VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

TIẾNG HỜN VE

TIẾNG HỜN VE 


Trưa ngồi lặng giữa tiếng hờn ve
Ngẫm phận đời như buổi nắng hè
Kiệt cũ tre tàn không mảnh lá
Quê nghèo chuột ủi mấy hàng me
Bầy trâu nhớ cỏ non đồng nội
Đám khỉ ngồi mơ nghĩa một bè
Chỉ tiếc con người ôm mộng huyễn
Đang cầm tấm lụa mỏng màn che./.

LCT 11/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MƠ HUYỄN

Ngủ đã chưa nồng bực tiếng ve
Nhằm trưa nóng bỏng gọi kêu hè
Bên đường phượng vĩ tràn hoa lá
Cạnh chỗ sân vườn phủ bóng me
Rống những lời than bầy lại trổi 
Gào bao giọng oán lũ đang bè
Luôn chờ gió dịu đầy mơ huyễn
Mãi đợi mây hiền đuổi nắng che.

11/4/2025.
*****
Lê Minh
ƯỚC MƠ

Đêm tàn ngẫm lại tiếng sầu ve
Vọng giữa mùa hanh nắng đỏ hè
Dọc bãi xanh màu bao liếp cỏ
Bên đường rợp mát những tàn me
Hồn quê mấy thuở duyên chồng vợ 
Cành nước ngàn năm nghĩa bạn bè
Mỗi dạo trăng về chơi xóm nhỏ
Em ngồi mãi ước chị Hằng che 
LM
*****
Hoành Trần

VẼ VE
Hạ đến buồn tình ta vẽ ve
Cho vơi bớt nóng những trưa hè,
Trong khi bè bạn đang chờ gió 
Sao chỉ một mình uống đá me
Có lẻ tủi thân vì lẻ bóng,
Cho nên ước muốn kết thành bè,
Cùng nhau chia ngọt bùi cay đắng
Mưa gió bão bùng nhớ chở che!
HT
10/4/25
*****
Trần Đình Tấn
NGÀY HÈ ĐẾN

Mỗi buổi tan trường rộn tiếng ve
Là hôm mãn khoá học sang hè
Em rèn lớp chọn bên bờ cỏ
Bạn khởi tinh thần giữa bóng me
Bỏ hết thời gian về chỗ nội
Rồi quên kỉ niệm với sân bè
Khi mà phượng vĩ ru niềm nhớ
Mến cảnh cô thầy dạy dỗ che./.
11/4/2024
*****
Nguyễn Tiến
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Rả rích bên đường giọng gã ve
Nhìn hoa phượng đỏ báo sang hè
Nghe thời tiết chuyển suôn ngày hạ
Nếm giọt mưa về phủ dãy me
Giã mái trường yêu ngùi mộng cảnh 
Rời niên khóa học rẽ tan bè
Cây bàng tán ngả xòe tay vẫy
Chạm nỗi ai buồn thổn thức che.
- Nguyễn Tiến
*****
Nguyễn Minh Thanh
      TRỌN KIẾP VE
       (Họa đảo vận)

Màn nào bưng bít Thánh mà che
Hỏi kẻ gian manh giỏi kết bè

Máu liếm khu trên đè cưỡi bé
Lừa ngon Chuối chát ngoét chua Me
Đuôi Voi mõm Chó không cần lẽ
Ngủ khám lò thiêu chẳng sợ Hè

Kế bẩn mưu hèn không tránh né
Kêu rên thoát xác chỉ là Ve

            11/4/2025
*****
Minh Huynh
HỌ HÀNG VE

Rách nát đâu thèm phải vuốt ve
Ngày xưa nắng chảnh bước sang hè 
Khoe khoang hí hửng rừng xanh lá 
Sánh đọ chanh vườn khế với me 
Hống hách hênh hoang hàng quốc nội 
Kề vai sĩ khí kết chung bè 
Rồi khi vỡ mộng thành ho suyễn 
Để ló nho chùm chẳng mảnh che 

Mhuynh
*****
Đăng Khoa Lê

.                   RỘN RÃ HÈ
                với Bụi Thời gian

Vẳng giữa khung trời nhộn tiếng ve
Đường hoa nắng trải ngập trưa hè
Trong vườn đỏ ối từng cây phượng
Mép ngõ xanh rờn cả bụi me
Gặm cỏ đàn trâu cùng kết lũ
Tìm sâu bọn kiến cũng theo bè
Bình minh gõ cửa chào duyên mới
Mãi hỏi dâu về kết lọng che

                 L Đ K 11/04/25

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2025

KHOẢNG NẮNG VÔ TÌNH

KHOẢNG NẮNG VÔ TÌNH


Khoảng nắng bò qua ngõ lạnh lùng
Ve miền hạ khóc nỗi đời chung
Lần câu chuyện cũ sầu môi đắng
Lỡ chuyến đò xưa để mộng chùng
Phố chẳng vui vì mây bão cuộn
Em nào đẹp dẫu mắt màu nhung
Từ hôm bước giữa chiều vô cảm
Ngọn lửa lòng âm cũng khó bùng ./.

LCT O9/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CHỢT NHỚ

Ngày xa chợt nhớ phải đêm lùng
Ngẫm lại hai người có điểm chung
Bởi lẽ bà đi tìm sợi đắng
Vì sao lão ở vướng dây chùng
Ân tình ví thể mềm hơn lụa 
Nợ nghĩa như là dẻo quá nhung
Mất những lời yêu nào gợi cảm
Làm bao ước mộng đã tan bùng

09/4/2025.
*****
Lê Minh
ĐÊM HOANG 

Mộng đã chìm sâu lắm kẻ lùng 
Ta còn sót lại khoảng trời chung
Buồn manh kỷ niệm cho hồn đắng
Não gánh thời gian để lệ chùng 
Nắng vẫn rây đều khung cửa lụa
Sương còn phả nhẹ tấm rèm nhung
Màn đêm rụng xuống ngàn sao tỏ
Lửa cuối vườn hoang vội vã bùng 
Lê Minh
*****
Hoành Trần

XIN ĐƯỢC YÊN BÌNH
Trốn rồi sao cứ mãi truy lùng,
Xưa ấy ngàn xa chia khổ chung,
Vực thẳm đèo cao nào thấy nản,
Đường dài biển rộng biết đâu chùng!
Yêu người đồng cảnh trong nghèo khó
Ghét kẻ vênh vang giữa gấm nhung,
Nay đã an bình nơi đất khách
Xin đừng khơi lại lửa thôi bùng!
HT
9/4/25
*****
Trần Đình Tấn
TÌNH ĐÃ HẾT

Mợ bảo là tui đã hết lùng
Ông về kiếm lại nỗi niềm chung
Vì do tiếng hẹn nhiều đêm mỏi 
Bởi tại lời yêu lắm bữa chùng
Gã chỉ lên giường ưa chiếu cuộn
Em buồn ngủ võng muốn mền nhung
Còn đâu nhịp sống mà thương cảm
Có thể từ nay chịu bão bùng./.
09/4/2025
*****
Nguyet Huynh
HOÀI MANG 

Ngoài sân sợi nắng trải mây lùng 
Dõi cánh chim trời ướp mộng chung 
Bến hẹn chiều loang dìm bóng rũ 
Thuyền neo sóng vỗ đứt dây chùng 
Thương đời thiếu phụ hồn lay lắt 
Dạo bước bên hồ dạ nhớ nhung 
Trở lại thềm xưa vầng nguyệt úa 
Hoài mang kỷ niệm kết ân bùng./.

