VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2024

CHỈ VÌ HẠT BỤI

CHỈ VÌ HẠT BỤI


Mái lá trăng treo vàng vọt mộng
Đời vì hạt bụi chênh chao sóng
Đi không ?(*) Phố vắng cảnh đèn mờ
Lại một đêm hoang miền lửa bỏng
Tuổi trẻ lời nồng đón thiết tha
Tình già giọng ngọt sinh hư hỏng
Nghiêng vai đổ cả xuống mùa tàn
Giữa những cơn mơ sầu giọt đọng ./.

LCT 24/O5/2O24
(*) Câu chào mời
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CƠN MÊ

Đêm khuya gió réo hồn đầy mộng
Biển cả thuyền chèo mơ lướt sóng
Chợt dậy xôn xao bởi cảnh mờ
Toan đi lững thững vì lòng bỏng
Tình nàng luyến mến đã sinh hư
Nghĩa gã trao cho giờ chỉ hỏng
Biết nói lời nào tạm biệt đây
Cơn mê chửa tỉnh còn tồn đọng. 

24/5/2024.
*****
Hoành Trần

NGỚ NGẪN
Tra rồi ngũ mớ nhưng quên mộng,
Cứ chập chờn cho lòng dậy sóng,
Lại muốn chênh chao hồn chẳng cháy,
Cũng ưa lơi lả tình không bỏng,
E rằng trí lụn nên câu sai
Có lẻ thân đau khiến ý hỏng 
Đừng trách nhé người  thơ viết ngơ 
Hi hoay vài nét may còn đọng
HT
24/5/24
*****
Hương Lan
ĐỢI...

Ngày về bé đến khơi trăng mộng
Hỏi nhỏ thuyền này sao chắn sóng
Dẫu vẫn lằng nhằng bởi cảnh non
Dù còn lãng đãng cho thân bỏng
Mơ đêm sắc thắm khỏa ngoài đồng
Nhớ tối hương thơm tràn giữa võng
Đợi một chiều hồng đón bến mơ
Khơi thêm đắm đuối chờ tình đọng

24.05.2024
Hương Lan
*****
Trần Đình Tấn
NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG

Người tình muốn tắm yêu thương mộng
Hỏi biển chiều này đâu có sóng
Những bữa mưa rơi nước suối mờ
Bao hôm nắng đến đường làng bỏng
Vài mùa mụ lặn chắc hao hư
Mấy tháng ông chơi đành phải hỏng
Giọt lệ giờ này chảy ở đâu 
Làm nàng mắt ướt trên môi đọng./
24/4/2024
*****

Bích Hằng
LỜI VÀNG Ý NGỌC 

Mơ hoang giấc thắm tràn trề mộng 
Bến nước gieo neo thuyền bỏ hỏng 
Đảo nhỏ chênh vênh nguyệt hạ mờ 
Tim ngoan vững chãi tình đời bỏng 
Chờ người đợi bạn luyến lưu duyên
Giữ nghĩa… gìn lòng lênh láng sóng
Đứng bóng chiều tà bảng lảng mây
Yêu thương đắm đuối lời vàng đọng
—-
          2024 .05 .24 - Bích Hằng

2 nhận xét:

  1. MT sang thăm anh. Đọc thơ XH hay. Cuối tuần an vui , hp , dạt dào ý thơ anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em ghé thăm nha . Chúc em luôn vui và nhiều sức khoẻ nhé muctim

      Xóa