KHÉP MỘT GÓC ĐỜI
Thềm khuya lặng lẽ ánh trăng cài
Rượu tiễn đêm sầu chẳng bóng ai
Vẫn ngọn đèn hiu ngoài sảnh vắng
Từng đôi mắt lạnh giữa canh dài
Ngang bờ trống vọng hồi kinh mở
Cuối hẻm chuông rền nhịp mõ khai
Cảnh sắc trần gian màu bạc đãi
Buồn vui một kiếp đã an bài ./.
LCT 22/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
SỢ TRẢ BÀI
Ngõ khép từ lâu để nguyệt cài
Tâm buồn ảo não dạ chờ ai
Rời xa bữa nọ rầu canh vắng
Bỏ lại giờ đây não khắc dài
Nợ nghĩa thôi đành xuân hết mở
Ân tình phải chịu cảnh lìa khai
Vì đâu hất hủi luôn sầu hận
Chắc sợ hằng đêm mãi trả bài
22/02/2025.
*****
Hoành Trần
YÊU NGƯỜI MỘT THUỞ
Vẫn mãi yêu em tóc lược cài,
Tim này khắc đậm bóng hình ai ,
Bờ môi còn ngậm màu son vướng,
Khoé miệng in lên một vệt dài,
Đã cố chùi lau cha mẹ mắng
Lại thêm nhắn nhủ bạn bè khai!
Chao ui kỉ niệm ngàn lưu luyến,
Bọn trẻ giờ theo cũng một bài!
HT
22/2/25
*****
Trần Đình Tấn
VẪN CÒN NIỀM VUI
Ngày Xuân Hội lễ cứ đan cài
Gửi những ân tình mộng nhớ ai
Mãi đợi người thương rầu nẻo vắng
Còn khơi kỉ niệm nẫu đêm dài
Duyên nàng đã chín mong người mở
Ái bạn đang nồng ngẫm kẻ khai
Dọn buổi trầu cau mình thết đãi
Rồi ta mặc sức để chơi bài./.
22/02/2025
*****
Minh Nguyễn Thanh
TÌNH LỠ
Đẫm ánh trăng xuông bóng thả dài
Một mình buồn nhớ đến tình ai
Mà thương một thuở đà xa ngái
Mãi cứ hoài vương tiếng thở dài
Bán dạ nồng men vần thơ nẩy
Quỳnh hoa buông thả dáng trang đài
Bao mùa tưởng vọng người đi mãi
Khúc nhạc mùa Xuân chẳng trọn bài
22/02/2025
*****
Sầu Đông
CHƠI VƠI
Ở giữa vườn thu ánh nguyệt cài
Đêm vàng võ mộng nhớ vì ai
Luồng hơi lạnh khổ từng con phố
Cuộc tửu gầy bên những lán dài
Giấu tuổi thơ buồn trong mặt chữ
Thương màu mắt đẹp lẫn hồn khai
Ngồi xem cảnh lá vàng đang rụng
Ngẫm cuộc đời như những ván bài ./.
SD
*****
Đăng Khoa Lê
TÓC HUYỀN
Nổi trội nhành hoa giữa tóc cài
Vai mềm mại thả đắm lòng ai
Dầm mưa ngọn liễu đang hờn ngắn
Chải nắng làn mây cũng đọ dài
Óng ả trời thu nồng nguyệt dỡn
Nhung huyền hạt nhãn ấm người khai
Làm nghiêng ngã kẻ mơ màng đến
Nản thấy đời em đã chọn bài
L Đ K 22/02/25
*****
Nguyệt Huynh
GÓC ĐỜI
Một góc đèn khuya ngã bóng cài
Ta buồn bước nhẹ nhớ về ai
Mà đem nỗi khổ vùi canh vắng
Vẫn nhốt niềm đau lấp mộng dài
Bạc nghĩa đêm sầu mơ nguyệt úa
Vơi tình thiếp hận ước lòng khai
Hoài vương mắt đượm hồn băng giá
Lặng lẽ hờn duyên nặng gót hài ./.
HKN.22-02-25 !
*****
Vũ Như Cẩn
KHÉP MỘT GÓC ĐỜI
********..♡..********
Viễn cảnh xa kia ước mộng cài
Giờ đây đóng mãi bóng hình ai
Đèn đêm gác lạnh nơi thơ vắng
Tỏ sáng hồng mơ mỗi phút dài
Nhịp trống tan hồi kinh vội mở
Âm vang.. mỗi tối mõ nào khai
Trần gian cát bụi bao người đãi
Một kiếp vàng thau số phận bày ./.
***
22/O2/2O25 Vũ Như Cẩn
*****
Muctim
DÒNG ĐỜI
Qua rồi tuổi mộng nét trang đài
Tóc điểm màu sương dáng mảnh mai
Những buổi đi về thân chiếc bóng
Từng đêm mất ngủ dạ bi ai
An bình xóm nhỏ hồi chuông vọng
Tỉnh lặng chùa xưa tiếng mõ khai
Khắc khoải niềm riêng bao kỷ niệm
Tâm tư nguyện ước tỏ phân bài ...
Ngọc Điệp( 22/ 02/ 2025 )
*****
Lê Minh
NGẪM
Giữa ánh bình minh mảnh nguyệt cài
Mơ màng vọng tưởng dáng hình ai
Từng tia nắng mỏng loang thềm rộng
Những đụn mù chao đổ bóng dài
Quạnh quẽ đêm tàn chuông trống điểm
Im lìm sớm tản tiếng lòng khai
Ngồi trông ngọn gió ngoài đê thoảng
Chợt hiểu đời như những lá bài
LM