HKN.9-4-25 !
*****
Dinh Tuan Minh
LỐI XƯA
Đường xa chẳng ngại quyết săn lùng
Bởi đã mong ngày góp gạo chung
Mặc khói loang thềm tâm vẫn tỉnh
Dù sương đọng sảnh trí đâu chùng
Bên chiều chuyển tiết từng mơ mộng
Giữa cảnh giao mùa lại nhớ nhung…
Cứ tưởng đời lơ tình nhạt nhẽo
Mà sao ngọn lửa cứ lan bùng
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.
.           MỘT THỜI NHỚ
                   thơ hoạ
Làng quê thưở Mỹ ráp Tây lùng
Dựng mỗi căm thù chẳng sống chung
Tưởng rắc bom dày quân sĩ hại
Hòng đem thể mạnh nước sông chùng
Manh người tự trước ngang hàng cỏ
Mảnh sống bây giờ đẹp đẽ nhung
Bởi lẽ toàn dân giàu nhiệt huyết
Cần khi ngọn lửa sẽ lan bùng

                L Đ K 09/04/25
*****
Nguyen Dac Thang
NẮNG VẪN SOI THỀM
Bò nhanh tản vội ngỡ truy lùng
Những mảnh ân đời gá buộc chung 
Chuyện cũ dần qua hoài khốn thỏa
Tình xưa nhắc lại trải se chùng 
Trau ngần ngữ hẹn gìn tâm huyết 
Tưởng bấy câu thề giữ nệm nhung
Tiếp diễn niềm tin cầu phẳng lặng
Thềm hiên vạt nắng vẫn soi bùng 
MT 250409

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025

LY CUỐI

LY CUỐI


Vết đạn còn loang lổ cõi lòng
Như đời mẹ khổ gánh hàng rong
Vàng cơn nắng hạ bàn chân mỏi
Sẫm lối chiều mưa biển lệ ròng
Cột khói đen ngòm chao hẻm rã
Cây đèn tối muộn giữa bàn chong
Mình ta độc ẩm vài ly cuối
Bởi thấy thời gian đã cạn dòng ./.

LCT O7/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
LOẠN LẠC

Mìn rung đạn nổ thấy nao lòng
Đất mẹ tan tành mãi quảy rong
Dẫu biết lìa quê đành chịu mỏi
Dù hay bỏ xứ nỡ cam ròng
Qua rồi cái thuở bàn chân rã
Để lại bây giờ mắt mũi chong
Chợt nghĩ thời gian nào phải cuối
Bèn cho cuộc sống chảy theo dòng.

07/4/2025.
*****
Lê Minh

NỖI LÒNG 
Hẻm lạnh phùn bay đắng nỗi lòng
Vui buồn số phận chuỗi ngày rong
Chiều mơ thấy chị vòng tay mỏi
Bữa mộng chờ em cảnh nước ròng
Lặng lẽ hiên mờ khoanh lá đổ
Âm thầm sảnh vắng ngọn đèn chong
Tàn đêm lại tiếng người vang ngõ
Cảm thấy trần gian vội vã dòng 
LM
*****
Hoành Trần

TAN TÌNH
Tình tan để lại vết thương lòng,
Nên muốn tìm quên phải ruổi rong,
Mê muội vì yêu mong mục rả
Tiếc thương bởi dáng ước tan ròng,
Mà sao lòng dạ mơ màng mãi
Nào hiểu óc đầu lơ láo chong,
Đau khổ thương sầu cay đắng quá
Lệ tràn dâng ngập biết bao dòng
HT
7/4/25
*****
Trần Đình Tấn
KỈ NIỆM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

Tấm ảnh còn đây mãi nặng lòng
Khi mà quảy gánh chặng đường rong
Dù cho máu đổ thân này quỵ
Dẫu bỏ đầu rơi lệ ấy ròng
Mẹ vẫn chung tình thương cháu nhỏ
Cha vừa trọn nghĩa với hầm chong
Rồi mai kỉ niệm thời xa nhớ
Để lại vần thơ cháy giữa dòng./.
07/4/2025
*****
Đăng Khoa Lê
.             GÁI HÁT XƯA

Đường trơn ngõ lạnh cút côi lòng
Nẫu phận cô đào buổi hát rong
Gió quẩn mưa tràn thâu lệ rã
Trời giăng bão nổi suốt đêm ròng
Đen ngòm ngọm thuở nhìn thân ngán
Tối ỏm om đời ngửa mặt chong
Mảnh lá trên dòng theo lũ cuộn
Thời gian đã hết mặc đôi dòng

               L Đ K 07/04/25
*****
Đình Diệm

NHỚ NGƯỜI XA
Người đi để lại biết bao dòng
Thấm thía theo từng những bước rong
Nắng hạ ve ngân lời ngóng rã
Ngày đông bấc thổi lệ thương ròng
Đêm mơ dệt khúc thơ tình tỏ   
Buổi mộng đan lời nghĩa bậu chong 
Trăn trở bèo mây chung rượu cạn
Mình ta đối bóng nhớ nhung lòng
HƯƠNG THỀM MÂY
*****
Dinh Tuan Minh
LỠ NHỊP
Nhắn chẳng thèm sang cũng chạnh lòng
Nên đành trở lại kiếm đường rong
Dù đêm tủi đọng rồi than ngắn
Mặc bữa sầu vương phải khóc ròng
Những tưởng tình buông vì nến lụi
Đâu ngờ nghĩa quyện bởi đèn chong
Vần thơ mới dệt trao về bển
Chỉ tiếc thuyền ai đã lạc dòng
Đinh Tuấn Minh.


Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025

XIN MỘT LẦN SAU CUỐI

XIN MỘT LẦN SAU CUỐI


Hãy đốt dùm ta ngọn lửa chiều
Khơi nguồn cảm xúc một thời yêu
Buồn khi quỷ luận bàn chân lý
Sợ cảnh nguời suy diễn giáo điều
Chén tửu xoay vòng đêm mộng vỡ
Phiên tình mãn cuộc mắt đời phiêu
Dòng thơ bỗng úa màu trăng hạ
Chảy mỗi hoàng hôn đẹp bóng kiều ./.

LCT O5/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
LỊM CHÁT BỜ MÔI

Người đi lửa tắt đã bao chiều
Cũng tại do mình hủy tiếng yêu
Để cuộc tình tan là hữu lý
Làm duyên nghĩa nát chỉ đôi điều
Ân nồng thuở ấy đành rơi vỡ
Ái đượm bây giờ phải rã phiêu
Lịm chát bờ môi ngày dõi biển
Hồn lâng nỗi nhớ buổi trông kiều.

05/4/2025.
*****
Lê Minh
BUỔI TÀN XUÂN 
Gió trở tàn xuân nhạt ngõ chiều
Nghe lòng đã khép lại mùa yêu
Hờn chân lãng tử buồn đôi chuyện
Tủi bóng tình nhân hận những điều 
Ngại bữa em về cho nắng đổ
Thương ngày hạ đến để hồn phiêu 
Vòng  tay thuở ấy còn mô nữa
Vẫn mộng từng đêm khoảnh mắt Kiều 
LM
*****
Trần Đình Tấn
NGHĨ NGƯỜI ẤY

Lại những ngày hanh đổ nắng chiều
Bên thềm lặng lẽ nhớ người yêu
Sầu khi giấc mộng xa nghìn nẻo
Nhớ cả tình thương đẫm mọi điều
Bữa ấy đêm dài trăm kẻ đợi
Hôm này nghĩa thắm vạn thằng phiêu
Rồi ôm kỉ niệm từng nhung nhớ
Chẳng nghĩ là đây Trọng với Kiều./. 
05/4/2025
*****
Nguyet Huynh
CÁNH NHẠN LAM CHIỀU 

Nhìn theo cánh nhạn khói lam chiều 
Chạnh nhớ đôi mình một thuở yêu 
Mắt đượm tâm phiền ôm mấy nẻo 
Hồn đau dáng nhỏ gánh bao điều 
Sang hè phượng vĩ vươn cành lã 
Vững dạ phiên tình gối mộng phiêu 
Nắng vẫy vàng hanh mùa thương đến 
Trường xưa bước lạc dấu chân kiều./.

