VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

DẶN CHỒNG 8/3

Nhân ngày Quốc Tế PN 8/3 Chúc các bà các chị các em lời chúc tốt đẹp nhất .

DẶN CHỒNG 8/3 (tam thanh)


TÁM tháng BA ni phó thác chồng
Chiều về nấu nướng chớ đôi công
Rau heo mấy thúng cầm lòng gánh
Cháo chó mươi mo cố gắng gồng
Nếu tính đường dài nên sốt sắng
Còn tìm dốc ngắn cứ lông bông
Thân em vốn thế tình nhiều bến
Nhớ vuốt ve , đêm đến bế bồng ./.

LCT O7/O3/2O24 
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
PHỤ NỮ MUÔN NĂM 
Xưa rày phụ nữ rất yêu chồng,
Vất vả lo toan đâu kể công 
Dẫu nặng bờ vai còn cố gánh,
Dù đau thân xác vẫn luôn gồng,
Chắt chiu tiền bạc đong từng tháng 
Gom nhặt cây hoa tiếc mỗi bông
Vun quén gia đình mong thuận thảo,
Thương con yêu cháu sớm hôm bồng
HT
7/3/24
*****
Tòng Trần
VÔ TÍCH SỰ

Do vô phận sự mụ đì chồng
Bợm rượu lè nhè cụ bị công
Gạo mượn ba cân mình lại chịu
Rau vay chục lọn bậu nào gồng
Vì mồm nhậu nhẹt bay hoa nụ
Tại dạ thòm thèm bật nhụy bông
Bận bịu nên tha về phụ việc
Say sưa gậy gộc vợ đành bồng.
07/3/3024.
*****
Đăng Khoa Lê
Nhân ngày 8/3 chúc toàn thể chị em phụ nữ hạnh phúc viên mãn
.      TÌNH CHỒNG CÔNG VỢ
               ( Tam thanh)

Hoa thơm mấy đóa thắm lòng chồng
Nhớ đến tình nàng khó đếm công
Sắm cái vào nồi lo sáng gánh
Đem con đến lớp tính chiều gồng
Cơm no tháng tới đời trồng lúa
Áo ấm ngày về thiếp kết bông
Lắm lúc men nhiều cơn phấn khích
Đêm trăng gió mát hóng người bồng

               L Đ K 07/03/24
*****
Trần Đình Tấn
THÂN CHỒNG NGÀY 8/3

Mụ nọ hôm nay gọi điện chồng
Mà rằng nội trợ chuyện không công
Ông nên  ngậm miệng tìm đồ giặt
Vợ dặn ra tay chọn việc gồng
Dịu ngọt vài giờ bia cụng bạn
Buồn rầu mọi bận rượu vô bông
Ta đâu chịu đựng ngày nhiều cuộc
Chẳng đợi chi lâu bị họ bồng ./.
07/3/2024
*****
Tòng Trần bài 2
SẼ GIỮ CÔNG
Bài 2

Đêm qua lỡ bữa lỗi phần chồng
Lão đã thầm thì sẽ giữ công
Mãi giỡn ham ôm còn ưỡn cãi
Luôn than trễ ẵm vẫn vờn gồng
Lòng thòng mũi dãi trôi trên võng
Lững thững mồm bèo rã giữa bông
Dẫu chỗ khô khan còn rữa nữa
Khi hay vỡ lẽ nẫu đòi bồng.

07/3/2024.
*****
Nguyễn Thanh Hùng

KHUYÊN CHỒNG NGÀY 8 THÁNG 3 

Sang BA đến TÁM thiếp nhường chồng
Quét bếp chà sàn chớ tiếc công
Sức yếu tong teo càng quyết gánh
Thân chai ốm nhách ráng mà gồng
Chiều ngồi cuối nắng vờn bầu nhuỵ
Sáng đứng đầu thềm vén tóc bông
Của để trăm năm còn đủ cả 
Anh siêng sớm tối bế rồi bồng

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Dinh Tuan Minh
RÁCH VIỆC…
Hôm nay nấu nướng đến nhờ chồng
Thấy thế trình bày rất mất công
Nói lúc rau vơi chưa biết hái
Kêu khi nước hết khó mà gồng
Càm ràm tránh bếp rồi nhìn búp
Ấm ức rời thềm tới ngắm bông
Múa hát phường gào đang bối rối
Nhưng cha ấy cứ né đèo bồng
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tòng Trần (bài 2)
SẼ GIỮ CÔNG

Đêm qua lỡ bữa lỗi phần chồng
Lão đã thầm thì sẽ giữ công
Mãi giỡn ham ôm còn ưỡn cãi
Luôn than trễ ẵm vẫn vờn gồng
Lòng thòng mũi dãi trôi trên võng
Lững thững mồm bèo rã giữa bông
Dẫu chỗ khô khan còn rữa nữa
Khi hay vỡ lẽ nẫu đòi bồng.

07/3/2024.
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)
En Ci Ty 

NÓ KIẾM CHỒNG

Nói dối bao năm nó kiếm chồng
Lần mò khắp chốn với thuê công
Đêm kia chắc chắn nhiều thằng muốn
Sáng ấy êm ru lắm đứa gồng
Mới thấy nàng về chui đống lúa
Vừa nhìn khách đến nhún chăn bông
Trong đêm khoái chí về nhà nhớ
Chín tháng dôi dư hắn bế bồng./.
07/3/2024
*****
Hương Lan (bài 1)
KIẾM CHỒNG

Bé ấy bao hôm cố kiếm chồng
Thà rằng có lúc tốn thêm công
Đêm nay lối vắng Tào về nống
Tối đấy sân hoang Tú tới gồng
Đắm đuối vì đời say dưới cống
Lờ ngờ chắc kiếp lấp trên bông
Giang tay đón lấy tình cài đống
Nhớ nhé năm sau ắt cháu bồng

07.03.2024
Hương Lan
*****
Bài 2
CHẲNG HAM

Tuổi hẳn chưa cao chả hỏi chồng
Vì rằng chẳng thể thỏa khơi công
Ghi vương cảnh tỏ nhiều lần vổng
Trải khảm môi thơm đủ kiểu gồng
Đỏ cảng chiều tàn mây khỏa cổng
Gần vùng bản khởi cảnh xây bông
Sông xanh nhỏ gửi ngày tình bổng
Bởi chẳng ham vui khỏi phải bồng

Hương Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét