VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

CUỘC ĐỜI LÀ THẾ ĐÓ

CUỘC ĐỜI LÀ THẾ ĐÓ


Đêm nằm trở giấc rã rời đau
Thiển nghĩ đời như một bến tàu
Lỡ chuyến nên về chung một điểm
Sai đường phải nhớ lại lần sau
Tình trăng gió kẻ tìm xây mộng
Phận sớm chiều ta ủ giữ màu
Thấy tuổi xuân tàn trôi lặng lẽ
Nghe buồn rụng trắng cả bờ lau ./.

LCT 2O/O5/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Anh Tòng Trần 
NHỮNG VẾT ĐAU

Phải nhận cho mình những vết đau
Đời trôi bến đỗ bỏ ga tàu 
Lăn hoài giữa vạn đường không trước
Lượn mãi trong ngàn lối chẳng sau
Dẫu biết nhiều đêm buồn ủ mộng
Dù hay lắm buổi nẫu lan màu
Âm thầm một kiếp người muôn nẻo
Khắc khoải canh tàn tận chỗ lau. 
20/5/2022.
*****
Phượng Phượng 
CÕI THẾ SAO HOÀI NẶNG NỖI ĐAU

Cõi thế sao hoài nặng nổi đau
Người đi hãy nhớ chọn con tàu
Em chờ trả lại tình năm trước 
Nó đợi đem về mộng bữa sau
Chẳng biết thời gian còn thắm nụ
Nào hay kỷ niệm có xanh màu
Con đường vẫn vắng như ngày cũ
Cột khói hoang chiều trắng bãi lau/

NPP 20/05/2022
*****
Vĩnh Long 
CHIỀU BIÊN GIỚI….
Những trận thư hùng phải nén đau
Mà xua đám phỉ chặn quân Tàu
Nhiều hôm lặng lẽ bươn triền trước 
Lắm buổi âm thầm vượt lũng sau 
Dẫu cảnh bơ phờ môi nhạt sắc
Dù thân mệt mỏi tóc phai màu
Nhưng thù lũ giặc không chùn bước
Bởi hận đang tràn sẽ quyết lau
Vĩnh Long

2 nhận xét:

  1. Sang thăm thường thơ hơi buồn nhưng hay. Chúc bạn cuối tuần an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn meocon ghé thăm và cảm nhận thơ . Chúc chủ nhật thư giãn nhé

      Xóa