HKN.05-04-25 !
*****
Đăng Khoa Lê
.                 XUÂN TÀN 

Đời nay đã nặng bước sang chiều
Bởi  vắng nên nàng lỡ nhịp yêu
Hận buổi đêm về đơm lắm chuyện
Hờn khi tối lại rã bao điều
Phiên tình hạ cảnh xong đời lãng
Chén tửu nâng đời mãn cuộc phiêu
Vẫn mộng hoàng hôn còn gió thoảng
Vòng tay níu giữ một thân kiều

                 L Đ K 05/04/25
*****
Sầu Đông
VẠT NẮNG BÊN CHIỀU

Ngoài sân vạt nắng ngả sang chiều
Khoảng lặng bên đời vẳng tiếng tiêu
Đẹp giữa vườn hoa làn lụa mỏng
Buồn bên cánh võng chiếc khăn điều
Đêm trầm vọng tưởng bàn tay ấm
Buổi vắng mơ màng sóng mắt phiêu
Bản nhạc từ ly sầu ngõ phố
Bài thơ vĩnh biệt tiễn chân kiều
SD
*****
Ngô Văn Chín
NGẮM HOÀNG HÔN 

Hoàng hôn nhuộm tím cả mây chiều 
Lại nhớ thương thời buổi đã yêu 
Vẫn cảnh con thuyền trôi mặt nước 
Còn nơi bãi cỏ nói bao điều
Lưu dòng nhật ký lần trao gửi 
Thả tấm chân tình cuộc lãng phiêu
Gió lửng lơ vờn hôm giữa hạ
Thời gian chẳng lại dáng thân kiều.

Chín Ngô Văn.       5/4/2025!

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2025

KHOẢNG LẶNG THÁNG TƯ

KHOẢNG LẶNG THÁNG TƯ


Khoảng vắng nằm sau ngõ hạ buồn
Nghe đời lịm bởi bóng hoàng hôn
Tình em đẹp những lần ru sóng
Phận nước trầm đêm lỡ bỏ đồn
Vén trũng mây tàn hoa phượng nở
Che làn nắng dõi mộng hồng chôn
Nào quên cảnh mẹ tìm con giữa
Dãy phố phường hoang lửa ngập hồn ./.

LCT O3/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MÙA HẠ VUI

Vì sao lại nghĩ tháng tư buồn
Có lẽ xa nhà bỏ nụ hôn
Cũng bởi trùng dương đành dậy sóng
Rằng do lãnh địa phải lay đồn
Ve hoài lặng lẽ mừng hoa nở
Phượng mãi âm thầm thả cánh chôn
Khởi động Hè vui tình với nghĩa 
Vầng dương sáng rỡ đẹp mê hồn.

03/4/2025.
*****
Lê Minh
ĐÊM BUỒN 

Mượn tửu tìm quên mấy nỗi buồn 
Mai về phố thị để từ hôn
Thề xưa một thuở bao lời giễu
Nguyện cũ ngày nao chỉ tiếng đồn
Cội rễ ân tình như phá bỏ
Khung trời hạnh phúc đã vùi chôn
Chiều nay bếp lửa tàn tro đọng
Ngõ lạnh tràn qua phủ kín hồn 
LM
*****
Hoành Trần

MẤT HỒN
Buồn buồn chán chán chán buồn buồn,
Lượm nhặt thu mua từng nụ hôn,
Lúc cuối ngõ thưa khi dưới núi 
Mới đầu xóm vắng lại trên đồn,
Tìm về phố cũ lo đào bới,
Quay lại đường xưa để cuốc chôn,
Đắp mộ ân tình sầu mặn đắng,
Tình chia đôi ngã cuốn theo hồn!
HT
3/4/25
*****
Trần Đình Tấn
TIỄN BIỆT

Tiễn cảnh mùa Xuân ngọn gió buồn
Hanh chờ buổi Hạ nắng vừa hôn
Nhìn khơi mộng đã thêm trào sóng
Thấy biển triều dâng dạt vỡ đồn
Chuyện cũ đôi mình nay chớm nở
Ân nồng mỗi đứa lại đành chôn
Sầu khi bỏ hết tình em giữa
Đỉnh núi trường sơn lạnh rã hồn./.
03/5/2025
*****
Nguyet Huynh
CHIỀU BUỒN 

Chiều loang tím thẳm cánh chim buồn 
Gối mộng mây ngàn gió nhẹ hôn 
Vẳng khúc tiêu trầm đan sóng biển 
Hoà đêm dế trỗi vọng quanh đồn 
Bên đường bóng ngã bằng lăng nở 
Trước cổng sân dìm nắng hạ chôn 
Hẹn bước chân người quay trở lại 
Thềm xưa mắt lệ đẫm ru hồn ./. 

HKN.03-04-25 !

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

NƯỚC MẮT MÙA HẠ

NƯỚC MẮT MÙA HẠ (mạ đề)


Em buồn nắng hạ lỡ làng xuân
Kỷ niệm sầu theo mỗi cuối tuần
Tiếc mãi khung trời thơ tuổi mộng
Thương hoài ngõ mắt biển tình ngân
Đường xưa phượng nở vờn mây trắng
Miệt cũ hoàng hôn trải bóng ngần
Những bánh xe đời an phận nghỉ
Ta nhìn thế sự đảo tầng vân ./.

LCT O1/O4/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
THƯƠNG CHIỀU NẮNG HẠ
Bên chiều khoảnh nắng nhạt nhoà xuân
Mỏi gánh đời khi ngưỡng lục tuần
Tiếc buổi mưa hờn lem ngõ mộng
Thương ngày nguyệt dỗi úa dòng ngân 
Ngoài thung nụ bưởi còn tươi rói
Dọc sảnh cành lan đã trắng ngần 
Những ánh tơ vàng hoe cận bản 
Thương mình cũng tựa đám phù vân
LM
*****
Tòng Trần
GIAO MÙA

Lão Hạ đang nhờ nắng đuổi Xuân
Bàn giao lãnh địa chỉ trong tuần
Sương buồn ủ rũ chào đêm mộng
Gió não âu sầu đổi giọng ngân
Bởi lạnh vừa đi đồng mãi trắng
Vì hanh mới lại rẫy luôn ngần
Âm thầm lũ én về non nghỉ
Lặng lẽ sao trời ẩn bóng vân. 

01/4/2025.
*****
Hoành Trần

BỄ DÂU CUỘC TÌNH
Xuân đến xuân đi xuân lại xuân,
Thôi thì vầy cuộc nhậu đầu tuần,
Bởi nghiêng sầu nhớ tình lên tiếng,
Đã ngã men đời ái vọng ngân,
Mắt lệ rượu nồng hương tím biếc
Biển tình mộng đắng giọt trong ngần,
Nghe từ thiên kỉ về vây kín,
Trong bộc ngoài dâu đám cẩu vân
HT
1/4/25
*****
Tiến Trịnh
ĐỜI VẪN CÒN THƠ

Lão hận sao mình hết tuổi xuân
Còn đâu sức lực thuở trung tuần
Tiêu điều ruộng nẫu không người cấy
Lặng lẽ chuông rè chẳng tiếng ngân
Phí bữa trăng tàn "zôô" rượu bổ
Đành đêm bút vẫy thả thơ ngần
Nao thuyền sóng đẩy trôi đờ đẫn
Để rã manh buồm lạc ánh vân./.

Trịnh Hùng Tiến
01.04.25
*****
Trần Đình Tấn
XOAY VẦN

Bây giờ tiễn biệt cảnh ngày Xuân
Nắng Hạ rồi đây trải những tuần
Để mỗi chân trời êm ấm mộng
Cho làn sóng biển dạt dào ngân
Hàng xoan trổ nụ khoe màu trắng
Vạt cải chờ mưa giữ  dáng ngần
Giữa chốn phong trần không được nghỉ
Đi tìm cửa Phật cõi phù vân./.
01/4/2025
*****
Đang Khoa Lê
.             MỘT THỜI NHỚ

Khoảnh nắng trong vườn nhạt nhẽo xuân
Sầu khi tóc đã bảy niên tuần
Lâu đài mỹ lệ người xây đắp
Một thuở bi hùng tiếng vọng ngân
Mãi tiếc tình xưa mờ bụi ảo
Hoài thương nẻo cũ vắng trăng ngần
Con thuyền cạn thuỷ nằm trên bãi
Ngọn khói hương chiều rã bóng vân
*****
Sầu Đông
Tiếng đàn đêm
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Cảnh vật mơ màng giữa bến xuân
Mà nghe rã nát cả trăng tuần
Khi chiều gió lạnh lùa hiên cửa
Lúc sớm mưa buồn tưới mặt sân
Trắc ẩn cùng ai hờn mấy bận
Trầm tư với mẹ nhớ bao lần
Đêm nhìn cái nhện sầu trăn trở
Ghét bởi ai đàn vọng tiếng ngân/
SD
*****
Dinh Tuan Minh
LẠC NẺO
Nắng hửng lên rồi cũng mặc Xuân
Chiều buông vẫn vậy tửu đôi tuần
Đâu màng đến buổi dần dư quỹ
Chỉ muốn qua ngày đỡ hụt ngân
Đã thấy phường loan bờ biển đẹp
Từng nghe hội nhủ ánh trăng ngần
Nhưng mùa Hạ tới đều buông bỏ
Lạc nẻo nên đành tránh cõi vân 
Đinh Tuấn Minh.

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2025

ẢO GIÁC

ẢO GIÁC


Chiều nghiêng vạt nắng lửng lơ hồn
Tiếc tuổi xuân - Đời nghiệt ngã chôn
Đã thấy màn đêm choàng mặt cửa
Rồi thương cánh nhạn sải chân cồn
Ven đường lối phượng mây thòng rã
Cạnh ngõ trưa hè khói thoảng tuôn
Khoảng vắng lòng ta còn hỗn loạn
Nhìn ma súng đạn đảo quanh đồn ./.

LCT 3O/O3/2O25
                                        (C.Nữu)
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HOẢNG LOẠN

Bóng ngã chiều phai quỷ lộng hồn
Xưa thời súng nổ địch càn chôn
Loài hung bữa trước bay ngoài cửa
Lũ ác ngày nay lượn giữa cồn
Chỉ đến đêm về sao nguyệt rã
Khi chờ buổi lại dáng hình tuôn
Nhiều hôm ngớ ngẩn như đầu loạn
Mọi lúc thần kinh tưởng nã đồn.

30/3/2025.
*****
Lê Minh
ẢO GIÁC 
Nẻo vắng chiều mưa lạnh ngõ hồn
Thương vùng kỷ niệm đã vùi chôn
Đèn khuya nhạt ánh chìm bên cửa
Cảnh sớm nhòa sương đọng giữa cồn
Những mối tơ lòng đang đợi giải
Bao niềm uất hận vẫn chờ tuôn 
Ngồi nâng chén rượu mơ ngày cũ
Ảo giác mình vây hãm cận đồn 
LM
*****
Trần Đình Tấn
BỐN MÙA LUÂN CHUYỂN

Ngày Xuân nắng nhạt sưởi tâm hồn
Giấc mộng đang nồng nó đã chôn
Để Hạ về thay chờ trước ngõ
Làm hoa muốn rụng ở sau cồn
Đêm nằm mất ngủ mồ hôi đọng 
Bữa thả đâu nhìn quạt gió tuôn
Đợi buổi mùa Thu rồi sẽ đến
Nhìn Đông tuyết phủ lạnh bên đồn./.
30/3/2025
*****
Hoành Trần

MẤT HỒN
Nghèo ý khô thơ lạc nẻo hồn,
Chắc là vài bữa sẽ đem chôn,
Hao mòn rời rả như hèm rượu ,
Chán nản rạc rài tựa bả cồn,
Để héo rồi tàn theo gió cuốn,
Rồi teo lại tóp khiến mưa tuôn,
Khi nào tươi lại mời bè bạn
Đến nhậu để nghe thiên hạ đồn!
HT
30/3/25
*****
Nguyen Minh Thanh
 NHỮNG BƯỚC 
                 TA ĐI

Lắm bữa người như kẻ thất hồn
Nhớ Trường Sơn những buổi hoàng hôn

Lơ ngơ nghễnh ngãng không phương hướng
Chếnh choáng liêu xiêu tựa ngấm cồn
Tiếc nuối thời gian như nước cuốn
Thương nhiều một thuở dại mơ khôn

Đơn thương độc mã lao vào chốn
Huyễn hoặc điều chi mải bước dồn

            30/3/2025
*****
Đăng Khoa Lê

.                   MỘT THỜI
      
Cỏ ướt dầm sương lạnh ngõ hồn
Ngay thời tuổi mộng nấm mồ chôn
Màn đêm tối sẫm âu sầu cửa
Ngọn liễu vàng hoe hẻo lánh cồn
Vẫn đớn đau tình mưa giận xả
Do mòn mỏi lối bão hờn tuôn
Nhìn nơi lửa đạn tâm buồn bã
Để lại trong ta những tiếng đồn

                L Đ K 30/03/25



Thứ Năm, 27 tháng 3, 2025

BƯỚC LẶNG

BƯỚC LẶNG

(Thuận nghịch độc)

Ta - Bóng lặng sầu thả bước đan
Khói sương mờ mịt lối mây ngàn
Ngà trăng phố lạnh hồn nhung nhớ
Nhạt gió đêm buồn lệ chứa chan
Tha thiết mộng lòng khơi sóng nhạc
Lãng phiêu tình khúc dạo em đàn
Tà dương gợn bến mờ sâu thẳm
Xa vắng cảnh chiều ngõ nắng tan...

Tan nắng ngõ chiều cảnh vắng xa
Thẳm sâu mờ bến gợn dương tà
Đàn em dạo khúc tình phiêu lãng 
Nhạc sóng khơi lòng mộng thiết tha
Chan chứa lệ buồn đêm gió nhạt
Nhớ nhung hồn lạnh phố trăng ngà
Ngàn mây lối mịt mờ sương khói
Đan bước thả sầu lặng bóng ta ./.

