TRỜI CHO
Vòng xoay tuổi tác cặp chân chùn
Những dạo mưa về cảnh gối run
Tửu vẫn nồng hơi từng tối hợp
Tình luôn ấm vạc mỗi bên hùn
Say lần thịt cuốn xào lăn ngửi
Sướng bữa môi kề đảo lộn hun
Mặc cõi trần gian đầy thử thách
Trời thương bởi tại cuốc chưa cùn ./.
LCT 26/O6/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CÙNG SON...
Sức lão giờ đây chả sợ chùn
Leo trèo thoải mái dễ gì run
Hoài mơ dáng ả tròn hơi mập
Mãi ghét hình cô nhỏ lại lùn (đv)
Lựa lúc hương nồng ông sẽ ngửi
Nom hồi vị ngót ổng bèn hun
Trời kêu cửu thập đừng nên kén
Tuổi vẫn còn sung nhọn khó cùn
26/6/2025.
*****
Tiến Trịnh
NHỜ RĂNG CHẮC
Tự nhủ giờ đây gối đã chùn
Đêm về trở gió dễ dàng run
Vì vui bút mực còn ưa lẩy
Bởi khoái nàng thơ vẫn gặng hùn
Giữa buổi thèm hương vò rượu nấu
Lưng chiều muốn khoảnh thịt đùi hun
Nhờ răng đủ chắc không ngần ngại
Cứ mãi mà nhai chẳng sợ cùn./.
Trịnh Hùng Tiến, họa
26.06.25
*****
Hoành Trần
CHIẾC CHỔi CÙN
Có lẻ chừ đây mộng đã chùn
Bởi vì gối mỏi khiến chân run,
Còn đâu hào khí mong hoà hợp
Đã hết ước mơ muốn họp hùn,
Còn chút sức tàn dùng để níu,
Với dăm giây cuối ráng mà hun,
Để rồi tan biến vào mây gió ,
Mới thấy đời như chiếc chổi cùn!
HT
26/6/25
*****
Trần Đình Tấn
NỎ ĐƯỢC GÌ
Mụ khởi tình trao gã muốn chùn
Hôm rồi đụng thử hắn còn run
Nhìn ai lắt lẻo ngày tao ngộ
Để nó thờ ơ giữa hạp hùn
Mấy bữa lên giường đâu chịu ngửi
Đôi lần dọn chiếu chẳng buồn hun
Thằng ni nỏ vội vừa kêu thách
Lão ấy mình xem chỉ mặt cùn./.
26/6/2025
*****
Dinh Tuan Minh
TỰ BẠCH
Mệt mỏi hoài nên gối cũng chùn
Leo trèo rất ngại bởi thường run
Đành xa buổi chị loan về góp
Phải né ngày em vẫy lại hùn
Sáng rỗi tìm rau chiều để luộc
Trưa nhàn nhặt củi tối mà hun
Rồi mong có những người tri kỷ
Dẫn chỉ dùm ta tránh hội cùn
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đình Diệm
HẾT PHẬN
Tuổi hạc xoay vòng đã thấy chùn
Đông về giá buốt bước chân run
Thời gian bụi cuốn hoài ly hợp
Dĩ vãng đêm tàn mãi hạp hùn
Vẫn đó thân già hôm sớm níu
Và đây lão tận khói chiều hun
Rồi mai mắt nhoẹt ngày mờ nắng
Xin vẫy tay chào phận đã cùn
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.6.2025
*****
Dăng Khoa Lê
Bước sang tuổi 75
. TRỜi VẪN THƯƠNG
Mắt đã mờ tay chậm bả chùn
Mưa dồn dập đuổi chí nào run
Tình đang ấm chỗ cùng em nhởi
Tửu vẫn nồng men với bạn hùn
Nóng buổi chăn hồng cơn bão cuộn
Say ngày hạ vãn nắng chiều hun
Trời cho sức trỗi hong mùa nhạt
Xới mãi vườn quê rạ chẳng cùn
L Đ K 27/06/25
******
Vũ Như Cẩn
TRỜI CHO
***..♡..***
Thế sự dần xoay nhịp thở chùn
Dây đàn phím dạo cánh tay run
Hơi men tửu lượng còn vài hớp
Khói ấm trà hương các bạn hùn
Thịt nướng xào lăn mời lẹ ngửi
Bò hầm bảy món lửa đang hun
Trần ai vở diễn bao người thách
Sắc bén trời cho chữa thể cùn./.
***
26/06/2025 Vũ Như Cẩn
*****
Ngọc Bích
BÊN DÒNG NHỚ
Giũ bụi thời gian , mỏi bước chùn
Tay cầm bút hoạ cũng phần run
Bài thơ nhỏ viết không còn hợp
Giữa độ người đi nỏ muốn hùn
Bỏ bến sông buồn thu lỗi hẹn
Quên chiều hạ cũ lửa sầu hun
Tình ta một thuở bên dòng nhớ
Kỷ niệm ngày nao thoáng đã cùn.
26.06.2025 - Ngoc Bich.
*****
Nguyen Quang
TRỜI CHO
Giữa cuộc phù sinh mỏi bước chùn
Nghe lòng buốt lạnh mỗi chiều run
Từng đêm vỡ mộng đời trôi nổi
Những tối oà mơ cảnh hạp hùn
Cỗ thịt chiều thiu nào muốn ngửi
Mâm cà sớm rữa chẳng cần hun
Trời cho lão được nhiều sức khỏe
Cuốc bẫm cày sâu gậy nỏ cùn
NQ