BẨN THỈU
Cảm thấy buồn cho một lão già
Không còn tỉnh táo họ gièm pha
Đồng minh lại giở trò ma giáo
Chiến hữu ngồi soi chuyện quỷ tà
Vẫn giọng côn đồ hay múa mỏ
Khi lòng bất hảo ngại nhìn xa
Tuồng chơi cũng chỉ là xôi thịt
Đụng phải nồi cơm đám mãng xà ./.
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CỨ ĐỂ XEM SAO
Vì do ả ghét một tên già
Đổi ý thay tình đã tự pha
Vẫn mộng trần gian làm chủ giáo
Còn mơ thượng giới khảo quân tà
Bao nàng giữa trận nào khuynh đảo
Các chị trong làng phải nghĩ xa
Tự biết mình đây đừng thoả mãn
Thì nên lẩn khuất lũ âm xà
04/3/2025.
*****
Hoành Trần
VỞ KỊCH kHÔI HÀI
Còn làm lảnh đạo trí chưa già,
Chắt lọc kế mưu không để pha,
Ướm thả lời đe lời ngạ quỷ,
Thử buông câu dọa câu ma tà,
Choàng vai bọn ác mà kêu tới
Trừng mắt người hiền lại biểu xa,
Xôi thịt đầy mâm đều muốn xực
Cho nên tỏ rỏ cái tâm xà!
HT
*****
Trần Đình Tấn
BẠN HỮU ĐỒNG MINH
Từ khi Tổng thống não ông già
Có lẽ tư thù khởi lệch pha
Bởi mộng đào sâu buồn trí nhão
Vì ưa thống lĩnh khổ ân tà
Tay này đã nóng chơi đào mỏ
Bọn ấy mong giàu phải nghĩ xa
Ngẫm kẻ mồi ngon mình khới thịt
Cần chi bạn hữu với tâm xà./.
04/02/2025
*****
Lê Minh
THẾ SỰ
Ngồi xem chỉ thấy tội ông già
Bởi đám côn đồ giễu cợt pha
Lặn giữa trần gian phường quỷ quái
Vùi trên cõi thế bọn quan tà
Quen mùi nó giở trò nhân ngãi
Lạ ngõ em bày ngó cảnh xa
Hận đám hai mùa dân chủ rỡm
Ngày đêm lẻo miệng mép ,tâm xà
LM
*****
Dinh Tuan Minh
LAC BẾN
Chàng trai bữa đấy gặp ông già
Mới ngỏ đôi lời bỗng lệch pha
Những chuyện thầm trao thành ác quỷ
Từng câu khẽ gợi hóa vong tà
Không còn thấy nhủ luôn nhìn rộng
Chẳng được nghe dồn hãy tiến xa
Hụt hẫng khi đời xoay chuyển thế.
Đành sang chỗ khác để chơi xà
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
. T H A M
Lòng tham chẳng ngộ tấm thân già
Lão tưởng xoay trời tự chế pha
Gạt dưới dùng mưu nhiều xảo quyệt
Lừa trên dụng võ lắm gian tà
Tiền thân dõi bạn đang về ngái
Hậu quả so người đã lánh xa
Cũng một phường thôi ngồi hóng của
Hào hoa vỏ bọc dưỡng tâm xà
L Đ K 04/03/25
*****
Sầu Đông
Chiều tà
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Nắng tỏa hàng cây gợi sắc ngà
Khoe ngời bức họa sáng màu pha
Nhìn bông phượng vỹ phô dày lối
Thấy nụ bằng lăng trổ kín tà
Bướm lượn trên rừng hoa mãi thắm
Chim vờn giữa biển nước hoài xa
Trào dâng cảm xúc hồn thi sĩ
Lắng đọng miền quê những bóng xà. . ..
SĐ