LCT 28/O3/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
LỐI VỀ MÃI XA 
Thuận Nghịch Độc

Ta bước lạc hoài mộng kết đan
Lạnh mưa sầu khói phủ non ngàn
Ngà chân gót mỏi đời mong ước
Nhạt bóng đêm mòn kiếp tủi chan
Tha thướt cảnh chiều êm điệu nhạc
Lửng lơ ngày gió dịu âm đàn
Tà đưa nắng quyện bờ hoang hoải 
Xa mãi lối về dạo nước tan

Tan nước dạo về lối mãi xa
Hoải hoang bờ quyện nắng đưa tà
Đàn âm dịu gió ngày lơ lửng 
Nhạc điệu êm chiều cảnh thướt tha 
Chan tủi kiếp mòn đêm bóng nhạt
Ước mong đời mỏi gót chân ngà
Ngàn non phủ khói sầu mưa lạnh
Đan kết mộng hoài lạc bước ta 
LM
*****
Tiều Linh Tôn
⚛⚛⚛LẶNG THẦM⚛⚛⚛
      (Thuận nghịch độc) 

Ta thầm lặng thế sự cài đan
Họa luật Đường thơ tứ thả ngàn
Ngà ngọc trắng đêm hồn rọi chiếu 
Mặt mày xinh ý chữ hòa chan
Tha tình gắng khách khơi dòng nhạc
Nhã phím hồi âm thử tiếng đàn
Tà bút nặng nghiên mài mực hết
Xa chiều nắng nhạt ngữ từ tan. 

Tan từ ngữ nhạt nắng chiều xa
Mực hết mài nghiên nặng bút tà
Đàn tiếng thử âm hồi phím nhã
Nhạc dòng khơi khách gắng tình tha
Chan hòa chữ ý xinh mày mặt
Chiếu rọi hồn đêm trắng ngọc ngà
Ngàn thả tứ thơ Đường luật họa
Đan cài sự thế lặng thầm ta. 

               28/O3/2O25
🚥🚥🚥Tiểu Linh Tôn 🚥🚥🚥
*****
Trần Đình Tấn
CẢNH BUỒN ĐAN
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Ta và gió lặng cảnh buồn đan
Tuyết phủ rừng cây giữa dặm ngàn
Ngà nắng trải mây chờ nghĩa đợi
Nhạt lời quên ái gửi tình chan
Tha sầu thuở ấy đêm cùng nhạc
Thoả mộng ngày kia sáng trỗi đàn
Tà sóng biển khơi nhìn chịu mãi
Xa người đẫm lệ với lòng tan

Nghịch:
Tan lòng với lệ đẫm người xa
Mãi chịu nhìn khơi biển sóng tà
Đàn trỗi sáng kia ngày mộng thoả
Nhạc cùng đêm ấy thuở sầu tha
Chan tình gửi ái quên lời nhạt
Đợi nghĩa chờ mây trải nắng ngà
Ngàn dặm giữa cây rừng phủ tuyết
Đan buồn cảnh lặng gió và ta./.
28/3/2025
*****
Nguyễn Tiến
QUÃNG  ĐƯỜNG  QUA
* Thuận
Ta nhìn hướng đổ muốn tình đan
Thấm rượu cuồng cơn đổi gió ngàn
Tà áo hắt tung đời nếm trải
Trắng tay luồn phủi bụi sầu chan
Tha phương nẻo đến buồn thân phận
Khổ cảnh mình thương nhuốm gọng đàn
Ngà dáng tủi xiêu tầm rệu rã
Xa đường bước rảo lúc chiều tan .

* Nghịch
Tan chiều lúc rảo bước đường xa
Rã rệu tầm xiêu tủi dáng ngà
Đàn gọng nhuốm thương mình cảnh khổ
Phận thân buồn đến nẻo phương tha
Chan sầu bụi phủi luồn tay trắng
Trải nếm đời tung hắt áo tà
Ngàn gió đổi cơn cuồng rượu thấm 
Đan tình muốn đổ hướng nhìn ta .
- Nguyễn Tiến

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2025

MỘT NỬA TRĂM NĂM

MỘT NỬA TRĂM NĂM 


Một nửa trăm năm lỡ ước thề
Anh nằm nghỉ lại giữa lòng quê
Dù xuân đã khép thời ly loạn
Bởi phận vừa buông gánh não nề
Nét chữ xanh màu xanh mặt biển
Con đường mượt cỏ mượt bờ đê
Hồn ve lạc lõng chiều hoang vắng
Dẫu phượng còn rơi đỏ lối về ./.

LCT 26/O3/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
LỖI HẸN
Bỏ nước lìa hương lỗi hẹn thề
Nhưng lòng vẫn nhớ mảnh trời quê
Dù bao nỗi khổ lòng không ngại
Dẫu bấy niềm đau dạ chẳng nề
Sợ bữa mưa tràn mưa đỏ lối 
Lo chiều nắng trở nắng vàng đê
Màu hoa phượng thắm sân trường cũ
Gió cũng buồn lây thuở bậu về
LM
*****
Tòng Trần
BỎ QUÊ

Vì bom đạn pháo lỗi câu thề
Ngũ thập niên rồi bỏ xứ quê
Tiến thẳng vào đây hồn trĩu nặng 
Rời ngay khỏi đó dạ đau nề
Gia bần lặng lẽ đành mơ biển
Vợ khổ âm thầm đã ước đê
Chỉ mộng thuyền trôi rồi sẽ vắng
Tìm nơi đất lạ mãi không về.

26/3/2025.
*****
Hoành Trần

BỘI ƯỚC QUÊN THỀ
Sao người bội ước lại quên thề?
Không tiếc thương tình bỏ cả quê,
Từ tạ tộc thân sao chẳng ngại 
Chia ly cha mẹ cũng không nề?
Nên sầu nén lại sầu trên bến,
Và khóc dầm dề khóc dưới đê
Lẳng lặng quay đi không dám nói,
Từ nay mất biệt bóng ai về!
HT
26/3/25
*****
Trần Đình Tấn
THĂM NẺO MIỀN QUÊ

Hết cảnh ngày Xuân mộng sẽ thề
Thăm vùng đất mẹ ở miền quê
Thời xưa chống Mỹ hoài xa  loạn
Thuở ấy tìm nhau mãi nặng nề
Nghĩ lại hôm nào trên nắng biển
Theo cùng lối nhỏ giữa triền đê
Mà bao kỉ niệm còn yêu dấu
Chuyện cũ tình ta nhớ nẻo về./.
26/3/2025
*****
Nguyet Huynh
QUÊN HẸN THỀ 

Cùng nhau hẹn ước vội quên thề 
Bỏ mặc yêu người lạnh chốn quê 
Níu giữ tình thâm buồn chẳng ngại 
Sầu thương nghĩa nặng khổ đâu nề 
Thêu vầng nguyệt trải vàng trên lối 
Dệt chuỗi mây vờn trắng mặt đê
Xác phượng hồng rơi đầy nỗi nhớ 
Trường xưa lớp cũ đợi anh về ./.

HKN.26-3-25 !
*****
Vũ Như Cẩn
MÔT  NỬA TRĂM NĂM 
 *********..♡..*********
Trăm năm một nửa gợi câu thề
Kiếp bạc anh nằm giữa đất quê
Khép tuổi xuân thời nơi lửa loạn
Buông xuôi số phận quá bi thê.!
Màu xanh chiến địa nơi trời biển
Cỏ mượt trên đường tím dốc đê
Lạc lõng Ve sầu hoang vắng vẻ
Thầm rơi cảnh phượng lối đi về ./.

