA RỒI
HƯƠNG THỀM MÂY -22.6.2025
*****
Phạm Niêm
"" ĐÊM THU BUỒN LẮM CHỊ HẰNG ƠI.
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI""
(Tản Đà).
(Họa cùng Bụi Thời Gian.)
------
THƠ : NÓI VỚI CHỊ HĂNG.
-----
ĐÊM lại mình tôi giữa núi đồi.
THU sầu dạ thế não lòng ôi.
BUỒN thay cuộc sống lòng nhân ngởi .
LẮM sự lừa gian xảo trá đời.
CHỊ ở thiên đình cung Quãng Quế.
HẰNG nga Thố Nguyệt tỏa ngàn nơi.
ƠI nàng... rõ thấu miền hạ giới.!...
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI.
- Trần thế nay em chán nữa rồi.
Thị phi phỉ báng trét bôi vôi.
Đời không đạo nghĩa người gian dối.
Đối xử vong ân sống tệ tồi.
Thảm họa chiến tranh nhiều tội lỗi.
Dương trần lệ đổ máu đào rơi.
Hằng Nga một cõi tươi ngời chói.
Hộ khẩu trần gian tớ chuyển dời.
Hộ khẫu trần gian tớ chuyển dời.
Cung trăng ngụ trú cạnh Hằng chơi.
Về đêm dụng tửu trao vần khởi.
Sáng ẩm hương trà chuốt vận lời.
Bẵng chuyện nhân gian phiền não chán.
Thay đời chuyển nghiệp sống nhàn thơi.
Nhìn lên Quãng Quế... buồn sao hỡi...
CÕI TẠM GIỜ ĐẦY NẢN LẮM RỒI.
Phạm Niêm
*****
Dinh Tuan Minh
"Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế nay em chán nữa rồi
KHẮC KHOẢI
ĐÊM thiếu vằng trăng lạnh núi đồi
THU về ý tưởng cũng dần ôi
BUỒN khi lỡ chén nằm trên rãnh
LẮM bận thừa ly ngủ giữa hồi
CHỊ phải rời thôn ngày lũ quét
HẰNG đành bỏ xóm bữa kè trôi
ƠI ai cõi tạm đầy cay đắng
TRẦN THẾ NAY EM CHÁN NỮA RỒI...
Đinh Tuấn Minh