VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2025

ĐÀNH THÔI

ĐÀNH THÔI


Tà huy ngả bóng giữa sân chiều
Cảnh gió đông tràn ngõ tịch liêu
Dế mỏi mồm than đầu dãy phượng
Đàn im tiếng thở cạnh nương điều
Ta còn chén rượu đêm mò mẫm
Mụ khổ phiên tình dốc lãng phiêu
Đã ngại đào sâu lòng trắc ẩn
Đành thôi phải vậy nói chi nhiều ./.

LCT O9/O1/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
TÂM SỰ

Thoảng chút mùa sang lạnh ngõ chiều
Mưa quàng khói nhạt quãng đời liêu *
Nhìn trăng ngả bóng buồn đôi chuyện
Dõi nắng vờn mây khổ vạn điều
Tiếc khoảng thời gian mình đã hẹn
Thương màu kỷ niệm hắn còn phiêu
Đường xa mỏi gối người cô lữ 
Chạnh thuở nàng đi vẫn nhớ nhiều 
LM
* Liêu xiêu ( ngả  nghiêng , xiêu đổ)
*****
Tòng Trần
ÂN NGHĨA

Bóng trải hoàng hôn vọng ngõ chiều
Thương người lữ khách bạn đồng liêu
Từ khi sách vở sầu hoa phượng
Giữa lúc trường quê tủi nhụy điều
Khổ bữa xa tình đêm dạ nhớ
Đau ngày vắng nghĩa buổi hồn phiêu
Vì ân thuở ấy ghi lòng mãi
Tại ái còn vương cũng đủ nhiều.

09/01/2025.
******
Hoành Trần 
Vui đôi câu
TỰ BỈ
Nhìn lại đời ta đã ngã chiều!
Mỏi mòn trong một kiếp cô liêu,
Không bè chẳng bạn nên nhiều chuyện,
Thiếu lúa thừa rơm sinh lắm điều,
Lãng tử phong trần lãng tử rởm,
Thư sinh tài mạo thư sinh phiêu!
Ghen ăn tức ở lòng teo tóp!
Chừng đó ai nghe đã sợ nhiều!
HT
9/1/24
*****
Sầu Đông
VẠT NẮNG BÊN CHIỀU

Ngoài sân vạt nắng ngả sang chiều
Khoảng lặng bên đời cảnh cố liêu 
Đẹp giữa vườn hoa làn lụa mỏng
Buồn bên cánh võng chiếc khăn điều
Đêm trầm vọng tưởng bàn tay nám
Buổi vắng mơ màng sóng mắt phiêu
Vẫn mảnh tình riêng mòn mỏi đợi
Ngàn năm một thoáng có đâu nhiều/
SD
*****
Trần Đình Tấn
BUỔI TÀN ĐÔNG

Những buổi tàn Đông nắng nhạt chiều
Sao lòng mãi nhớ bạn bằng liêu
Ngày xưa kỉ niệm còn bên Liễu
Thuở cũ tình nhân mộng mấy điều
Có bữa duyên cùn ai nổi giận
Thương lần lệ đẫm nó sầu phiêu*
Mùa Xuân sẽ đến buồn hai kẻ
Lặng lẽ rời nhau khổ  ít nhiều./.
09/01/2025
* phiêu lưu; phiêu bạt
*****
Nguyet Huynh
RÁNG CHIỀU 

Phố biển nhàn du dõi ráng chiều 
Xa  nhoà cánh nhạn bóng đời liêu 
Lồng mây nhạt khói bừng hương bưởi 
Dệt gió mờ sương trải dáng điều 
Đất bạc trầm tư nhành liễu rủ 
Lam trời mặc tưởng góc hồn phiêu 
Mùa trôi lặng lẽ chào đông cuối 
Đón nửa vầng trăng ủ mộng nhiều./.

HKN.09-01-25 !
*****
Đăng Khoa Lê
                       GIỌT ĐẮNG

Bóng ngả hoàng hôn nhạt ngõ chiều
Mưa dầm lạnh buốt nỗi buồn Liêu
Nhìn trên biển lặng khơi ngàn sóng
Vọng tiếng đàn khuya thả những điều
Chén tửu đong hờn cay nghĩa dạt
Li cà rửa hận đắng hồn phiêu
Tìm trong nỗi nhớ buồn thân phận
Mãi đó lòng ta đọng khổ nhiều

               L Đ K 09/01/25




7 nhận xét:

  1. Phải những viec

    Trả lờiXóa
  2. Phải làm những việc xưa nay đã
    Trốn tránh trước sau chẳng thể mà

    Trả lờiXóa
  3. Còn quên chén rượu đêm trường
    Tình phiêu sao nỡ mà đương thẩn thờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj... Sự đời là thế người ơi
      Kẻ buồn chén rượu người khơi lửa tình

      Xóa
  4. Chúc bạn năm mới với nhiều thành công mới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn meocon nhiều . Chúc luôn vui và hạnh phúc nhé em

      Xóa