***
26/O3/2O25 Vũ Như Cẩn 
*****
Nguyen Dac Thang

DÁNG XUÂN QUÊ
Mùa xuân hiện hữu dáng câu thề
Tất bật xe thuyền diễu cảnh quê
Điểm đến ân cần xây những mộng 
Dòng xuôi rộn rã quyết không nề 
Quây quần mảnh ruộng lo đời sống 
Dựa dẫm hương đồng phủ bóng đê
Giữ bụi tre làng thiên trắc ẩn
Hồn cân nhắc mãi lại quay về. 
MT - 250326

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2025

VIẾT CHO BẠN BÈ TÔI

VIẾT CHO BẠN BÈ TÔI


Làn hơi nắng hạ cũng mơ màng
Dẫu lối xưa buồn mộng dở dang
Phượng vẫn chờ khoe tà áo đỏ
Vườn đang đợi tiễn sắc mai vàng
Qua thời lửa cuốn miền thôn dã
Hết trận mưa dìm cỏ nghĩa trang
Để những hồn thơ màu mực tím
Tìm đêm hẹn giữa bến thiên đàng ./.

LCT 24/O3/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MONG NGƯỜI TRỞ LẠI

Gió lộng chiều xuân cũng chẳng màng
Mong người trở lại mãi dềnh dang
Tình kia đã dệt nguyên màu đỏ
Nghĩa nọ vừa thêu mỗi sắc vàng
Tại cớ sao mà quên nẻo rẫy
Hay là cứ vậy bẵng điền trang
Nhìn cây phượng vỹ vui hè tím
Chỉ có hoàng hôn ngỡ địa đàng.

24/3/2025.
*****
Lê Minh
NÍU MẢNH TÌNH XƯA 

Níu mảnh tình xưa dẫu muộn màng
Mai rời Quảng Trị ghé Hà Giang
Màu trăng cuối hạ còn tươi đỏ
Cảnh sắc gần thu đã đượm vàng 
Đẹp khoảnh mây trào lan phía bãi
Xinh làn nắng thoảng gợn điền trang
Tàn mơ ngẫm tiếc ngày thơ dại
Bỗng thấy mình bên nẻo địa đàng
LM
*****
Đăng Khoa Lê

.              MUỘN MÀNG
          ( với Bụi Thời gian)

Vẫn biết tình em để muộn màng 
Do người lưỡng lự mối dềnh dang 
Cành hoa lối cũ đang mờ nhạt 
Ngọn cỏ đường xưa đã úa vàng
Ngẫm cánh chim trời  nơi mảnh ruộng
Đau hồn lãng tử chốn điền trang
Đời như mảnh lá chìm trong lũ
Quả cấm mòn khô rụng giữa đàng

               L Đ K 24/03/25
*****
Trần Đình Tấn
TÌNH YÊU ẤY

Vẫn cảnh ngày Xuân nắng muộn màng
Bên thềm lạnh lẽo cứ dềnh dang
Nhìn cây phượng vĩ loè hoa đỏ
Để mỗi nàng ve hát nhạc vàng
Dạo đó sân trường trên bãi biển
Sau này lớp học giữa điền trang 
Nào quên kỉ niệm tình yêu ấy
Bé ở cùng chung một ngõ đàng./.
24/3/2025
*****
Nguyet Huynh
GỐI  MỘNG 

Gió lộng chiều rơi đuổi muộn màng 
Ru hồn gối mộng giấc sầu đang 
Tàn xuân tiễn cánh mai còn đượm 
Chớm hạ chờ cơn nắng trải vàng 
Mực tím lưu dòng thêu tuổi ngọc 
Thư hồng thả bút dệt từng trang 
Trường xưa phượng thắm ngày ly biệt 
Chạnh phút lìa xa tận cuối đàng./.

HKN.24-3-25 !
*****
Sầu Đông
Khung trời hạ
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Giận đóa Hồng phơi sắc muộn màng
Thương mùi Dạ Lý tỏa bờ ngang
Ngoài hiên Thạch Thảo buồn mây tím
Giữa lối Tường Vi nhạt lá vàng
Lặng lẽ Anh Đào nghiêng trước cổng
Âm thầm Cẩm Chướng ngả đầu trang
Hồ bên Chiếu Thủy thầm ghen nguyệt
Bỏ lại Hoàng Lan đứng giữa đàng
SD
*****
Nguyen Dac Thang

VIẾT GỬI BẠN BÈ
Có lẽ nàng thơ ỉm muộn màng
Đi tìm ý nguyện để dềnh dang
Ngày xuân chọn giữ lưu bầu ấm
Lửa hạ bừng lên duỗi nắng vàng
Viễn ảnh không bày tâm trí huệ
Êm đềm khéo tạo vẻ điền trang 
Lòng ta khép lại đầy thanh thản
Tạ những tình si bấy nẻo đàng./.
MT 250324
*****
Vũ Như Cẩn
VIẾT CHO BẠN BÈ TÔI
  ********..♡..********
Lối hạ nàng mơ dáng mịn màng
Nơi tình ước vọng sắc màu loan 
Thương ai áo trắng thềm hoa đỏ
Gợi mến khăn thêu cánh lá vàng
Khói lửa qua miền thôn chiến dã
Đưa dìm mọi ngõ khởi tan hoang 
Hồn thơ vết xước mang màu tím
Dấu mực in trang sách địa đàng ./.

***
24/03/2025  Vũ Như Cẩn 

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2025

NHƯ LÀ MÙA HẠ ĐẾN

NHƯ LÀ MÙA HẠ ĐẾN


Điểm mặt trần gian bỗng chán phèo
Trông màu nắng hạ cảnh buồn teo
Làng xưa xác phượng hờn sân cũ
Ngõ quạnh hồn ve khóc hẻm nghèo
Lộng giữa khung trời mây xám đuổi
Xa ngoài biển động nước sầu reo
Mình ông thả nỗi đời quanh phố
Bán những dòng thơ đổi bọt bèo ./.

LCT 22/O3/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Tiến
KHOẢNH  KHẮC  SANG  HÈ

Hè sang chắc sẽ nhạt như phèo
Ngõ hẻm im lìm lại vắng teo
Rộn rã đường xưa chờ phượng đỏ
Tràn lan nắng nực phủ quê nghèo
Mưa rào đổ ập cơn vừa dứt 
Cảnh tượng sa lầy gió bỗng reo
Ngán giọng nàng ve sầu ảo não
Đầm sen gã cuốc lủi trong bèo .
- Nguyễn Tiến
*****
Lê Minh

CUỘC MỘNG 

Ngán ngẫm thời nay cảnh lộn phèo
Quay nhìn xã hội hắn BUỒN teo 
Mùa hoa lại đến bao thằng khổ
Bữa gió tràn qua vạn kẻ nghèo
Lạnh cõi quan trường mây gió đuổi
Đen miền chiến sự lửa ngàn reo
Rồi mai cuộc thế dần thay đổi
Chỉ mộng đời như những cánh bèo 
LM
*****
Tòng Trần
ĐÃ BÓ TAY...

Vì ham tửu sắc..Mật Gan Phèo
Bỗng chốc vi trùng đục hỏng teo
Đất chật đường xa rời nẻo cũ
Người đông ngõ vắng  bỏ quê nghèo
Đi về địa giới nơi mồi đuổi
Rảo tới thiên đường chỗ rượu teo
Vực thẩm trần gian nào dãy phố
Đành thôi gục ngã tấm thân bèo.

