VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

KHÚC NHẠC LÒNG

KHÚC NHẠC LÒNG


Đêm ngồi lặng lẽ níu hồn thơ
Nhạc giữa mùa trôi đảo phố mờ
Chén tửu khuya mòn mi nặng trĩu
Khoang tình sớm mỏi lão chìm mơ
Sầu trăng chín mộng nằm soi cửa
Tưởng sóng tàn chao rã vọng bờ
Vẫn cuộc miên trường chưa thể khép
Nhưng đời quá mỏng tựa màn tơ ./.

LCT 13/1O/2O24
Bàng nữu
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
TÌNH THƠ 
Thu tàn níu lại mảnh tình thơ
Lạnh bủa về đêm ngõ khói mờ 
Khép cõi ngân hà em trải mộng 
Xoay miền tuế nguyệt lão dìu mơ
Từng con phố lặng mây nhìn cửa
Những dạo trời thanh gió đảo bờ
Cảm cánh nhân tình đau vạn nỗi 
Canh đời mỏng tựa tấm rèm tơ
LM
*****
Vạn Cổ Sầu
MỘNG LÒNG 
   {Mạ đề}

Lượm nỗi u buồn thảo áng thơ 
Người ôm kỷ niệm đã phai mờ 
Phiên trà ủ đắng vùi tâm vọng 
Chén tửu ru nồng dỗ cuộc mơ 
Lỡ hẹn mùa trăng tình trở mối
Chìm trôi bể ái mộng quên bờ 
Ân chờ biệt giữa miền vô cảm 
Chẳng nỡ mong gì phận kết tơ.

Vạn Cổ Sầu: 13/1O/2O34
*****
Tòng Trần
PHẬN SỐ

Quạnh quẽ canh dài nhớ tuổi thơ
Nhìn sao dõi nguyệt dưới sương mờ
Bao ngày cực khổ nào mong ước
Mấy bữa cơ hàn chẳng mộng mơ
Ngẫm lại thời gian đời gió cửa
Tìm lui kỷ niệm kiếp rong bờ
Bây giờ lão hóa còn đang nhọc
Thuở nọ trai hùng vẫn vướng tơ.

13/10/2024.
*****
Ánh Dương
ĐÔNG BUỒN

Người về bỏ lại khoảnh trời thơ
Để bến hoàng hôn khoảng lặng mờ
Giữa lối hoa vàng ươm mộng nở
Bên thềm nắng nhạt níu ngày mơ
Còn anh lạnh mỗi chiều mong nhớ
Vẫn bé buồn bao tháng đợi chờ
Những tối mây sầu bay vụn vỡ
Nên ngồi dỗ ngọt mấy đường tơ/

NKL 13 10 24
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ họa
.          K HÚC NHẠC BUỒN

Khúc nhạc đêm buồn dỗi ý thơ
Còn vương sợi mỏng giữa sương mờ
Li trà dỗ bóng buồn cơn mộng
Cuộc tửu ru tình nóng cõi mơ
Nhớ buổi hồn trăng vờn nát ngõ
Sầu hôm ngọn sóng vỗ hư bờ
Thương chiều gió quẩn bên triền vắng
Rỗng ruột nên tằm chẳng vướng tơ

               L Đ K 13/10/24
*****
Dinh Tuan Minh
GIỮA THU VÀNG
Buổi rỗi âm thầm dệt ý thơ
Ngày vui lặng lẽ ngắm trăng mờ
Tuy đời vợi hẳn bao hoài bão
Mặc cảnh phai dần những ước mơ
Ngõ nhỏ hoài trông sầu bất tận
Đường xưa mãi ngóng tủi vô bờ
Thu tàn khát vọng chưa hề giảm
Kén đợi mong tằm sẽ nhả tơ
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đình Diệm
ĐÊM TÂM SỰ
Lặng lẽ canh gà trải tứ thơ
Trời mây bảng lảng lối sương mờ
 Đêm tàn lạnh giấc đêm trăn trở
 Buổi lụn xa người buổi lắng mơ
Ngóng đợi chìm theo bao bến bãi
Chờ mong trổ nhánh những nương bờ
Buồn vui mấy độ hòa trăng gió
Bỗng thấy căn nhà rụng trắng tơ
HƯƠNG THỀM MÂY – 13.10.2024
*****
Nguyen Dac Thang
MỐI DUYÊN THƠ 
Cảm khái chan hòa nghĩa bạn thơ
Thuyền neo cập bến đỗ quanh bờ
Yên lòng gửi chọn điềm tâm huyết
Nhóm lửa trau dồi chuỗi mộng mơ
Diễn tứ sàng niêm nguồn thảo diệu 
Hài âm chuốc vận ngưỡng êm mờ
Năm dài tháng đượm vui nhàn lãm
Đạt vững thân tình hóng mảnh tơ.
MT 241013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét