VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

TIẾNG THU

  TIẾNG THU


Những tiếng tơ đồng ẩn dụ thơ
Màu trăng huyễn hoặc dưới sao mờ
Đêm tìm cảm xúc cùng thi mộng
Sáng tiễn linh hồn giọt tửu mơ
Lạc cõi bồng lai tình nửa bến
Về nương cửa Phật nghĩa đôi bờ
Chân trời cố quận sầu muôn nỗi
Khoảng lặng đêm chìm giữa tiếng tơ ./.
                    
 LCT 24/O9/2O21


4 nhận xét:

  1. Anh có nghe chăng gió thu về
    Bên ngoài hiên vắng lạnh lê thê
    Tình thu êm ái hơi thu ấm
    Xao xuyến trong lòng dạ đê mê...

    HN sang thăm chia sẻ.
    Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay gió lạnh bóng thu về
      Góc phố mơ màng nắng rộn quê
      Có kẻ ngồi trông người viễn xứ
      Còn em mãi đứng đợi bên lề ...

      Cảm ơn em thăm và lưu thơ . Chiều an lành em nhé Hằng Nga

      Xóa
  2. MT về thăm blog , ghé thăm anh . Nhà anh toàn là thơ TNBC rất tuyệt . Luôn vui vẻ , bình an anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi muctim ghé thăm . Chúc luôn vui khỏe và may mắn em nhé !

      Xóa