22/3/2025.
*****
Hoành Trần
Xin vui đôi câu
THƠ HAY
Thơ gì thúi quá nhổ phèo phèo!
Vào đọc nghe lòng dạ muốn teo!
Toàn chuyện mèo khen người mẫu đẹp,
Đều tin vịt chửi tham quan nghèo!
Đầu hè trai đẹp cô đơn khóc,
Cuối xóm gái ngoan lẻ bóng reo,
Đâu đó còn thêm nhiều bức bối,
Cứ lo moi móc cám ra bèo!
HT
22/3/25
*****
Hoành Trần (bài 2)
TEO RUỘT!
Cửa nhà sắp xếp lộn tùng phèo,
Nghe vợ cằn nhằn ruột quắn teo!
Có phải lo dòm siêu mẫu đẹp,
Hay là bận ngó mấy em nghèo?
Để cho sân trước heo gà ủi
Với lại bếp sau ếch nhái reo,
Bực thật việc vàng lo chẳng đặng,
Vậy thì nhịn đói hãy ăn bèo!
HT
22/3/25
*****
Sầu Đông
Nắng chiều
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Gió bỗng cuồng quay rã cuối đèo
Ta ngồi ngắm mãi nắng buồn teo
Trời cao cánh nhạn vờn mây lướt
Biển lạnh hồn trăng chạm mái chèo
Chén tửu say nằm bên ngõ hát
Cây đàn mộng chết giữa đèn reo
Màn đêm phủ ngập màu đen kín
Thấy một vì sao xẹt tiếng vèo/
SD

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2025

LỜI BUỒN CHO EM

LỜI BUỒN CHO EM 


Bóng nhỏ đường khuya vẫn một mình
Em từng bước lặng chỉ làm thinh
Nhìn con phố rộng đời không tuổi
Nhận dãy nhà cao sống lẻ tình
Giữa buổi mơ màng chuông giáo phận
Canh tàn thổn thức mõ điều kinh
Lòng cay đắng bởi thời xuân lỡ
Để lệ mờ hoen những tấm hình ./.

LCT 2O/O3/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
NGÕ VẮNG 

Tàn canh lạc bước chỉ riêng mình
Ngõ vắng bao chiều chỉ lặng thinh
Tủi nắng sương hoài khi nhạt nghĩa
  Hờn giông gió mãi thuở phai tình
Nương đời cận những làn mưa pháp
Ẩn phận theo từng tiếng mõ kinh
Bởi chốn phồn hoa nhiều não lụy 
Người ta thả bóng vội theo hình 
LM
*****
Tòng Trần
THÂN PHẬN 

Đường yêu một cõi chỉ riêng mình
Nỗi tủi trong đời miết lặng thinh
Tại cứ hoài đen người bỏ nghĩa 
Vì luôn mãi bạc kẻ quên tình
Duyên buồn mỗi lúc nhìn nên hận 
Nợ khổ bao lần ngẫm quá kinh
Để tận giờ đây rầu rĩ bóng 
Rồi thân chợt thấy lẻ loi hình.

20/3/2025.
*****
Trần Đình Tấn
CHỈ MỘT MÌNH

Từng đêm cũng chỉ có riêng mình
Để giữ tâm hồn nó lặng thinh 
Đợi những niềm vui đành bỏ ái
Rồi bao kỉ niệm đã quên tình
Ta rầu khắc khoải ngày than phận
Hắn sẽ âm thầm buổi tụng kinh
Ngẫm chuyện đời tư sầu vất bỏ
Còn đâu gửi lại bóng cho hình ./.
20/3/2025
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)
Bụi Thời Gian 

NIỀM VUI TUỔI GIÀ

Có những niềm vui của bọn mình
Hôm rồi gặp gỡ cứ mần thinh
Vì do biết lão tròn trăm tuổi
Bởi tại nhìn em ấm nghĩa tình 
Nghĩ ổng đêm về ôm số phận
Thương nàng tối lại bỏ lời kinh
Đường duyên tuổi hạc giờ đang lỡ
Mộng mỗi ngày qua gửi bóng hình./.
20/3/2025
*****
Nguyet Huynh
MỘT MÌNH 

Buồn tênh gác trọ nỗi đau mình 
Giá lạnh tim này mãi lặng thinh 
Vẫn gió sầu đêm tràn biển mộng 
Mà trăng tủi phận khóc ân tình 
Duyên rời mắt đượm hờn mây khói 
Nghĩa lạc tâm phiền nhẩm tiếng kinh 
Giận khúc tiêu trầm xưa tiễn biệt 
Người đi khắc khoải lệ treo hình ./.

HKN.20-3-25 !
*****
Sầu Đông
Ngắm cảnh chiều mưa

Cửa vắng nhà hoang chỉ mỗi mình
Đêm ngồi nghĩ đến chữ phồn vinh
Mà nghe sóng vỗ ngoài chân biển
Chợt thấy đời trôi giữa lạch sình
Bão đến ai còn mơ bóng nguyệt
Đông về nó chẳng ước lời kinh
Chiều nay ngắm cảnh mưa buồn quá
Bởi cõi trần gian lắm sự tình/
SD
*****
Hoành Trần

HỆ LUỴ
Nhìn ai nhẹ bước lẻ loi mình,
Giữa những thị phi vẫn lặng thinh!
Kẻ đặt người đơm toàn hửu ý,
Làng bêu xóm diễu thật vô tình!
Bao nhiêu đồn thổi xiêu hồn vía,
Lắm chuyện rêu rao thiệt thất kinh,
Nên đã gây ra nhiều hệ lụy ,
Vì lo nhìn bóng để suy hình!
HT
20/3/25

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2025

VẮNG XA

VẮNG XA

(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Sân vắng cảnh buồn mãi thế thôi
Khói loang chiều lạnh phố xa rồi
Gần hoa bướm đợi mùa xanh lá
Cận ngõ em sầu mộng đắng môi
Thân xác mỏi mòn đêm ngả bóng
Gió trăng hờ hững tối nghiêng đồi
Vần xoay cuộc thế , tình thay đổi
Ngân vọng tiếng đàn điệu nổi trôi ...

Nghịch:

Trôi nổi điệu đàn tiếng vọng ngân
Đổi thay tình thế , cuộc xoay vần
Đồi nghiêng tối hững hờ trăng gió
Bóng ngả đêm mòn mỏi xác thán
Môi đắng mộng sầu em ngõ cận
Lá xanh mùa đợi bướm hoa gần
Rồi xa phố lạnh chiều loang khói
Thôi thế mãi buồn cảnh vắng sân ./.

LCT 18/O3/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
BÓNG NGUYỆT 

Sân mờ bóng trải nguyệt buồn thôi 
Khói thoảng bờ xa cảnh nhạt rồi 
Gần xóm lại qua chiều ướt cửa
Cận đường xiêu bước tửu mềm môi 
Thân đau bởi gió đêm nhồi biển
Gối mỏi vì em thuở ngắm đồi 
Vần lạc chữ hoen màu giả dối 
Ngân vừa điệu nhạc tiếng lòng trôi 

Trôi lòng tiếng nhạc điệu vừa ngân
Dối giả màu hoen chữ lạc vần
Đồi ngắm thuở em vì mỏi gối 
Biển nhồi đêm gió bởi đau thân
Môi mềm tửu bước xiêu đường cận
Cửa ướt chiều qua lại xóm gần 
Rồi nhạt cảnh xa bờ thoảng khói 
Thôi buồn nguyệt trải bóng mờ sân
******
Trần Đình Tấn
BUỔI CHIỀU XUÂN
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Sân ngoài rụng lá chỉ buồn thôi
Nhớ thuở cùng nhau đợi bữa rồi
Gần lối nghĩ êm tình đỏ mộng 
Cận đường nên ấm nghĩa nồng môi
Thân già tuổi mẹ yêu mờ bóng
Cảnh đẹp ngày cha ngẫm sáng đồi
Vần vũ nắng mưa chiều lại đổi
Ngân lòng dội sóng để sầu trôi

Nghịch:
Trôi sầu để sóng dội lòng ngân
Đổi lại chiều mưa nắng vũ vần
Đồi sáng ngẫm cha ngày đẹp cảnh
Bóng mờ yêu mẹ tuổi già thân
Môi nồng nghĩa ấm nên đường cận
Mộng đỏ tình êm nghĩ lối gần
Rồi bữa đợi nhau cùng thuở nhớ
Thôi buồn chỉ lá rụng ngoài sân./.
18/3/2025

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2025

KỂ TỪ DẠO ĐÓ

KỂ TỪ DẠO ĐÓ


Vết bẩn đời lem giữa mặt mày
Đau vì gặm nhấm chuỗi sầu cay
Dù hơi ẩm mốc còn hôi miệng
Dẫu vị nồng thiu để thúi giày
Chuyện tử sinh kề bên mép lỗ
Câu sùng bái lọt kẽ bàn tay
Từ khi rượu ướp hồn treo cửa
Chỉ có dòng thi hận giãi bày ./.

LCT 16/O3/2O25
BÀI HOẠ :
******
Lê Minh
DẤU CHÂN LẠC LOÀI

Dẫu nước trần ai rửa sạch giày
Nhưng đời chả dứt vị nồng cay
Xàm ngôn bụi lấm nhòe dơ mũi
Vọng ngữ bùn lem vấy bẩn mày
Chút nghĩa nào so cùng mặt bể
 Ân tình nỏ sánh được vòng tay
Từng hôm ngẫm lại mà chua xót
Bởi hắn nhiều khi cũng ngại bày
LM
*****
Tòng Trần
LỆ CAY

Mồ hôi nhễ nhại ướt chân mày
Có phải đêm sầu đẫm lệ  cay
Đã tức người yêu tình chợt mỏng 
Rồi thương kẻ mến nghĩa nên dày
Cho hồi thấy mặt đành chui lỗ
Để lúc trông hình nỡ vuột tay
Tự thuở kề bên buồn cõi ái 
Từ hôm cách biệt nẫu thân bày.

16/3/2025.
*****
Trần Đình Tấn
MỜI NHẬU HẮN KHÔNG ĐẾN

Những buổi về đêm gọi chúng mày
Con mồi hũ rượu chút gì cay
Chờ lâu mấy kẻ đành im miệng
Nản lắm vài anh nghĩ lột giày
Có thể khơi tình do đợi lỗ
Hay là lỡ chuyện bởi sờ tay
Mà sao bạn hữu không thèm đến
Tại chỉ đường mương nó đã bày./.
16/3/2025

*****
Hoành Trần

SỐNG HÈN
Muốn yên phải vẽ mặt bôi mày,
Biết gượng cười vui nuốt đắng cay,
Giả điếc không nghe không thúi ruột,
Vờ ngu đâu ngó đâu dơ giày,
Giận chi trí mệt làm mờ mắt,
Buồn chỉ lòng đau khiến buốt tay,
Cứ tựa như bèo trôi sóng vỗ
Cho thơ giải tỏa ý phơi bày
HT
16/3/25
*****
Nguyễn Tiến
SẦU  BUÔNG

Nhiều khi giấu bực phải chau mày
Nếu hiểu sai thì ngọt cũng cay
Chẳng nghĩ rằng ai về một lối
Đừng mong lỡ họ bỏ đôi giầy
Suy thời thuở trước còn đen mũi
Ngẫm cảnh sau cùng lại trắng tay
Mượn ngã đường thi lời muốn ngỏ 
Sầu buông giận trút mở tâm bày .
- Nguyễn Tiến
*****
Hằng Quỳnh

THẾ VÀ THỜI 

Cô thế, dỏng tai nghe chúng mày
Bảo đồ ăn hại, thiệt là cay
Đồng tiền bẩn thỉu tuồn lên mặt
Phẩm giá thanh cao đạp dưới giày
Bởi chuyện trắng đen tùy cái lưỡi
Nên trò sai đúng thuộc tầm tay
Thị phi tranh biện, như gài bẫy
Độc thoại trong thơ, chút tỏ bày…
Lý Đức Quỳnh 
   16/3/2025
*****
Nguyễn Tiến tặng Trần Đình Tấn

NGOẮC  XỈ  NGẦU
Chiều qua bữa nhậu hắn - tao - mày
Lãnh tạm con gà chỉm tý cay
Rượu tứ ngồi quanh thằng nhỏ dãi
Chè tam uống đoạn kẻ quên giày
Say rồi chị bảo xoa vào háng
Xỉn thật em đành đỡ lấy tay
Ói mửa mồm chu đòi giỡn bậy
Quèo chân móc bưởi tại ai bày .
- Nguyễn Tiến


Thứ Năm, 13 tháng 3, 2025

BÓNG ĐỜI

BÓNG ĐỜI


Những tưởng con thuyền chao mặt nước
Không ngờ bóng nhạn đuổi hoàng hôn
Nhìn qua đỉnh núi vàng trăng mộng
Ngoảnh lại đồng sâu trống ngõ hồn
Lạnh hẻm quê chiều mây trắng dã
Ai ngồi khóc cảnh muộn sầu chôn
Mờ sương cột khói mù thăm thẳm
Hắn nghĩ còn đêm khổ hạnh dồn ./.

LCT 14/O3/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
KHOẢNG TRỜI RIÊNG

Chân trời lãng tử nhìn con sóng
Góc biển trang đài dõi nụ hôn
Những tưởng tình sâu người ác mộng
Ngờ đâu nghĩa nặng kẻ vô hồn
Sao mờ thắm nợ rầu  thôn dã
Để tiếng tơ chùng lặng lẽ chôn 
Nguyệt sáng nồng duyên buồn cõi thẳm
Còn câu sợi võng tái tê dồn.

14/3/2025.
*****
Trần Đình Tấn
MONG GÌ

Bao ngày kẻ đợi xanh nguồn nước
Những buổi em chờ ấm nụ hôn
Lắm bữa đêm về nghe vọng cổ
Nhiều canh vợ hát thoả tâm hồn
Khi nhìn số họ ngoài hoang dã
Trả lại ân tình vẫn cứ chôn
Dạo nghĩ thân mình bên hẻo lánh
Rồi thương cuộc sống mãi lo dồn./.
14/3/2025
*****
Sầu Đông
Chiều nghiêng
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Cứ mãi chìm trong đợt sóng dồn
Nghiêng chiều nắng nhạt nó ngồi ôn
Vườn hoa lá đổ trời đêm ướt
Lối cỏ mù rơi cảnh sáng buồn
Nhớ buổi trăng mờ trên biển lịm
Thương lần gió lạnh cuối đường chôn
Nhìn quanh chỉ thấy mờ sương rụng
Đã biết là anh trở lại đồn
*****
Hoành Trần

SẦU CHÊNH
Lòng xao ngàn sóng theo triền nắng,
Nào biết tình nghiêng thắm nụ hôn 
Ngoảnh lại ngõ đời loang viễn mộng 
Vời theo bóng nhạn lạc trôi hồn,
Chắt chiu kỉ niệm yêu thương liệm!
Xao xác tháng ngày cay đắng chôn,
Gió níu ân tình vơi bớt hận,
Lạc loài chân bước nắng mưa dồn
HT
14/3/25
*****
Vũ Như Cẩn
... BÓNG ĐỜI ..
    ****..♡****
Con thuyền ảo ảnh đảo chao nước
Nhạn đuổi mây trôi dưới bóng hôn
Đỉnh núi trăng vàng yên giấc mộng
Đồng sâu ánh nguyệt thấm vào hồn
Chiều quê ngõ lạnh mây hoang dã
Cảnh muộn đầu làng phủ mịt chôn
Cột khói màu xanh trời xám thẳm
Đêm sầu Hắn khổ hạnh buồn dồn./.

14/O3/2O25 Vũ Như Cẩn